1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hihi sao bác lại có ý nghĩ em là con trai ạ, chip sort con trai rành hơn con gái hả bác
    Cảm ơn bác nhưng em chả dám nhận em là cô gái thế này thế khác, vòa hoàn cảnh của bác, bác cũng phải làm thế thôi, máu mủ ruột rà nhà mình cả chứ ai mà nỡ bỏ,
    hix nhìn vào thì thấy sao em giỏi thế, nhưng trong cuộc mới biết chạy đủ tiền để đủ tồn tại cho cái đại gia đình này mới khổ thế nào
  2. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh (hay chị) mới thấy, hóa ra chị gái anh trai em chửi em cũng đúng
    Em có một khuyết điểm là nhu nhược quá, thường chuyện gì to tát là giận sôi lên nhưng để một hai ngày là dịu hết.
    Không phải em nhịn bác ạ, mà trước đây biểu hiện chưa rõ ràng lắm em nghĩ mình nên thông bảm, hơn nữa em cần thêm thời gian để xem xét, có chứng cứ mới dám kết luận và có quyết định rõ ràng.
    Chính vì thế mà hôm trước đi đâu suốt gần cả một ngày và có các bểu hiện khác lạ nên em mới nghĩ nên chia sẻ với các anh chị để xin thêm lời khuyên
    Giờ điều em muốn làm đo là
    Làm sao để có chứng cứ về việc chị ấy đi ngoại tình: Em chẳng biết làm cách nào cả. Điện thoại thì xem được hai lần thì một lần xóa sạch tin nhắn, một lần còn lại một tin của anh trai em
    Em muốn tìm ra chứng cứ rồi sẽ nói chuyện với anh trai em. Mọi việc cho anh ấy quyết. Còn cháu em em phải lo chứ, nó thiệt thòi quá rồi mà
    Các bác cho em lời khuyên
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì bạn nên tập trung vào chăm nom động viện tinh thần giúp đỡ tiền nong cho anh bạn dưỡng sức thôi, nếu mà anh có gọi ra thì bảo là chị và cháu vẫn bt, đang dần ổn định, như thế thì ngoài cái đau về thể xác ra, cái tinh thần được tốt thì cũng là liều thuốc bổ rồi.
    về phần bà chị dâu ấy, khuyên nhủ động viên giảng giải cho chị ấy dần thay đổi, thay đổi được là tốt, còn nếu không thì coi như anh bạn ko tốt số, phải chấp nhận thôi, đợi khỏe lại rồi anh chị tự giải quyết.
    về phần bạn, cố gắng lạc quan đừng chán nản nhé, cuộc sống nó có những lúc như thế thì phải thế thôi, vượt qua nó dần dần vậy.
    tiền nong quan trọng nhưng mỗi thời điểm một cách dùng khác nhau, thời điểm này là bạn phải trang trải, sau hết cái đận này rồi thì lại dành dụm thôi, còn trẻ còn khỏe thì còn có tiền.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có vẻ là có lý nhưng mình ko đồng ý. Tiền nong quan trọng, con người sống tử tế và đúng còn quan trọng hơn. chả có lý gì dung túng cho 1 người như chị dâu. Tại sao nên tử tế với chị dâu? Vì đó là chị dâu, là vợ của anh mình.
    Nhưng khi 1 người vợ cạn tình nghĩa như vậy thì thà ko có còn hơn. Trước tiên cứ nói qua tình hình cho anh trai biết, ko làm gay gắt mắng mỏ ngay mà nói là giờ tình hình kinh tế khó khăn. em ko làm được nhiều tiền như trước nữa, cắt dần các khoản viện trợ, yêu cầu đóng góp để cho họ dần có ý thức. Rồi tuỳ phản ứng mà xử lý tiếp.
    Còn chuyện cần chứng cứ thì ko khó bạn ạ. Mình biết giờ có kha khá cách lấy tin nhắn từ máy người khác thì phải. Hoặc dùng phần mềm hoặc lên web của nhà cung cấp lấy thì phải (với VN mình nghe nói thế)
    Hoặc ko bạn nhờ người nào tin cậy theo dõi vài hôm. Mình nghĩ người như chị dâu bạn ko thực sự cẩn trọng đâu.
    Cuối cùng mình muốn nói là ta nên tử tế với những người nào xứng đáng, người ko xứng đáng ta ko cần làm hại nhưng cần xác định họ ko xứng đáng với sự tử tế của mình.
  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bạn blueriverhp chưa hiểu hết ý của mình rồi, trong thời điểm này, chuyện bà chị có abcabc ko ko phải là chiện quan trọng nữa rồi, bởi vì để đưa đến quyết định cho cuộc hôn nhân của anh chị bạn ấy thì không phải là bạn chủ topic, lại càng không phải là ở thời điểm này. việc gì quan trọng thì làm trước, việc nào mình quyết định được thì mình mới quyết định, anh trai của bạn sẽ tự hiểu anh ấy phải làm gì, vào thời điểm nào là thích hợp.
    mình rất đồng ý với bạn blue về quan điểm tiền nong, tức là bạn hãy tập trung lo cho anh trai của bạn thôi, và đỡ đứa cháu, còn chị dâu thì để chị ấy tự lo, kể cả bằng tiền của bồ bịch, thì đó là do chị ấy tự chọn, bạn không thể can thiệp được đâu, nếu ng vợ ngoan hiền chắc cũg sẽ hiểu cái khó cái khổ của bạn mà đi làm, đi nhờ vả bên ngoại,...kiểu gì cũng có cách, cho nên bạn chủ topic không cần phải cảm thấy trách nhiệm trong chuyện bà chị ko có tiền phải thế này thế kia với người này người khác nhé.
    nói thêm với bạn chủ topic, bạn không nên băn khoăn về chuyện bà chị có bồ bịch hay không, cứ động viên anh nghỉ cho khỏe rồi sau đó để anh ấy làm cái việc mà anh cần phải làm, yêu vợ, giận vợ, dạy vợ hay bỏ vợ, chỉ có anh ấy là ng quyết định được thôi. stay happy nhé
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bác này hiền quá lên bị bà chị dâu cưỡi lên cổ, còn cắm cho ông anh trai bác 2 cái sừng to tướng. Thêm cả cái vụ trước đây rước 1 bà nào về, ăn ngủ free lại còn quậy tưng lên mà bác ko đuổi thẳng cổ thì... Cứng rắn và cương quyết lên ko bạn sẽ bị lợi dụng và khổ dài dài.
    E biết nói vậy thôi còn tư vấn nhờ các trưởng lão 9 túi
  7. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc cần đến thám tử, chủ top dùng 1 chút mưu mẹo là có thể lấy được mấy cái Sim rác của bà chị dâu, và đương nhiên là sẽ có cách khôi phục nội dung trong đó, kể cả bà ý có xóa hết tin nhắn đi!
    Em ví dụ thế!
    Còn cách của em blue-river không được, cài spy_phone cũng tùy máy(thông thường máy phải có HĐH), phần mềm lại không phải là miễn phí, mà muốn mua chưa chắc người ta đã bán. (Hê hê, ..cái này là tớ hóng hớt được ợ)
    Được 844group sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 11/01/2010
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Bác nói đúng ý em quá, chính vì thương và thông cảm nên em mới cưu mang như thế. Nhưng cái gì còn có thể tha thứ được, chứ chuyện trai gái kia em dị ứng lắm, hơn nữa nếu anh chị ấy ở với nhau em chẳng sâu xa làm gì, đó là chuyện riêng. Nhưng đằng này lại ở với em mà làm thế thì thực là chẳng coi ai ra gì, không biết điều quá.
    [/quote]
    Giờ thì không biết bà chị bạn làm gì cả .Nếu cứ ở nhà suốt thì bạn lại bảo là không chịu đi làm , lười.Giờ chị ý đi làm và có mối quan hệ thì đó là điều làm sao tránh khỏi.Nếu giả sử bạn có bằng chứng bạn sẽ làm gì?

  9. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình nghĩ mình không phải là đưa ngu đần đến mức bị chị ấy đè đầu cưỡi cổ đâu. Vì thực tế lập topic này là mình đã thể hiện điều đó rồi. Hơn nữa như mình đã nói mình không thể hồ đồ đối xử cạn tàu ráo máng với chị dâu mình và cháu mình được khi chưa có bằng chứng xác đáng
    Thực ra nếu mình nói ra chuyện này với anh trai, chị gái mình thì chắc chắn mọi người sẽ làm um lên ngay. Vì trước đây sống ở quê, chị ấy cũng có tai tiếng lăng nhăng rồi, và lúc đó về nhà anh chị đi tới đâu người ta cũng xì xào chuyện đó rồi lôi cả mình vào kể cho nghe. Nhưng thời gian đó chính mình lại là người bênh vực chị ấy nhất. Ở bên chị ấy những lúc khó khăn đó, cả khi việc làm ăn của gia đình anh chị xấu đi và mất hết mọi thứ.
    Mình chỉ quan niệm một điều, đã là chị dâu mình thì cũng là chị gái mình. Lại là người lạ đến nhà mình ở nên hãy đối xử thế nào cho người ta cảm thấy thoải mái nhất. Và đặc biệt là em chồng thì phải bênh chị dâu để chị ấy không cảm thấy lẻ loi khi ở nhà chồng, còn anh trai mình đúng hay sai thì sẽ nói sau. (tuy chị ấy chưa từng làm dâu nhà mình lấy một ngày, cưới xong ra ở riêng cách nhà mình và mẹ gần trăm cây số). Có lẽ mình đã sống như vậy suốt hơn chục năm qua nên anh chị ấy cũng cảm thấy dựa vào mình là an tâm nhất chăng?
    Đến bây giờ xảy ra những việc như thế này, mình mới nghĩ "có khi nào mình đã bênh vực chị ấy sai?" và chị ấy là người lăng nhăng như vậy thật?
    Hiện tại mình vẫn đối xử bình thường, và cố gắng để chị ấy không thấy khó xử khi ở với mình mặc dù hàng đêm nghe tiếng điện thoại tạch tạch nhắn tin kiểu lén lút mà không phải dành cho anh trai mình cứ thấy ấm ức và thương anh mình quá thể.
    Mình sẽ nói với anh trai mọi chuyện khi có chứng cứ, kể cả việc chị không quan tâm chăm sóc anh khi anh cần cũng sẽ góp ý thẳng thắn. Để anh chị không sống được với nhau thì sẽ có cách giải quyết để cả nhà đỡ khổ. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, vì anh trai mình đang rất đau và suy sụp.
    Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tư vấn.
  10. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì không biết bà chị bạn làm gì cả .Nếu cứ ở nhà suốt thì bạn lại bảo là không chịu đi làm , lười.Giờ chị ý đi làm và có mối quan hệ thì đó là điều làm sao tránh khỏi.Nếu giả sử bạn có bằng chứng bạn sẽ làm gì?

    [/quote]
    Chị ấy làm cùng hội các ông thợ xây, kiểu nấu nướng thu dọn thôi.
    Nếu có bằng chứng em sẽ làm rõ được tất cả mọi chuyện bác ạ. Đó là mấu chốt của vấn đề mà.
    Hiện tại em cưu mang vì cái nghĩa chị em chứ vì cái gì nữa ạ.
    ý bác là gì thế ạh?

Chia sẻ trang này