1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thôi các anh chị đừng mắng em nữa, em biết là mình ngu rồi
    trưa nay đi ăn trưa về, nhận được một lúc 6 tin nhắn của chị ấy với nội dung thóa mạ, chửi rủa em không ra gì "mày là cái gì mà dám hỏi tao đi đâu với ai? mày là em chồng tao hay là mẹ tao? tao đi đâu với ai trai trên gái dưới với ai không phải thông báo với mày?.......
    Em điên quá rồi !
    thời gian vừa qua em ngu quá, giờ mới thấy bao nhiêu tình cảm, công sức của chị ta chẳng coi ra gì. Cố gắng dùng tình cảm vớt vát chút nhân cách cuối cùng của chị ấy cũng không được nữa
    Giờ các anh chị giúp em, tư vấn cho em làm thế nào để giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Để cháu em vẫn hạnh phúc mà em không phải dính dáng gì đến con người bạc bẽo này nữa......Em chỉ lo tính khí bà ấy như thế, lôi con đi lại làm nó khổ, có cô có bố mẹ mà phải đi lang thang
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn bị chuyển sagn giai đoạn bà chị dâu sẽ dùng đứa con ra làm tiền cô em chồng rồi.
    Giờ thì em nhắn tin cho anh trai, bảo anh ******** vợ vào mà chăm sóc.
    Còn về phía bà chị dâu, em cắt chi tiêu đi, và đề nghị đóng góp. Bà ấy sẽ nhẩy dựng lên chửi bạn, rằng mày ko ưa tao nên tìm cách đuổi tao khỏi nhà đây mà. Kệ bà ấy, vì bạn ko thể nào nuôi báo cô bà ấy được nữa đâu.
    Xót cháu, thì thiếu gì cách lo cho nó. Nhưng cứ để bà ấy ra khỏi nhà đi đã.
    Được bluetea sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 18/01/2010
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình chán tư vấn cho bạn rồi. Bạn có thèm nghe quái đâu. Bạn hỏi cho vui thế quái nào ấy chứ. Hỏi xong để đấy.
    Rõ ràng ngay từ đầu mình đã nói là ko được manh động. Biết thế để đấy tìm hiểu từ từ, tạm thời cắt tiền làm rõ vụ tiền nong giúp trước. Cái cần làm thì ko làm, tiền nong nhập nhèm. Vẫn còn rút đến 5tr định đưa ko hiểu để làm cái trò gì. Nói chuyện với ông anh trai thì ko rõ ràng, luẩn quà luẩn quẩn kiểu đó ai chả sốt ruột.
    Mình nghĩ bạn tự cố gắng phấn đấu lên thành phố làm được trên 10tr/1 tháng thì ít nhất đầu óc bạn phải có tí logic nào đó chứ. Giờ tự nhiên cũng thấy nghi ngờ giống bà chị dâu bạn rồi đấy (jk haizzzz)
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình thì nghĩ khác. Bạn này giống anh trai ở chỗ là quá nhu nhược.
    Sắp tới, chắc chắn bà chị dâu sẽ lôi đứa con ra để làm tiền nhà chồng.
  5. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng mình làm thế được chỉ khi anh trai mình không thực sự quá cần người chăm sóc như hiện tại. Mình cũng suy nghĩ về ý kiến của bạn, và đó là cách tốt nhất để mình xử lý ổn thỏa mọi vấn đề.
    Bạn thấy là khi mình đến chỗ chị ấy làm, mọi người ở đó có thái độ rất lạ với mình, mình không phải người khó gần nhưng không hiểu sao lại như vậy ngay trong lần đầu gặp, mình nghĩ có lẽ chị ấy cũng đoán trước được việc mình nghi ngờ rồi
    Mình cũng sai khi nói với anh mình như vậy, nhưng sợ anh suy sụp quá trong lúc đau bệnh như thế, nhưng anh mình cũng đã hiểu ra mọi chuyện vì anh ấy cũng nghi ngờ. nên không cần mình phải nói với anh ấy rõ ràng chị ấy đi như này như kia nữa, tuy nhiên có vẻ như anh ấy còn yêu chị ấy lắm, anh bảo ngày trước ở với nhau chị cũng chửi anh không ra gì, xúc phạm anh với gia đình em nhiều nhưng được cái lúc chiều thì rất chiều và nấu ăn ngon, thu vén gia đình được nên có lẽ vì thế nên anh vẫn thương
    Còn việc mình rút 5 triệu đưa vào, bạn nghĩ xem, ở trong đó ăn uống đại tiểu tiện một chỗ, nhờ người nhà chị ấy chăm sóc, tiền thuốc men nữa, hôm trước gửi 3triệu chỉ là thuốc và mua nạng cho tập đi thôi. 5 triệu này là để chị ấy với cháu mua vé vào với anh, mình cũng muốn vợ chồng vào với nhau, chăm sóc nhau và giải quyết mọi việc với nhau, mình không can dự nữa, mệt lắm chứ
    ở hoàn cảnh của mình bạn làm thế nào? gửi tiền vào tk cho anh, làm sao anh đi rút được, nhà ở trọ ko gửi địa chỉ được, gửi cho người nhà chị ấy thì yên tâm làm sao. Hơn nữa sắp tết rồi, mình muốn chị vào với anh ấy ăn tết trong ấy, gần tết mình sẽ gửi thêm. Mình đã nói rõ thế rồi mà........
    Đúng là mình ngu khi đối xử với chị dâu như vậy, nhưng anh trai mình thì không thể bỏ được nhất là khi đau ốm một mình xa xôi như thế
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Điên được là tốt. Nhịn lâu quá nó lụy người ra.
    Không hiểu hồi sống cùng anh trai, bà chị dâu em có tiền sử gì gây xung đột ko? Để ổn thỏa, ngoài em ra cần thêm vài người thân nữa biết và chứng kiến tình hình hiện tại của chị dâu em trước khi trực tiếp nói với anh trai vì đây là vấn đề chung của gia đình, mình em giải quyết làm gì cho héo người ra mà lại khó triệt để. Sau đó cho anh trai em biết càng sớm càng tốt, thiếu anh em thì ko được.
    Về hạnh phúc của cháu thì em khỏi lo. Với loại đàn bà như chị em thì "con cái không bằng cái g..ái của thằng ất ơ". Loại này sẵn sàng bỏ con theo trai chắc muốn thoát ly rồi. Trong trường hợp chị em giãy chết, muốn đem con ra làm bình phong che chắn thì em có thể nhờ pháp luật can thiệp. Nhờ luật sư tư vấn về "Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em", thêm người thân làm chứng, muốn bằng chứng có thể thuê thám tử (10tr-12tr/ ngày) bám theo chụp ảnh (chọn ngày chị em mặc quần chip đẹp í mà thuê).
    Làm gì em cũng nên bàn với gia đình và đặc biệt là ông anh trai. Ra lệnh cho ông anh đưa ra tòa mà dứt điểm thôi, sồn sồn vả vào mặt chị em vài phát chưa chắc cải thiện tình hình, khéo làm cho thêm phức tạp, lại khổ cháu. Anh đoán anh trai em cũng ko phải là người biết dạy vợ, làm gì mà dám vả. Đành chịu, rút kinh nghiệm mà sống.
    He, em gái tính hay phết có điều lụy quá. Nhịn vừa thôi em, khổ nhiều người. Để chị em láo đến mức này có lỗi ko nhỏ của em và cả gia đình nữa. Có điều thời gian thử thách thừa dài rồi, theo anh phải sớm tùng xẻo đi.

  7. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nguoi thân đang xúm lại trách móc em đây
    và em đang ngồi vừa đánh máy vừa khóc vì tủi cho cái thân em đây
    Em vừa về tới nhà, thấy anh ******** điện "mày làm sao mà để chị gọi điện cho anh khóc lóc kinh quá, bảo về lấy quần áo đi luôn không ở với cô nữa"
    vừa dập máy ông anh, thì mẹ lại gọi " con ơi là con mày làm gì chị mày thế mà nó gọi điện cho tao khóc lóc, khổ quá con ơi..."
    Em không biết nói gì cả,tự nhiên nước mắt chảy ra và khóc như trẻ con.
    một lúc sau thấy chị về, mặt mũi ráo hoảnh, đi thẳng vào nhà thu dọn đồ. Em cũng bực nhưng cố giữ bình tĩnh, và nghĩ thương ông anh, nên bảo "chuyện chị em xích mích với nhau là thuờng, sao chị cứ phải làm ầm lên làm gì, lôi mẹ vào giải quyết được gì đâu. Giờ chị bình tĩnh, hai chị em mình ngồi đây nói chuyện đàng hoàng, em sai em nhận và em xin lỗi chị, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên như thế"
    Chị bảo "mày không phải là mẹ tao, tao ko thích ở với mày nữa nên tao đi..."
    thế rồi hai chị em nói to tiếng một lúc nữa, em ko chịu được nên bỏ xuống dưới gội đầu, em sợ nhìn thấy cái cảnh cháu mình lếch thếch xách túi quần ao đi giữa đêm anh ạ.......
    trước lúc đi, em xuống bếp, gọi đứa em xuống, đưa cho nó 400.000, bảo nó" tí nữa cháu đi, đưa cho cháu, cứ bảo là bà nội cho" (sợ chị ấy biết em đưa ko nhận)
    lúc về thấy hai mẹ con đã đi rồi, em thương cháu em quá, thật đau lòng anh ạ, ở trong hoàn cảnh này mới thấy nó thế nào..........
    thấy điện thoại em em có tin nhắn, em nhìn qua thấy số của chị ấy, em đọc thấy chị nhắn thế này "chị buồn lắm em ơi, tối nay hai mẹ con chưa biết ngủ đâu, chị chỉ cần chỗ ngủ tối nay thôi, còn mai cho em về ngoại mấy hôm. Chị khổ quá..." (em em nói đưa tiền đã cầm đi)
    Em nhắn lại "chị về đi, em đây, chị cho cháu về đi, em thuê nhà này để chị em ở với nhau chị đi như thế tưởng em vui lắm ah, chị cho cu M về ko lạnh"
    rồi ngồi khóc.............
    rồi lại nhắn, nguyên văn thế này "chị đưa cháu về ăn cơm đi, em nấu cơm cả nhà ăn rồi. Dù chưa bao giờ chị thương quý em nhưng lúc nào em cũng coi chị như chị gái em. Trước đây lúc nào em cũng ở bên động viên chị mỗi khi có chuyện buồn chị không nhớ ah?tính em nóng thế thôi nhưng nói chuyện được là ko ổn hết. tính chị lại dễ tủi thân nên hay suy diễn quá đáng mọi thứ, Giờ chị e mình mỗi người nhịn một tí cho cháu với anh vui. chị về đi.
    Anh trai em gọi "em ơi sao khổ thế, chị đang gọi cho anh khóc lóc bảo ko có chỗ nào mà ngủ, đang ngồi ngoài đường, mày ko thương cháu ah.......
    huhu em nấc lên anh ạ , không nói nên lời nữạ
    ........................
    anh bảo nhờ vào người thân, người thân đấy, mẹ ruột và anh ruột em đấy, giờ trong mắt mọi người chỉ có chị khổ thôi chứ em là một đứa quá đáng................
    bạn trai e bảo "em cứ mặc kệ, cố gắng lạnh lùng vượt qua giai đoạn này, tiền đó em đưa đủ để thuê nhà nghỉ một đêm và về quê rồi. Em ko cần phải giảng hòa hay xin lỗi. vì ở trong hoàn cảnh của em mới biết sự thực thế nào......" em nghĩ anh ấy đúng, lúc này em không nên mềm lòng. nhưng thật khó
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn chủ topic như người đi săn gấu,đáng lẽ phải rình mà cho nó một phát.Đằng này tay không chạy ra hò hét trước mặt nó.Bạn cũng giơ tay nặn phựt cái trứng cá non trên mặt để đến nỗi lên đinh râu .Câu chuyện đáng ra được xử lý êm đẹp thì bạn làm cho nó toét toè loe ra.
    Đã bảo bạn,nếu muốn đọc sim card cuả nó,phải cho nó viên thuốc ngủ .Đằng này,bạn lại đến công trường nó làm việc,vớ vẩn đến nỗi ai cũng hiểu là bạn đi điều tra,rồi cãi nhau ỏm tỏi.
    Bây giờ chị dâu bạn nó muốn đi đâu,OK,cho nó đi.Pháp luật và tình cảm cho nó nuôi con.OK,để nó mang thằng cháu đi.Bạn không có quyền giữ.Bạn xót cháu bạn.Nhưng cô chị dâu nó cũng phải lo chút đỉnh chứ,con nó nó muốn mang đi là nó cũng xót chứ .Bạn vô lý khi xông vào nuôi cháu hay bảo chị dâu phải nuôi nó thế này,thế kia.
    Bạn dại rồi,phải chịu.
    Bây giờ bạn nên :
    i.Không cãi nhau,phân tích,rình mò chị dâu.Đến nước này là nó chai mặt,bất cầnĐể cho chị ta đi.Cháu sẽ khổ,lúc nào không chịu đựợc,tự khắc chị ta đến xin bạn giúp.ta .Thằng cháu đành phải chịu,bạn có muốn,cũng chả làm gì được.
    Nên nhớ,bà cô không phải là mẹ.Bây giờ,có thể nó là gái bao,hay làm tiền ai đó.Nhưng nếu là gái bao,cũng chả mấy đưá hay mặc xi líp dây để chài giai đâu,chúng dùng tình cảm.Khả năng nó đi làm tiền. Chuyện gái bao hay ******* thường xuyên cũng chả kín mãi.Sẽ có lúc nó hết thời hay là bị tóm bởi vợ người ta hay công an.Lúc đó sẽ có cách.
    ii.Nó dùng thằng cháu làm con tin tống tiền cô.Lúc đó cũng sẽ có cách
    iii.Không được khuyên anh trai bỏ hay ly thân vợ.Mặc xác anh trai
    ban trong chuyện tình cảm.Chắc chắn ở quê cậu này cũng biết vợ nó cắm sừng to tổ bố, nó chửi đến tận gia đình,vẫn im.Thế là thằng đuội.Cái thằng đuội thì nó mặc đời vì ngoài lý do quá si mê vợ ra,biết đâu chính cậu đó sinh lý yếu kém,bèn thả cho vợ thì sao.Cho nên cái chuyện gia đình nhà người ta,có vun vào được thì vun,đừng nên chia rẽ ra.Nếu không,chính cậu anh trai nó hận bạn,cháu bạn nó thù bạn đấy.Cậu anh trai bạn có thân phải lo,có vợ phải giữ.Nó không giữ được thì bà cô giữ được chắc?
    iv. Đừng ép buộc nó vào Nam thăm chồng làm gì nưã.Vì đã nói nhiềi lần,và nó cũng đã vào rồi.Chẳng làm gì được mà nó ra ngay,lại thêm tốn tiền.Lần này chẳng ngọai lệ đâu.Nên kệ xác nó.Lúc này là lúc hoạn nạn,vợ chồng mới thể hiện rõ bản chất.Bản chất nó đã thế,bà cô em chồng ,mẹ chồng..làm gì được.Đừng đưa nó tiền làm vụ này nưã.
    v.Anh trai bạn đuội thấy rõ,em chã to tướng trên mặt.Bây giờ cậu ta thất thế,đau ốm thì bi quan dọa tự tử.Bạn đừng khuyên cái kiểu xuôi chiều.Mắng cho nó một trận.Nói rằng chính tai hoạ mới là nguồn động lực đi lên,lúc này anh vẫn có trách nhiệm chính.Nếu không,anh đẻ con ra làm gì?.Đừng nói thêm gì với cậu về chuyện vợ nó
    vi.Bạn nên thu xếp vào thăm anh trai ngày cuối tuần cùng với ai đó rỗi rãi trong gia đình.Sau đó nhờ người ta ở BV chăm sóc anh bạn.Nếu không,thuê ngay những người oshin chuyên chăm sóc bệnh nhân đứng đầy ở cổng.Thuê họ chăm độ chục ngày để có thời gian nhờ người trong đó tính tiếp.
    vii.Không nhận tiền cuả bạn trai.Cảm ơn và trân trọng tấm tình đó,bạn trai bạn sẽ phục bạn lắm,càng thêm yêu hơn.
  9. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hồii đó giờ tui chỉ vào mà ít khi trả lời ai,tui đọc topic này t thắ y hình như chuyện của bạn ko có thật ,hoặc có chăng cũng là một pầhn náo đó thôi,còn nếu là sự thật thì tui ko thể hiểu được,Một nguoi duoc an hoc va cung la mot nv o bank thi sao lai co the song va chap nhan cuoc song nhu vay?Nguoi ta noi di voi but mac ao ca sa,di voi ma thi mac ao giay .Noi vay chac ban hieu .
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn có thể nhắn tin cho chị dâu là chị ở đâu,em đến đón.
    Chuyện chị dâu bỏ đi,vì nó bảo tao không thích ở với mày nưã.Bạn có giữ được người chạy đi không? Còn nó chọn thời điểm đi ban đêm là do nó chứ.Lôi thôi,mấy thằng nghiện,mấy đưá ma cô nó lôi đi là vì nó tự gây nên bài học bản thân chứ.
    Cái thằng anh trai cuả bạn là thằng không ra gì. Em gái nó chưa chồng,đèo bồng nuôi nấng vợ con cậu lôi thôi lêch thếch,ai dám rước.Tôi nói đã đúng chưa,bạn giúp cậu,muốn cậu biết sự thật,nhưng nó hận bạn.Vì có lẽ cái sự thật đấy nó chấp nhận mà.
    Vì bạn hay '''' ngưả váy hứng dưà'''' ,nó mới làm cho bạn vỡ đầu !
    Thế cho nên,với mẹ,với anh chị dâu,đừng nói gì hết.Cũng đừng chứng tỏ cho họ thấy có chút đỉnh tiền.Đừng nói mình nghèo không họ tự ái,chửi là keo kiệt,sợ bị cho vây.Cứ im lặng.
    Tương lai,cậu Em chã sẽ dựa dẫm vào bạn liên tục để đẽo.Bạn phải có cách để nó hiểu rằng bạn cũng khó khăn và nó phải cứng rắn.Anh em Kiến Giả,Nhất Phận.Bạn không làm theo câu ngạn ngữ từ thượng cổ,chẳng ai dám lấy con người suốt ngày vớ vẩn cứ lấy tiền cho gia đình bên ngoại,khuyến khích cho anh trai,chị dâu ỷ lại.

Chia sẻ trang này