1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Blueriverhp đã chia sẻ, đọc bài của bạn thấy đó là cô gái mạnh mẽ và đáng tin cậy biết bao, mình cũng không phải một cô gái yếu đuối quá như mọi người nói đâu nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này mình lại u u mê mê như bị làm sao vậy, Không nghĩ thoát được ra vấn đề, cứ như là cần một cái tát thật mạnh cho tỉnh ra.....
    khổ quá, làm thế nào đây, bạn trai mìh cũng đang đòi chia tay vì "em không biết thương chính bản thân em thì sao em lo cho gia đình chúng mình được"
    hiện tại đang xa nhau một thời gian để cho mình suy nghĩ ,
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn bimbim cũng tỉnh ra rồi đấy
    Cơ hội dành cho mọi người kìa
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn đúng là một cô gái vàng -vàng ròng thật đấy.
    Cái chuyện chị dâu bạn bồ bịch,thì có thể xảy ra.
    Thứ nhất là quần áo gợi dục.Chị dâu bạn xa chồng mà mặc như thế có thể đang mồi chài ai đó hay làm cho ai đó ngoại tình
    Thứ nhì là có thể đi làm nhưng thực ra đi hoang.
    Thứ ba mới là chính : Nó có một khoản tiền lớn.Có thể do nó đi làm tiền,làm gái cho ai đó.

    Chị dâu bạn đang ở nhà bạn thuê,chồng con chị ta bạn nuôi,bản thân chị ta cũng vậy.Thế thì bạn cũng có một số quyền không có trong văn bản nhất định
    Phải vạch mặt chị ta thì mới có cách trị được.
    Nó quẳng sim card ra,tức là nó đã xoá sạch,thậm chí nó ra cưả hàng bảo format lại thì hầu như không tìm được đâu.Nên bạn giả vờ không biết,không hay gì cả.
    Ngày chiến tranh ,có người sỹ quan VNCH theo cách mạng thường cho một viên thuốc ngủ vào cốc nước có đường cho người cùng phòng ngủ,đến lúc nghe tiếng ngáy rồi mới chụp ảnh tài liệu.
    Nếu áp dụng cách này thì có thể đọc được tin nhắn.Nếu chúng nó hẹn nhau lúc nào,thì lúc đó có biện pháp.
  4. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Chào bác,
    Em đọc chuyện này em thấy bác mà bị ny bác bỏ thì cũng chính đáng thôi, bản thân mình còn không biết thương thì sao biết lo cho gia đình của riêng mình, nói chi đến gia đình chồng nữa.
    Em thấy bác là có cái trò "sợ thiên hạ chê cười", là cứ cái kiểu "không giúp thì tội".
    Em nói thẳng cho bác, em là em ko chịu nuôi bà chị dâu kiểu đấy đâu bác ạ. Bác không tu tỉnh thì sau này bác cả tuổi trẻ nuôi báo cô cả họ nhé!
    1- Sao bác lại phải nuôi người mà bác ko rõ có phải là "chị dâu" nữa không ngoài việc người đó có con với anh trai bác. Này nhé:
    - Là vợ thì chăm sóc chồng: Không thích chăm sóc, sợ khổ
    - Là vợ thì phải chung thuỷ: Không thích chung thuỷ, thích chưng diện mồi chài.
    - Là vợ thì phải biết nghĩ cho chồng: đằng này chẳng thèm quan tâm, chồng nằm rục trong Nam cũng được càng được dịp tự do.
    - Là vợ phải biết chăm sóc gia đình chồng: gớm chị này được mấy lần đi chợ mua đồ (tiền mua đồ ăn là bác đưa)? Mấy lần nấu cơm cho con ăn?
    Nếu đúng ngoại tình thật thì đúng là cả thể xác và tâm hồn mà nói thì chả còn là vợ của anh trai bác nữa rồi, thì chả có lí do gì bác phải nuôi báo cô người ta cả, coi như người ngoài luôn.
    2. Em khẳng định với bác lương triệu rưỡi 2 triệu mà bớt chưng diện đi, chỉ lo cho thằng con nó học thêm học nếm, ăn uống vặt thì thừa sức. Bản thân em sinh viên sống tằn tiện thì cả tháng tiêu 1 triệu là thừa thãi luôn (bố mẹ trả tiền ăn ở), kể có thằng bé thì 2 triệu và xin bác tiền cho thằng bé học thêm thì đủ cả.
    Thêm nữa bác là người chưa lấy chồng bác không biết, chứ đàn bà con gái 1 con trông mòn con mắt, lại là người không đứng đắn, lại sống xa chồng (có khi chả coi là mình có chồng nữa) thì nói thật đàn ông cũng bu đầy, vì chả thiệt ai cả. Có chửa thì có anh trai bác đỡ, bệnh tật thì không lo.
    3. Theo ý em, bác nên làm cái điều như sau, thà mất lòng 1 lần như thẳng thắn và trung thực với bản thân:
    - Như là em, anh trai em mà nhắn tin kiểu "cô gửi tiền thuê người trông anh, nấu ăn cho anh chứ anh ốm không ăn được cơm bụi" thì em reply luôn "Anh bảo con vợ anh nó vào mà chăm anh. Có vợ mà chẳng bằng không có vợ." Bác không dạy được vợ anh ta thì anh ta phải tự giải quyết.
    - Như bác kể ngày nào cũng đầy chứng cứ việc chị ta thiếu đứng đắn, thế thì bác nghỉ làm 1 ngày rồi theo dõi xem sao. Chị này làm việc với thợ xây tòan đàn ông con trai, họ buông tuồng trêu ghẹo mà giữ được mình thì cũng phục luôn!
    - Chuyện tiền bác, bác không lo cho bản thân thì kệ bác. Nhưng nhắn bác biết trước là bây h thì còn sống 1 mình thì không sao. Sau này nếu bác mà lấy chồng, thì còn lo cho nhà chồng, lo sắm sửa tiền cưới xin, lúc ấy không có tiền bạc tiết kiệm thì há mồm bác ạ!
    - Bác không thể cho người ta con cá mãi được, bác phải cho người ta cái cần câu. Bác giúp chị ta kiếm việc làm ở môi trường tử tế hơn, lương lậu ổn thỏa hơn. Còn nếu chị ta giãy nảy lên thích ở lại làm với "các anh thợ hồ" thì đấy là tại "dính trai" nó thế!
    Bây giờ bác không để người ta tự lập, sớm muộn gì bác đi lập gia đình thì chị ta cũng phải tự lo mà thôi. Sớm đi còn hơn bác ạ.
    Đùa, bác chuẩn bị tinh thần, mấy tháng nữa chị ta về nhà dọn dẹp đồ đạc tuyên bố câu xanh rờn là li dị anh trai bác, thì lúc đấy bác mất cả chì lẫn chài nhé!!!
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn vitba có mẫu tính cách rất thực tế và sắc sảo, nhìn nhận vấn đề không vướng tình cảm . Mình thích tính bạn vitba hơn bimbim
  6. Fox8x4

    Fox8x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xâu chuỗi được vấn đề rồi. Quyết định là ở bạn.
    Đặt mình vào hoàn cảnh người anh trai bạn là bạn ăn cái bạt tai rồi. Vì chính cái tính nhu nhược, dung túng của bạn.
    Kể cả mụ vợ, đêm đêm nằm tí tách nhắn tin cũng dễ ăn cái bạt tai lắm. Vì mình khó ngủ nếu cứ có tiếng lạch cạch.
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chị mới chả dâu , như con bị nhũn não ... nói ra thì bảo bốc fét , gặp mình táng vỡ con mịe nó a lo rồi ...
    Cho đi răng hàm mặt mà chỉnh hình luôn ... Thóc ếu đâu mà đãi gà rừng ...
  8. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em update tình hình cho các anh chị và các bác đây ạ. Tình hình là tan nát hết cả rồi
  9. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước có đứa cháu của chị sang chơi, nó bằng tuổi em nhưng hai dì cháu hay thủ thỉ với nhau lắm. Có lẽ là người cùng nhà chứ không như em là em chồng
    Hôm đó em đi học về muộn, gần 11h đêm mới ăn cơm, ngồi ăn cạnh giường ngủ của chị ấy với đứa cháu kia và đứa em em, thằng cu con nữa. Lại thấy bà ý tạch tạch, rồi tủm tỉm cười, mỗi lần đứa cháu kia ngó sang thì bà ý lại giấu đi rồi cuời , em cũng thấy nóng mặt rồi, mới lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai em " anh nói thật với em nhé, anh với chị có hay nhắn tin cho nhau ko? nhắn hàng ngày hàng đêm luôn ý" (thút thật là em ngu, chẳng biết nói thế nào cho được nên hỏi thẳng luôn thế) thì anh trai em bảo "hồi chị mày vào đây (lúc anh mới bị tai nạn mà em đã kể rồi ạ) cũng tạch tạch suốt nhưng tao đòi xem thì ko cho, nằm một chỗ nó không cho cũng ko làm gì để xem được, chắc là nhắn cho người nhà"
    Em bảo, "em thì chẳng dám nghĩ như vậy, nhưng ở với em là không cho ai biết (Vì lí do cá nhân) thì nhắn cho người nhà làm gì, mà người nhà cũng không nhắn nhiều như vậy, người nhà ở quê 10h đã đi n gủ sao còn nhắn đến 12h đêm, hơn nữa những người nhà có thể nhắn đó là mấy thằng cháu đã có vợ, hứng thú gì? anh ngây thơ lắm"
    Nguyên văn em nói như vậy các bác ạ, anh trai em noi " anh buon lam, tui than nua, nhung khong biet lam thế nào"
    Đến sáng hôm sau, thứ 7 em được nghỉ, đi cái đám cưới gần chỗ chị ấy làm, em muốn đón thằng cu đưa nó đi mua cái quần áo cho nó thích, nên đi sớm và rẽ vào chỗ chị ấy làm. Một phần em cũng muốn xem mặt mũi mấy ông thợ xây và anh kỹ sư nào đó (có lần chị ấy kể anh kỹ sư nào đó sang xin chj ấy số điện thoại để làm quen).
    Lúc em đến thì chị ấy bất ngờ lắm, em chào tất cả mọi người nhưng không ai nói một câu gì, em chào chú cao tuổi nhất rất lễ phép chú cũng không nói một câu gì, em thấy lạ và ngượng quá.
    Bảo chị cho em mượn máy để nt cho anh (vì a chị ko cho em dùng số của em để liên lạc với anh ấy) em ko mang sim khuyen mại theo. Chị đưa ra cho em, nhưng lại lấy lại luôn xóa tin nhắn đi
    Em gọi cho anh, hỏi linh tinh, chủ yếu để kt máy đt thôi (em không còn biết làm thế nào, điên quá rồi mà) thì thấy tin nhắn ko có gì nữa, danh bạ điện thoai có mấy số lạ kko lưu tên, có tên của một người bạn (mà người này thì chính xác 100% là CV các anh chị ạ, người mà chị ý bảo đi gặp mấy lần khi em hỏi) nên e bực lắm,
    Em xem số đt cũng phải mãi mới xem được, vì chị ấy ko làm nữa, ra đứng cạnh em và có gì đó như kiến cắn ý. Mặt tỏ vẻ lo lắng, mấy lần bảo em "đừng gọi, đưa chị lắp sim khác không dùng sim đó ko gọi được" em bảo "em gọi được rồi nhưng a nh đang ngủ, để em nhắn tin vậy" thì chị giằng lại cái điện thoại và lôi trong cạp quần ra cái sim khác định lắp vào >
    Em cũng nói thật, có bác trên này muốn giúp em đọc tin nhắn đã xóa trong sim nên đề nghị giúp, và muốn có cái sim điện thoại chị ấy dùng.. Em nhờ đứa em em xin chị ấy cái sim thì chị ấy bảo "tao dùng xong vứt hết chứ giữ lại làm gì" . Thế mà giờ lại tòi ra cái sim kia ===> chứng tỏ nói dối và cũng cao thủ.
    Em chán, nt cho anh trai em mấy tin rồi đi về. Tối hôm đó chị ấy ko ngủ ở nhà, đưa thằng cu sang nhà đứa cháu ngủ
  10. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vì sáng chủ nhật mẹ em ra chơi, nên tối đo đi học về không thấy mẹ con chị ấy đâu em mới nhắn tin cho đứa cháu chị ấy (chị ấy vừa mua sim mới, nên em không có số), nội dung là " Chị H với cu M sang nhà Q chơi ah, nhờ Q nhắn giúp chị ấy là sáng mai cho cu M về chơi với bà Nội nhé, chị cũng về ăn cơm với cả nhà, đừng hẹn gặp ai nữa"
    rồi một lúc sau anh trai em nhắn tin "cô khổ quá, ra tết anh khỏi anh đi làm được thì đỡ cho cô, anh vừa nói chuyện với chị"
    Một lúc sau nữa tin nhắn của chị ấy " cô vừa nói gì với a trai cô? nhắn gì cho Q? thật không ngờ?"
    hix
    em gọi lại, anh trai em nói, anh đã hỏi thẳng chị, và nói rõ tất cả, thực ra anh cũng nghi ngờ lâu rồi nhưng giờ anh chán lắm rồi, chẳng thiết gì nữa nên nói ra cho nhẹ lòng.
    thế là một trận cãi vã xảy ra giữa em và chị ấy, kéo dài từ tối hôm đó đến hết ngày hôm sau.
    Đại khái chị mắng em mày là đồ quá đáng, anh trai mày làm tao khổ thé này thế kia, rồi tao đi gặp ai là quyền của tao, mày không biết gì thì im mồm đi, mày là loại người gì thì tao cũng hiểu được rồi,
    Em đau quá các bác ạh, trước đây khi bà ý chưa sa cơ lỡ vận, thì em về quê hàng xóm nhà chị ấy gọi em sang bảo "mày làm gì mà chị dâu mày nói là mày đi làm **** dưới HN?" em cũng không thèm quan tâm và bảo "chắc là thiên hạ nói linh tinh chứ bao giờ chị lại nói cháu thế", bà ấy lại bảo " nó bảo mày ko làm **** thì làm đ.. gì mà kiếm được nhiều tiền thế?''" ở quê lương 10t một tháng là lương ************* rồi các anh chị ạ . anh họ em trên đó cũng bảo, chị dâu mày ghét mày lắm, nói làm quái gì mà kiếm được tiền như thế, đồ nhà quê ra tỉnh chứ gì đâu..Giờ em mới thấm thía câu nói "tao hiểu mày là người như thế nào rồi" của chị ấy

Chia sẻ trang này