1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc cần đến thám tử, chủ top dùng 1 chút mưu mẹo là có thể lấy được mấy cái Sim rác của bà chị dâu, và đương nhiên là sẽ có cách khôi phục nội dung trong đó, kể cả bà ý có xóa hết tin nhắn đi!
    Em ví dụ thế!
    [/quote]
    Sim của chị ấy cứ dùng xong là vứt. Cách này có được không bác? để em về hỏi đứa em em xem liệu có tìm được cái nào không.
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Chị ấy làm cùng hội các ông thợ xây, kiểu nấu nướng thu dọn thôi.
    Nếu có bằng chứng em sẽ làm rõ được tất cả mọi chuyện bác ạ. Đó là mấu chốt của vấn đề mà.
    Hiện tại em cưu mang vì cái nghĩa chị em chứ vì cái gì nữa ạ.
    ý bác là gì thế ạh?
    [/quote]
    Vậy thì hãy vì cái nghĩa chị em , nghĩa gia đình người chung một nhà cho trọn đi.Có thể giờ hết tiền nhưng ta còn tình cảm sống với nhau.Khi người ta khó khăn là những lúc rất nhạy cảm.Nếu hơi quá lời một chút thì mang tiếng mãi về sau và tất nhiên khi vẫn còn trong một gia đình thì không nên để nó nổ ra lúc này.Thế mà!
  3. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đọc hết bài của mình rồi, mình không có ý để nó nổ ra lúc này, mình nghĩ được điều đó mà. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Bằng chứng, cái đó ko quan trọng lắm, khi mọi thứ đã hiển hiện ra rồi. Bạn cần phải nói chuyện với chị dâu, thẳng thắn với nhau như hai người lớn, chứ không phải là đứa trẻ con , sợ hỏng cái này sợ hỏng cái kia, cho dù bề ngoài nguyên vẹn nhưng chờ đến khi bên trong mục ruỗng ra rồi thì đỗ vỡ là điều tất yếu, ai mới là người phải sợ ??!! Nhớ là " nói chuyện" chứ không phải gây sự, to tiếng nhé ! Mình nghĩ ai lấy bạn sẽ khổ vì tính cách của bạn chứ ko phải vì hoàn cảnh của bạn , đừng buồn nhé !
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy vì cái nghĩa chị em , nghĩa gia đình người chung một nhà cho trọn đi.Có thể giờ hết tiền nhưng ta còn tình cảm sống với nhau.Khi người ta khó khăn là những lúc rất nhạy cảm.Nếu hơi quá lời một chút thì mang tiếng mãi về sau và tất nhiên khi vẫn còn trong một gia đình thì không nên để nó nổ ra lúc này.Thế mà!
    [/quote]
    Bạn này từ đầu đến cuối toàn bênh bà chị dâu, ko biết có quan hệ mờ ám chi chăng????
    Vào đây rồi cũng muốn có vài lời với bạn chủ topic. Chị nào cũng thế thôi, chị gái hay chị dâu mà hỏng mình cũng phải "xử lý" (cư xử có văn hoá nhé, ko phải động chân động tay), ko thể vì tình thân mà bao che, lấp liếm, dung túng cho những thứ xấu xa, đằng này chị dâu bạn qua lời bạn kể thì tôi thấy là....hỏng hẳn rồi.
    Hoàn toàn đồng ý với bài thuyết giáo của em blueriverhp, rất chuẩn!
    Còn với bạn chủ topic, sao tôi chẳng thấy thương gì bạn cả, mà chỉ thấy giận bạn thôi. Bạn dung túng một cách thái quá! Rồi đến ngày những người họ hàng thân thích của bạn điên tiết quá khéo cũng cạch mặt bạn luôn, thật đấy!
    Hãy "cho" người xứng đáng "nhận", còn "cho" vô tổ chức kiểu như bạn thì chẳng ai thông cảm nổi.
    P.S: Mình có tận 2 bà chị dâu, ko biết sau này thế nào, nhưng từ trước đến nay, gần chục năm rồi, mình vẫn yêu quý 2 bà chị, coi như ruột thịt của mình. 2 bà ấy tử tế với chồng con lắm, chăm chút từng li từng tí ấy. Sau này ko biết thế nào, nhưng đến thời điểm này mình thấy 2 ông anh mình thật may mắn.
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy thế này, việc anh bạn vào nam làm việc về lâu về dài có vẻ k tốt lắm cho gia đình anh ấy, có thể có lý do bất đắc dĩ mới phải vào. Nhưng muốn yên ấm gia đình thì phải có kế hoạch sớm để gia đình đoàn tụ, thứ hai mình thấy chuyện đổ vỡ này k có lỗi ở bạn vì dù bạn có tài giỏi khéo léo mấy cũng k thay thế đc vai trò của anh bạn, có thể bạn lo tiền nhưng còn tình cảm vợ chồng k thay thế đc (vì vậy mình mới nói anh bạn nên về). Theo mình thấy thì chị bạn cũng k thực sự thương chồng nếu k muốn nói là lạnh nhạt và có vẻ đang bồ bịch. Nếu có thể thì tìm cho chị ấy một công việc mới ít cám dỗ hơn và hai vợ chồng anh chị nên xác định gia đình sẽ đoàn tụ để chị ấy còn có hướng để phấn đấu tư tưởng.
    Hoàn cảnh bạn rất khó vì tình cảm vợ chồng nếu đã vỡ thì rất khó lành.Chúc bạn sáng suốt.
  7. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chậc ! chậc !
    pác chủ tóp nói chung vẫn còn boăn khoăn giữa việc có đưa bà chị ra trước ánh sáng hay là chờ đợi một sự hối cải từ phía bà chị chăng.
    tôi nói thật, gái đã lăng loàn thì kiếm bằng cớ có gì là khó đâu.
    pác chỉ cần nhờ người theo dõi, hoặc máu hơn nữa thì thuê hẳn một thằng nào đó tán tỉnh bà chị dâu của pác, pác ở bên trong thừa sức làm nội ứng cho thằng đó tán bà chị pác.
    rồi bác xem thái độ, cư xử của chị dâu pác thể nào.
    nghe thì có vẻ là film ảnh, nhưng tôi thấy bây giờ dịch vụ thám tử của việt nam cũng nhiều mà. tất nhiên là nếu làm thế này thì giá dịch vụ cũng không phải là rẻ.
    nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
    nếu như biết được chính xác, chị dâu pác ăn chơi lăng loàn thì ale hấp, tay bo ta nói chuyện.
    còn nếu chỉ là chị ấy buồn chán, ăn chơi để quên nỗi buồn hoặc chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy, sống trong môi trường nhiều cãm dỗ thì tùy vào tình hình mà ta xem có cách nào giúp chị không thôi.
    Còn bây giờ, tôi thấy bác cứ boăn khoăn. Nửa muốn mọi chuyện rõ ràng, nửa muốn chỉ là mình nhầm. lại sợ làm um chuyện lên, nếu ko phải đúng như thế thì sợ này sợ nọ. nếu thế thì chỉ mệt người thôi
  8. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Quote mỗi đoạn này của bác suutam.
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Bạn này từ đầu đến cuối toàn bênh bà chị dâu, ko biết có quan hệ mờ ám chi chăng????
    [/quote]
    Mình không bênh ai cả.Mình chỉ là người đứng ngoài.Khi nói thì rất đơn giản nhưng chỉ khi nào có sự việc xảy ra rồi và sau khi nhìn lại mới thấy được rõ ràng hơn cách xử sự của con người hay nói đúng hơn chờ cái thời gian thực tế sẽ trả lời bạn sẽ hiểu được điều này bởi chỉ có ai trải qua người đó sẽ cảm nhận rõ vì sao.Thế mà!
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn bimbim mà muốn chờ đến khi anh bạn khỏe lên để không bị sock và suy sụp thì có lẽ chính bạn sẽ còn đau đầu, stress và khánh kiệt về kinh tế thêm đấy.
    Tính lăng loàn thì nói chung là không có cách gì để chữa đâu, bạn càng mềm lòng thì chỉ tự chuốc thêm gánh nặng vào thân thôi, bạn thương cháu, thương anh nhưng ai thương bạn đây
    ----------------------
    Sau khi đọc bài bác Blueriverhp, em xin rút lui khỏi cuộc đua đến tría tim bạn bimbim thử thách quá lớn em không thể vượt qua, nhường các bạn đêm qua đã chém bão ở topic này

Chia sẻ trang này