1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với một chuyện tình thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với một chuyện tình thế này hả các bác?

    Thật ra thế này các bác ạ:
    Em có một con bạn, nó hiện giờ đang đi du học ở nước ngoài( ở Hàn Quốc), nó cũng là một thành viên của TTVNOL này các bác ạ.Và nó đã quen được cơ một số bạn trên TTVNOL, rát nhiều người, từ admin, mod cho đến các member bình thưòng.
    Và cũng chính từ cái tờ tờ vờ nờ này mà nó đã yêu một ngưòi, quen nhau đựoc cũng khá lâu rồi, gần một năm rồi, nhưng nó và ngừoi kia yêu nhau bắt đầu cũng chỉ mới vài tháng nay trở lại thôi.(dĩ nhiên là qua mạng thfi chưa gặp mặt nhau rồi) nhưng em hiểu là cả hai người đó: yêu nhau thật, nó thì chắc chắn rồi, còn anh kia em cũng không biết nhưng nó send những đoạn chat của nó cho em xem thì có lẽ em hiẻu cậu ni cũng yêu nó.
    Nhưng cả hai ngưòi này đều hiểu rằng, thực tế sẽ khác khi gặp nhau, và cả hai người này cũng đã suy nghĩ đến chuyện ni.Suy nghĩ rằng không biết rồi sau này gặp sẽ ra sao( tết nó về Việt Nam và ra Hà Nội chơi để gặp anh ni và gặp luôn papa của nó),liệu rằng tình cảm có còn như khi chat thế này nưa hay không.Và cả hai nhiều khi lại thấy mất niềm tin vì những suy nghĩ như vậy.Nhưng con bạn em nó đã viên anh ni là cố gắng và cho đến bây giờ thì anh ni đã không còn tự ti và lo lắng nhièu nữa, và cả hai vẫn rất hi vọng.
    Thế nhưng có một sự viẹc lại xảy ra:
    Vừa rồi, anh ni có kể với nó về chuyện tình cảm trước đây của anh ấy.và đây là mối tình ngoài đời từ thời cấp ba và đến ni thì đã chia tay rồi. Mối tình đó kéo dài ba bốn năm gì đó.Bạn em nó hiểu và thông cảm.Thế nhưng bạn em lại là một ngừoi rất ghét ai mà cứ hay kể chuyện cũ của mĩnh với ngưòi khác một khi không còn yêu nữa, vì nó có cảm giác bị so sánh. Nó có nói với anh ni là nó không thích.Thế mà vừa rồi, gần đây, anh ni đã gặp lại cô ngừoi yêu cũ đó, anh ấy hỏi nó là có muốn nghe chuyện anh ấy gặp lại cô kia như thế nào không vì anh ni biết bạn em không thích nhưng muốn nói thật đsể bạn em hiểu, bạn em nó đã lắng nghe. Thế nhưng sau khi nghe xong, bạn em đã suy nghĩ nhièu và cho rằng cả hai ngừoi kai vãn còn tình cảm và quyết định chia tay anh ni.Bạn em đã mail cho ânh ni và nói thẳng là như vậy.giờ chỉ nên làm bạn, khi nào anh ni thấy thạt sự cần bạn em thì lúc đó bạn em sẽ quay lại.Nhưng anh ni đã nói với nó là đó chỉ là tình thưong, anh ni chỉ tháy tội cho cô kia nhưng tình yêu thì đã hết.Anh ni có cảm giác là có lỗi vì chị em cô kia rát quý anh ni , mà anh ấy lại làm vậy.Anh ni bảo bạn em là đó là tình thưong giữa con ngừoi với nhau thôi, giừo anh ni chỉ nhớ tới bạn em mà thôi.
    Thế nhưng bạn em vẫn không thay đổi quyết định, mặc dù con bạn em nó vẫn còn yêu anh áy lắm, yêu thật sự các bác ạ.Nó đã khóc, khóc thật, anh ni cũng yêu nó thế nhưng anh ni đã tôn trọng quyêt định của nó, anh ni bảo nếu bảo anh í quya trở lại làm bạn thfi quả là điều khó.Nhưng hiện giừo thì cả hai vẫn biết vẫn hiểu và vẫn tâm sự sùng nhau, nhưng không quan tâm nhiều như trứoc vì con bạn em đã nói vơi anh ni là nên đừng quan tâm như thế, nó lại đau lòng.Anh ni đã làm như thế.
    Trứoc đây, anh ni và con bạn em nói đã thoảt thuận với nhau là: vào nagỳ noel tới bạn em sẽ goiu điện cho anh ni , vfi ở qua xa nhau nên bạn em nó không cho anh ni biét số điện thoại nó chỉ gọi về cho anh ni thôi. anh ni đã đồng ý như vậy, nhưng giừo nows đã nói lời chia tay rồi, nó có hỏi anh ni là : giừo anh có còn muốn gặp em nữa hay không? thì anh ni bảo là chưa đến noel mà, nên anh ni không trả lời được và nợ nó câu trả lời.
    Thật sự em cũng không hiểu là vì sao anh ni lại nói như vậy với con bạn của em? và các bác khuyên con bạn em nên lam gì vào lcú này, vì nó đang rất buồn, nó là ngừuoiu có ăn có học, chân thành, nó yêu thật dù chưa gặp mặt .Bác nào có ý kiến gì không, bảo nên thôi hay tiếp tục đây và câu nói của anh ni có ý gì vậy các bác?
  2. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không bác nào nói hộ em cái nào.Em đang muốn nghe lắm.
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Khó mà đi đến đâu đc ... hy hữu 100 có 1
    Giải pháp là cứ để con tim chỉ đường.
  4. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ? làm sao nhỉ? khó thật.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa của con nhắm nhắm.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đọc chuyện này chỉ thấy cô bạn của Hương vịt cùng chú zai kia gà quá thể! Yêu nhau qua net đã là gà, lại còn đem chuyện người iu cũ ra kể say sưa thì đúng là vô duyên ngu si hết thuốc chữa! <==== Híc... chắc tại anh ả xa nhau nên hơi bị bí đề tài dưa lê!
    Giải pháp: khuyên bạn cô chuyên tâm vào học hành đi! Yêu trên nét cũng không phải là 1 tội nhưng yêu cái loại zai vô tâm, tàn nhẫn, đầu thiếu iốt như thế thì lại là 1 cái tội rất lớn!
  6. kitkatlovely

    kitkatlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như tớ biết cô bạn đới là ai rồi đới ...Làm gì mà chia tay vội vàng thế.G ặp nhau đi rồi tính.Chia tay thế giống trẻ con lắm, và cái tôi nó cũng to đùng nữa.
  7. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đừng để anh ni ấy phải "tử tử vì bạn chat quá xấu nhé "
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu thôi nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu ,Khi nào Ngocthienanh yêu chú nào cho dù tình yêu qua mạng hay qua gì gì đi nữa mà yêu như yêu Papa yêu của tớ , là tớ ứ nghĩ ngợi gì đâu ..yêu như là yêu thôi.
    Chẳng biết là ai ..làm người tốt tính ai yêu ai tớ cứ chúc hạnh phúc cái đã nhỉ
  9. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác biết hả?
    Mà bạn tớ thì yên tâm, không xấu đâu.Mà cái cậu ni mình nói ở trên cũng là Mod có tiếng cơ đấy.
    Hi vọng hai đứa nó yêu nhau thật với cả nếu gặp ròi mà vẫn còn yêu thì tốt cho tớ, nhỡ spam quá đà nói bạn tớ nói anh ni tiếng để anh ni tha cho.
  10. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Min chứ ko phải Mod.

Chia sẻ trang này