1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin lại " Đúng là em có nghi ngờ chị và em không có quyền cấm chị đi đâu nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình, em cần phải biết để đảm bảo điều tốt nhất cho anh trai và cháu em, chị không quan tâm đến điều đó nhưng em thì quan tâm"
    " Em sẽ xin lỗi chị nếu chị đưa được ra lí do chính đáng cho việc mấy ngày chị vắng mặt mà không mang cu M theo, lần chị nói đi viếng đám ma bà họ hàng, thì đó là bà họ hàng nào? ở đâu?. Lần chị nói đi liên hoan với đám thợ, thì cho em số điện thoại của anh chị làm cùng chị em sẽ tự tìm hiểu. Lần gần đây nhất chị đi đâu từ 6-7h sáng đến 3h chiều mới về, chị đi đâu? gặp ai? ở đâu? tại sao phải nói dối là đi sang nhà Q?........
    Chị ấy lại lu loa lên là mình vu khống, đi gặp ai là quyền của tao, việc của tao............và đến giờ vẫn không giải thích được
    Chửi em nhiều quá, em nhắn lại câu quá đáng nhất như thế này" chị đừng già mồm, không ai bênh vực loại lăng loàn như chị, nếu chị đàng hoàng thì ai dám nói gì?
    Thì tịt đến hôm nay, mẹ và chị gái em ra chơi cũng mãi mới về nhưng không ăn cơm và bỏ đi đâu cả buổi tối, nói với anh trai em những điều gì đó mà giờ anh trai em nhắn ra cho chị ấy (chị gái em kể là chị ấy cho đọc) " trong 3 ngày nữa mà em khôg vào đây là e ko bao giờ thấy anh trên cõi đời này nữa, tao chẳng thiết nuẫ rồi..."
    Anh trai em suy sụp vậy cũng là một phần lỗi do em, em không khéo xử lý vấn đề
  2. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em thương anh trai em lắm, và nói chuyện riêng với anh ấy rằng sẽ giúp anh ấy một khoản tiền làm vốn làm ăn. khi biết tin đó, chị ấy cứ đòi tiền em , không nói thẳng nhưng nói kiểu như "giờ không có một khoản tiền thì vào với chồng làm gì mà ăn...." " phải có tiền mới lo kiếm ăn được chứ" rồi nói với chị gái em "cô bảo cứ vào trước rồi cô gửi tiền vào sau cho an toàn nhưng phải có cục tiền trong tay em mới đi..."
    nhưng chuyện này xảy ra, bạn trai em nói " không yên tâm giao tiền cho con người như vậy" em cũng không muốn phiền đến anh ấy nên cũng yêu cầu chấm dứt ngay việc vay mượn của anh trai em (anh trai em vẫn ngại ko lấy)

    Thế là hôm qua, khi anh trai em nhắn tin chán đời thế, mẹ em khóc quá, em được nửa kỳ lương, hơn 5 triệu đưa cho chị ấy vào.mẹ em bảo chị ấy "con thu xếp vào với nó, hoàn cảnh này nó nghĩ quẩn thì làm sao" chị ấy chả nói gì, em hỏi "em đưa tiền chị vào với anh nhé" thì bà cho câu "còn cu M cứ, vào sao được, gần tết vào thì vào không thì thôi" trong khi đó cu M em trông được.
    Các anh chị bảo thái độ đó có khác gì nói "mày làm anh mày buồn thế thì mày đi mà lo, tao chả thiết, cho anh mày chết luôn"
    Hôm nay đòi dọn ra ngoài ở, ở một mình chứ ko về Ngoại, ko ở với Q. Em nt " nếu chị ra ngoài ở là chị thừa nhận có quan hệ bên ngoài, chị đang dựa vào việc chị em mình xích mích để ra ngoài cho dễ dàng gặp gỡ mà không bị ai hỏi đến. chị ra ngoài ở thì em nghĩ anh trai em chẳng việc gì phải nuối tiếc một người như chị"
    em cũng nói với Q (lương Q thấp hơn em)" Q cứ thuê nhà rộng một tí, ở với chị ấy cho thoải mái, hàng tháng tớ sẽ đóng góp tiền ăn và tiền nhà cho 2 mẹ con" Có vẻ như Q đồng ý
    Giờ chỉ lo cho anh trai em thôi anh chị ạ, em muốn đưa anh ấy ra ngoài này ở với em đến hết tết, ăn tết ở đây luôn nhưng anh còn đang do dự
  3. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em giận nhưng cũng rất thương chị ấy. Không muốn nhắc lại chuyện này nữa để chị ấy thoải mái sống với em như trước. Giá như mà chị đàng hoàng hơn một chút có phải là.........
    Buồn cho mình nữa, chị gái em bảo "mày khổ quá, kệ mẹ chúng nó đi"
    vì chị thương em thôi chứ chị cũng xót em trai chị và cháu chị lắm........
    Mình cố gắng bao nhiêu, có cái gì bán hết để lo cho mọi người nhưng giờ nhận được......?
    Em xử sự như vậy có sai không anh chị? giờ em thấy trống rỗng quá, cứ một ngày trôi qua gọi điện thấy anh trai vẫn trả lời là lại thấy thở phào một cái. Anh trai em yếu đuối, hay khóc tủi thân....hix, mấy bữa nay bỏ cơm rồi,.................sao khổ thế này
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bạn này nói hay quá. Voted.
    ///chủ topic: Đùa chứ không hiểu chồng vợ kiểu gì mà chồng tai nạn vợ vào chăm được mấy ngày rồi té ra ngoài này, để chồng phải thuê người chăm. Là tớ thì tớ đuổi thẳng cổ con mụ chị dâu đi rồi đấy.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Có sai. Sai ở chỗ vàng vàng ấy.
    Thương vì cái gì? Thương ở chỗ nào?
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn này điên à? Thương gì cái giống đấy? Cái giống nuôi nó ăn rồi nó ỉa cho vào mặt.
    Xin lỗi nếu nói quá. Nhưng bạn dốt lắm nếu ko muốn nói là ngu.
  7. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bạn bimbim toàn để tình cảm xen vào thế này thì làm sao giải quyết dứt điểm được, thà đau một lần rồi thôi còn hơn là để nỗi đau thêm dài
  8. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bimbim,
    Theo dõi topic của bạn và các bạn khác trả lời có tình cảm có trách móc mà sao bạn không tỉnh nhỉ?
    Chị dâu bạn có chỗ nào đáng thương đâu để mà thương?Bạn nên dành tình thương đó cho bản thân mình ấy...trời ạ...
    Không phải chỉ có con gái phụ nữ nói bạn mà cả đến các bạn trai cũng phải lên tiếng đối với bà chị dâu như thế.
    Bạn đến chỗ làm của chị dâu đã nhận được sự đối xử xung quanh mà chính bản thân bạn cũng nhận ra là mình ko xứng đáng được nhận như thế vậy bạn có hỏi tại sao lại như vậy không? Bạn đã bị chửi ở sau lưng đấy...có xứng đáng không?
    Một lần có một cô quen nói với mình "Làm đàn bà con gái, chỉ chấp nhận việc làm đ....i "ngã" để nuôi con chứ ko chấp nhận loại bỏ chồng con để ăn chơi thoả mãn"
    Đạo đức xã hội xuống nhưng cũng chả đến nỗi .... như bạn đúng như blueriver nói với bạn. Chúc bạn và gia đình bạn nhanh chóng giải quyết được vụ bà chị tanh này.
    Được ngochongle79 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/01/2010
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top nói cái câu "Em thương chị ấy" kia được, thì có lẽ cần xem lại cái lòng tốt của bạn. Bởi nói thế là đổ sông đổ bể những gì chị Blue, bạn Vitba, bạn BrodaRu, và bao bạn đã cất công khuyên nhủ bạn tận tình tỉ mỉ, hết nước hết cái, từ nhẹ nhàng phân tích đến nói mạnh cho tỉnh, từ chỉ phương hướng đến chỉ vẽ câu chữ.
    Tại sao bao nhiêu thiện chí thế, và nhớ người ta hoàn toàn ko cần có trách nhiệm gì với bạn, thì bạn ko biết quí trọng, lại đi thương cái người lẽ ra cần trách nhiệm mà vẫn lăng loàn phản trắc kia? Bạn làm mọi người, từ người nhiệt tình chỉ bạn đến người đứng hóng, cũng phải thấy ngán ngẩm. Bảo sao những người trong cuộc như bạn trai bạn hay mấy anh chị em của bạn ko giận bạn cho được.
    Tình thương đúng là quí. Nhưng quí thì phải trân trọng. Trân trọng thì phải chọn mặt gửi vàng mà trao, chứ với người ko đáng cũng trao thì là rẻ rúng bản thân.
    Hai là làm gì nên làm cho dứt khoát. Nếu đã muốn thương, muốn nhân đạo thì chịu xẻ thịt mình nuôi thiên hạ đi, ko nên kêu ca nữa. Còn nhược bằng đã kêu ca thì phải đấu tranh ko để cho người ta ăn hiếp mình nữa.
    Bạn thì nửa khó chịu, ấm ức đi kể với anh trai (chưa khỏe hẳn), trong khi trước mặt phe phản diện thì lại ko dám quyết liệt đến cùng, và với người thứ 3 thì vẫn muốn tỏ ra tử tế và rủ lòng thương với kẻ ác.
    Ca này, quả thật là y học hiện đại đành bó tay, haizzz.
    Với kiểu tình thương đặt lầm chỗ như bạn, thì bạn bị ăn hiếp là chuyện nhỏ thôi. Dưng cái tệ là dần dần, rồi ngay cả những người tốt, những người bạn của bạn, cũng có thể rời bỏ bạn đi đấy. Bởi ko ai có lòng kiên nhẫn vô hạn, tốt với 1 người, để rồi họ đem vung vãi cái lòng tốt đó cho người ko xứng đáng đâu bạn ạ.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 18/01/2010
  10. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mẹ (xin lỗi mod, em nói hơi bậy), công nhận là NGU,NGU một cách *** chịu đc, NGU ko để đâu cho hết NGU. ai đời lại có thể đi "THƯƠNG" 1 con mụ lăng loàn như thế đc chứ, chồng, con còn ko thương thì nó thương đc cho ai và ai "THƯƠNG" nổi cho nó.
    kiểu này thằng ngyêu nó bỏ cho cũng đáng, quá NGU và quá mềm mỏng, thiếu chính kiến, lúc thế này lúc thế kia
    mà cả thằng anh trai cũng thế, quá YẾU ĐUỐI và NHU NHƯỢC
    nói thật, càng về sau càng thấy khó chịu và bực mình với cái top này

Chia sẻ trang này