1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thế này nhé, nghe có vẻ khó nghe, nếu bạn ko thích thì cứ nói mình sẽ delete đi nhưng mình thì nghĩ, khó nghe nhưng thật lòng mình.
    Thứ nhất mình ko nói bạn phải đối xử cạn tàu ráu máng với chị dâu bạn mà BẠN PHẢI ĐIỀU CHỈNH SỰ NUÔI ĂN CỦA BẠN một cách vô lý với chị dâu bạn.
    Bạn đang cố bao biện cho việc làm của bạn, đúng với chị dâu thì cũng như chị gái NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN HỌ LÀ NGƯỜI TỬ TẾ, BIẾT ĐIỀU.
    Chị dâu bạn có là người tử tế, biết điều hay ko? Mình đưa ra 1 số điểm sau:
    - Nếu tử tế, biết điều thì đã ko ăn nhờ ở đậu lại còn đưa người ở đâu về quậy tưng lên => KO BIẾT ĐIỀU
    - Ngửa tay ra lấy tiền của em dâu 1 cách thản nhiên, dù là làm có 1tr5 1 tháng, nếu biết điều và chi tiêu hợp lý thì vẫn đủ cho 2 mẹ con tiêu => KO BIẾT ĐIỀU
    - Nếu tử tế thì khi thấy em dâu phải cưu mang mình như vậy sẽ tìm cách cố gắng hơn trong khi đó ở đây chỉ thấy ăn chơi hưởng thụ => KO BIẾT ĐIỀU
    - Đòi hỏi đi máy bay nọ kia mới thèm vào thăm chồng (đăng nằm liệt ra đấy) => KO TỬ TẾ
    - Ngửa tay cầm 8tr của em dâu vào thăm chồng sau lại còn bắt thằng cu con nghỉ học vào vì kêu buồn (đi chăm người ốm chứ có phải đi xem hát đâu) => KO TỬ TẾ
    - Chồng mình, mình thì đang ăn nhờ ở đậu em dâu, tiền thì đã có em dâu lo, mà ở được dăm bữa đã bỏ ra ko thèm chăm, mặc cho người khác chăm (mà có công có việc gì quái đâu) => kO TỬ TẾ
    - Chưa kể đến các biểu hiện vui thú nọ kia trong khi vẫn ăn uống tiêu pha bằng tiền em dâu
    RÕ RÀNG CHỊ DÂU BẠN LÀ KO RA GÌ.
    Trừ khi bạn quá ấu trĩ để ko nhận ra còn ko thì rõ ràng bạn đang tìm cách bao che cho cái sai, cái dốt của bản thân bằng cách bao biện cho hành vi dung túng cho cái xấu của bạn.
    Đồng ý rằng khi người khác nói nọ nói kia, ko có bằng chứng xắc đáng ta có thể bênh vực. Nhưng giờ chưa cần nói đến việc đó thì những biểu hiện trên đã cho thấy chị dâu bạn ko xứng đáng được hưởng thành quả lao động của bạn.
    Mình nói rồi, việc đầu tiên bạn cần làm cứ là cắt bớt tiền trợ cấp, yêu cầu đóng góp, quản lý chi tiêu chặt chẽ - ví dụ bạn yêu cầu đóng bao nhiêu đó, còn lại chỉ đủ để tiêu, tiền học cho cháu bạn bạn có thể đứng ra đóng etc ...
    Bạn chưa cần làm to chuyện khi chưa có chứng cứ (cái này cứ từ từ - nhân đây hỏi chuyện anh thám tử luôn - là sao em sang bên Webtretho thấy các mẹ bên ấy tìm cách lấy được nội dung tin nhắn của các ông sao mà siêu việt làm vậy - bạn có thể sang đó tham khảo). Bác thám tử có thể mách luôn bạn này cách lấy lại tin nhắn từ sim rác dù bị xoá.
    Bạn cứ nói chuyện thẳng thắng với chị dâu bạn, rằng bạn đang khó khăn, bạn cần thắt chặt chi tiêu để còn lo cho anh trai, rằng đấy là chồng chị ấy. Nếu chị ấy thấy anh ấy có gì sai thì cứ nói thẳng ra với bạn bạn sẽ góp ý, còn nếu ko thì bạn thấy chị ấy như vậy là chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ với 1 người chồng - ko có gì sai - khi đau ốm. Tạm thời chỉ nói như vậy, ko đả động gì đến việc tôi thấy mấy cái chíp của chị, tôi thấy chị hú hí nhắn tin blah blah - nói đến sẽ bứt dây động rừng nên cứ coi như ko thấy gì.
    Sau khi có chứng cứ lên đây mọi người tư vấn tiếp.
    Nhân tiện nói luôn, mình cho rằng hành động bao biện, và tiếp tục dung túng cho hành vi lười nhác thiếu trách nhiệm của bà chị dâu của bạn là phá hoại.
    Mình rất xin lỗi phải nói rằng - NHỆT TÌNH + NGU DỐT = PHÁ HOẠI.
    - Bạn đang phá hoại tương lai của chính bạn (Cái này khỏi phải giải thích)
    - Bạn đang phá hoại cuộc sống của anh bạn khi dung túng cho cái sai của chị dâu - nên nhớ đây là vợ anh bạn, là người sống với anh bạn đến già, là người đồng cam cộng khổ với anh bạn, và là nguồn lực phía sau cho anh bạn phấn đấu - với điều kiện là người tử tế. Nhưng nếu dung túng cho mọi việc, anh bạn thật xui xéo khi phải tiếp tục với 1 người vợ như vậy
    - Bạn phá hoại cuộc sống của cháu bạn, cháu bạn cần được dạy dỗ tử tế chứ ko phải bởi 1 người mẹ hứng lên là bắt con nghỉ học. Lại vô trách nhiệm
    - Bạn phá hoại cuộc sống của chính chị dâu bạn khi làm chị ta ngày càng ỷ lại, vô trách nhiệm. Khi để mặc chị ấy ngày càng lún sâu vào cái xấu
    - Cuối cùng bạn phá hoại cuộc sống của chính cha mẹ bạn. Người sinh bạn ra mong bạn hạnh phúc chứ ko phải nai lưng ra lo cho người ko xứng đáng để rồi mất đi tương lai. Mình nghĩ bố mẹ bạn sẽ đau lòng lắm nếu bạn cứ tiếp tục như vậy
    Hơi nhiều lời 1 chút vì tranh thủ gộp cả đống ý do ko online được nhiều
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em đông ý với bác Blueriverhp, bác này chỉ được cái nói đúng, bạn bimbim hơi bị đần và nhu nhược (xin lỗi đã phải nói vậy), nhưng chính bạn là người trong cuộc, biết rõ và đã cảm nhyận phần nào rõ hơn ai hết, vậy mà vẫn cố bao che, tự an ủi lòng và nghĩ răng mình vì nghĩ đến mọi người mà nhắm mắt làm ngơ cho hành vi của chị dâu.
    chính vì bạn hay cả nể và nhẫn nhịn như thế nên bạn càng lún sâu vào những rắc rối và rối rắm do chính mình dựng lên.
    Hãy coi nó là cái u nhọt và dũng cảm tự nhổ nó đi, dù đau đớn nhưng đó là việc phải làm còn hơn là cứ âm thầm tự mình chịu đựng, tính bạn mà cứ nhu nhược như thế này sau này ai (may mắn ) được làm chồng bạn cũng chẳng dám để bạn quản lý tài chính gia đình đâu
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì cái câu sống trong đời sống cần có một tấm lòng là rất phù hợp ở hoàn cảnh này của bạn chủ toppic.Hoàn toàn không phải chỉ là lời nói để sau này khi bạn lớn thêm 5 -7 năm nữa bạn sẽ hiểu rõ hơn .Mình tin là vậy.
  4. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn bimbim đang tìm cách thoát khỏi thực trạng này mà bác khuyên bạn ý như thế thì sợ rằng bạn ý không chịu được đến 5-7 năm nữa đâu, tẩu hỏa nhập ma mất
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Bạn bimbim đang tìm cách thoát khỏi thực trạng này mà bác khuyên bạn ý như thế thì sợ rằng bạn ý không chịu được đến 5-7 năm nữa đâu, tẩu hỏa nhập ma mất
    [
    [/quote]
    Mình biết là rất khó .Và thực tế cho thấy không phải ai cũng vượt qua được cái định kiến này.Đây chỉ là ý kiến của mình thôi .Thế mà!
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    bạn bimbim đúng là number1, thật khó có thể tìm đc ng con gái nào như bạn thời buổi này. và chị dâu của bạn cũng là vô đối , chỉ biết nói vậy thôi.
    @blue: 5* cho em
  7. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúa ban phước lành cho bạn !
    A di đà phật
  8. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Blue.
    Ai cũng giải quyết vấn đề 1 cách lí trí như Blue thì hay biết mấy.
    Tôi thì ko bao giờ lấy 1 người vợ nhu nhược như bimbim.
    Con gái tốt kiểu Quan âm thị kính tôi không thích.
  9. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [----------------------
    Sau khi đọc bài bác Blueriverhp, em xin rút lui khỏi cuộc đua đến tría tim bạn bimbim thử thách quá lớn em không thể vượt qua, nhường các bạn đêm qua đã chém bão ở topic này
    [/quote]
    Àh, ông này khôn ra rồi !!!!
  10. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chiều hôm qua em đi làm về sớm để đi chợ nấu lẩu, em hứa là hôm qua khao cả nhà lẩu đầu cá hồi ^_^. Đứa em em cùng em làm bếp, khoảng 6h thì chị dâu với cháu về, nấu được một lúc thì em gọi bảo cháu em "con lấy quần áo đi tắm đi, cô bật nước nóng rồi đấy" thì thằng bé bảo tí nữa mẹ tắm cho cháu. Lúc đó em mới quay ra nhìn nó thì thấy thằng bé vẫn mặc quần áo đi học, đi giầy và đội mũ len như lúc vừa đi học về. Em hỏi "mẹ con đâu?" , thằng bé nói " mẹ đi mua quần rồi"
    rồi em cũng lúi húi nấu tiếp, mãi lúc gần ăn (khoảng gần một tiếng sau) mới thấy chị về, chẳng thấy cầm theo cái gì cả.
    Tuần trước em đưa 300.000, được 4 ngày em lên đây lập topic và nghe các anh chị không đưa tiền thêm nữa. Nếu như hồi trước cứ 3-4 ngày em lại đưa một lần, nếu đến ngày thứ 5 ko thấy (vì chưa kịp có lương) là chị ấy hỏi rồi. Thế mà đợt này không thấy hỏi gì mà 2 hôm trước còn xung phong đi mua đồ cho em (lần đầu tiên từ khi ở với em) như giấy vệ sinh, xà phòng... thịt bê, gà ta ..... mua rất nhiều sữa, phomai, bánh kẹo cho thằng bé...
    lại mới mua cái sim mới nữa, (em thấy cái thẻ sim vứt ở bàn)...tối lại tạch tạch, sáng sớm ngủ dậy cũng tạch tạch, ...ở nhà cả buổi tối lúc nào cũng tạch tạch
    Em hơi khó hiểu, vì nói thật với các bác em có lương như thế mà nếu chi tiêu kiểu như chị ấy thì còn chả đủ, huống hồ là lương có 1t500 chưa ăn.
    Em thấy mệt mỏi quá! Chả biết làm thế nào để tìm cho ra chứng cứ, hỏi thì không tiên, mà ở như thế này thì em chết vì mệt mỏi mất.
    Em cũng sợ mình không giữ được bình tĩnh nếu phát hiện ra điều gì đó.
    Tôi hôm qua, lúc ăn tối em cũng nói chuyện, đại khái là em cũng đến tuổi lấy chồng, sau này em đi lấy chồng thì không thẻ mang cả nhà đi cùng được, cũng rất khó để chia sẻ với anh chị vấn đề tài chính, nếu em không ở đây nữa (cái phòng em thuê) thì chị với cháu định thế nào? có vào với anh không?
    Chị nói, đại khái là không vào SG đâu, ở ngoài này dễ làm ăn chứ vào đó không quen chán lắm. Với lại xin cho thằng bé học khó lắm (lúc nào cũng lôi thằng bé ra làm khó em, hỏi tiền hay muốn gì cũng nhờ thằng bé hỏi). còn anh trai em thì bảo "cô gửi tiền thuê người trông anh, nấu ăn cho anh chứ anh ốm không ăn được cơm bụi" hixx, trong khi đó người nhà chị ấy trong đó cũng vừa gọi điện ra bảo em gửi tièn vào trả cho người ta công chăm soc.
    Em hơi cáu nên bảo "vợ chồng cần nhau lúc khó khăn như thế này, chị cứ vào với anh, để cháu ở đây với em, em đưa đón đi học rồi gần tết em mua vé máy bay cho cháu vào ăn tết với anh chị, (đi cùng người nhà chị ấy trong đó ra, 28têt lại vào)." thì chị ấy bảo "hai hôm nữa nó thi xong, thi xong rồi cho nó nghỉ luôn vào luôn, ra tết thì ra học tiếp, chị sẽ không ở trong đấy, chỉ vào với anh một thời gian hết tết thôi.

Chia sẻ trang này