1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với con gà này bi giờ ? Các cao thủ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kbietyeu, 30/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbietyeu

    kbietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với con gà này bi giờ ? Các cao thủ cho xin ý kiến

    1. Chuyện này hoàn toàn có thật 100%.
    2. Mong nhận được các ý kiến mang t/c đóng góp, xin đừng ném đá với chém gió ở đây. Em cảm ơn ạ.​
    ==============================
    Chẳng là con bạn em sn 84. Đi làm được mấy năm rồi, tiền lương cũng khá. Công việc ổn định rồi nên bi giờ chuyện lấy chồng thường xuyên được là chủ đề trong gia đình nó.
    Mặc dù đi làm cũng được một thời gian nhưng do môi trường làm việc + ít đi chơi nên chủ yếu toàn bạn gái. Nghĩa là về mặt yêu đương là số 0 , chẳng biết gì đâu ạ.
    Sơ qua về gia đình: cũng thuộc loại khá giả, có 1 anh trai đã lấy vợ.
    Gia đình hai bên thì quen biết cũng lâu, khá thân thiết.
    Gà này thì sn 82, đang làm ở một công ty nhà nước liên quan đến báo chí gì đấy , cái này e ko rõ. Gà này thì hiền lành + nhát.
    Do mối quan hệ giữa 2 nhà có từ trước nên Gà này được bố mẹ cả 2 bên nhiệt tình ủng hộ. Về phía nó thì hiện tại cũng không ghét nhưng cũng chẳng thích .
    Bố mẹ gà thì muốn có đứa con dâu nhanh nhẹn để bù trừ cho thằng con hiền lành , nhát kia. Đến nhà nó cứ xưng bố với mẹ cứ như đấy là con dâu mình 100% rồi.
    Bố mẹ, anh trai nó thì cứ tỉ tê khuyên là nên lấy thằng này blah...blah...
    Nhưng hiện tại thì hai đứa mới đi chơi được đâu dăm ba lần, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Anh Gà này thì từ lúc mới quen đến h thì chỉ toàn nhắn tin chúc ngủ ngon , chúc buổi sáng, vớ vẩn. Nhắn lắm đến mức nó cho e đọc e còn chả buồn đọc, toàn tin nhắn soạn sẵn chỉ việc gửi
    Bây giờ nó bị stress vì bố mẹ gây sức ép quá. Trong khi anh Gà ngoài nhắn tin + thi thoảng đến nhà nó ngồi chơi một lúc rồi về, thì chả động tĩnh gì nữa.
    Trong khi bố anh Gà lại nói với nó rằng anh Gà thích nó nhưng nhát , ko dám nói.
    Mẹ anh Gà thì lại còn lôi chuyện anh ý sắp vào Đảng ra nói với nó.
    Cứ như là bố với mẹ đi lấy vợ hộ con
    Vậy con gà này có ý định gì đây? Bạn e nó phải làm gì để ko bị gây sức ép như thế này nữa?
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi 1: Con gà cũng bị gia đình thúc đít.
    Câu hỏi 2: Lấy chồng
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi 2: Lấy nhau về rồi bỏ cũng được mà. Chứ lấy nhau về rồi nhìn nhau à???
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Chắc anh kia mải Cảm tình Đảng chứ chưa thèm cảm tình vợ .
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương thì liên quan đếch gì đến chuyện vào đảng nhỉ
    Bảo chị nhà bác gọi nó vào phòng, nude all cho nó chén, chả sợ vãi mật ra đấy chứ.
    Nếu nó chén thật thì nháy sẵn 113..
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn em máu chống lầy rồi thì chủ động đi kiếm đối tác khác chứ còn phải hỏi làm gì nữa
    P/s: A có mấy thằng bạn đc lắm
  7. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    hài nhỉ =)) 82 , tức là 28-29 rồi mà thích gái còn ko dám nói =)) =))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cả 2 cùng thu động. Bây giờ anh 82 nhát thế thì chị 84 tiến đê. sao cứ ngồi đợi người ta đến rồi đòi hỏi fải thế này thế kia nhỉ ?
    Chẹp, sống được bao nhiêu mà cứ dền dứ nhau. Cơ bản là cảm nhận của 2 người về nhau. Có ý định thích và nhích không ? Cái gì cũng vậy thôi, con nào cũng là người, zai khôg fải ai cũng bạo dạn đi tán gái được. Nếu cảm thấy anh ấy tốt thì tạo đk cho người ta được cởi mở tấm lòng với mình.
    Nếu không thích anh 82 thì nói rõ ràng, đi tìm mối khác, đừng giữ khách làm gì
    Hết ạ
  9. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua chả kịp biết chuyện gì, đang định dự sẽ có chú vào hô ầm lên chén tốt.
    Nhưng ngó lại chỗ vàng vàng kia lại thôi. Đương sự nó đã không làm ăn gì được thì người ngoài có to mồm hô chén kiểu gì cũng vô ích thôi.
  10. kbietyeu

    kbietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hờ, hỏi thì nó bảo chẳng thích cũng chẳng ghét.... A GÀ kia thì cứ lửng lơ con cá vàng nên hai bên bố mẹ lại càng ra sức vun vào.
    Còn nếu các bác bảo là thôi đồng ý đi thì em chả hơi đâu mang lên đây hỏi nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này