1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với ông chồng ham chơi?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuntooc, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cái sai lầm của bạn là ở chỗ dựa vào chồng nhiều quá mà bản thân bạn không nhận thức ra điều đó. Cần j phải có chồng mới enjoy các cuộc vui chứ? Bạn nên có những thú vui riêng (mà nhiều trong số đó không hấp dẫn với chồng bạn lắm đâu), như là đi dạo, shopping, hẹn hò bạn bè trò chuyện..v.v. Vừa kết nối đc tình bạn, vừa cho ông xã có thời gian để vui chơi cho thoả cái bản tính mà nhiều bạn cũng công nhận là "trẻ con" của đàn ông, bản thân bạn thì cũng thấy relax hơn.
    Cứ kè kè theo chồng thì ông í cũng ngán lắm bạn ạ.
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hà hà các bà vợ trẻ giờ lắm mưu mẹo nhỉ?
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía !!! Nếu k có mưu mẹo thì k đối phó đc mấy ông chồng trẻ ham chơi đâu ấy ạ.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    thi chơi nhiều hơn anh chồng chứ còn sao nữa? hihih
  5. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chơi mấy món đấy cũng "nghiện" . Bạn phải giúp chồng cai nghiện bằng cách, đưa chồng đến nhiều chỗ vui chơi giải trí lành mạnh nhưng phải hay hay vào !!!
    Đàn ông gọi là chơi, nhưng không biết nhiều chỗ hay ho đâu !!!
    Phụ nữ tài lắm !!!
  6. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cứ để cho ông í chơi thôi bạn ơi, chả làm gì nổi đâu. Nhưng vẫn phải có những nguyên tắc nhất định như vui chơi "lành mạnh", giờ giấc nghiêm chỉnh (không về muộn quá), công việc hai bên gia đình nội ngoại phải hoàn tất mới được chơi, vợ đau ốm hay bận bịu thì phải giúp xong việc rồi mới chơi .....
    Về phía bạn thì phải tự đi tìm niềm vui cho mình, tự enjoy cuộc sống những lúc không có chồng ở bên cạnh. Không nên lúc nào cũng chỉ chăm chăm hướng tới chồng, chỉ biết buồn vui do chồng đem lại, như thế sẽ nhàm chán và mệt mỏi lắm.
    Như tớ đây cũng trải qua đủ các thời gian buồn bực, rồi tự ngẫm ra một điều là vợ chồng cũng cần có những khoảnh trời riêng của mỗi người vì mỗi người đều có những sở thích riêng, không nên áp đặt niềm vui nỗi buồn của mình lên nhau. Những người chồng lý tưởng thì biết quan tâm đến vợ, chăm sóc vợ, quan tâm đến tâm tư tình cảm vui buồn của vợ để chia sẻ cùng. Còn không được lý tưởng như thế thì mình học cách dung hoà, mình tự đi tìm niềm vui cho mình, không đòi hỏi chồng cái mà chồng không làm được hay không muốn làm. Chồng tớ bảo người đàn ông thông minh là người biết vợ mình muốn gì, nhưng còn thông minh hơn nữa nếu giả vờ như không biết đến những điều đó. Bọn tớ đang kiểm chứng điều này.
  7. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cắt bỏ đi là nhanh nhất !
  8. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn hafy dựa va?o yếu tố "Chô?ng mi?nh rất yêu vợ" ma? xư? lý. Đây la? một thế mạnh cu?a ông xaf bạn nhưng cufng chính la? điê?m yếu. Tất nhiên ra đo?n pha?i vư?a đu?, không quá! Đa?n ông ma? yêu vợ thi? thươ?ng rất sợ vợ giận...Tôi nghif ham chơi gi? thi? ham chơi, nhưng yêu vợ va? có ý thức thi? sef "bé ngoan" được thôi.
    Hy vọng bạn sef sớm loại được một game thu? cứng đâ?u va? một bợm nhậu không phanh!
    Được tonicb sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 22/05/2006
  9. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chia sẻ cùng các bạn nào.
    Chồng mình thì chẳng ham chơi gì đâu, rất yêu thương vợ, ít khi đi chơi mà ko có vợ lắm. Nhưng dạo này hay thể dục thể thao vào cuối tuần. Mấy hôm đầu (hình như chỉ có mỗi một buổi) ở nhà cũng buồn ghê, vì chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau mừ, nhưng, hehe, things are changed now. Cứ 5pm chồng đi tập bóng thì 5.5pm mình ra khỏi nhà làm đẹp nè (sửa sang lại tóc, da, etc.) sau đấy thì í ới cho mấy đứa bạn chưa người yêu đi shopping (hehe, với tụi này thì khỏi phải xem giờ về). Có hôm anh chồng về ko có chiều khoá mở cửa đành vào hàng net gần nhà, rùi để quên vợt ở đấy, mất mà chẳng dám nói vì mình cũng có lỗi mừ.
    Nếu trời mưa thì thuê vài đĩa phim về nhà xem, mong chồng đừng về sớm kẻo phải nấu cơm. Hihi, hơi quá đáng một tẹo.
    Vài kinh nghiệm của mình, nhưng mình thuộc thành phần vợ ham chơi rùi, ko nên copy nha. Kinh nghiệm kiểu này thì hơi bị nhiều luôn.
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hì, cho em tâm sự ké với.
    Em với anh nhà em gần 2 tháng nay chưa đi chơi với nhau lần nào. Số là bọn em chỉ rảnh rỗi vào 2 ngày cuối tuần mà dạo này công ty anh nhà em toàn bắt đi làm nửa ngày thứ 7 (nói là nửa ngày nhưng từ 10a.m đến 4p.m thì cũng mất xừ cả ngày rồi) . Mà thứ 7 thì em lại đi dạy tiếng Việt từ 7h đến 8h30 tối. Thỉnh thoảng học sinh lại rủ đi ăn uống linh tinh thì cũng phải 11h mới về đến nhà. Còn chủ nhật thì suốt gần 2 tháng nay, chủ nhật nào anh nhà em cũng đi đá bóng (hic, trời ấm lên rồi mà!). Đá bóng chán chê xong có khi chiều lại thi đánh bóng bàn ăn tiền với nhau nữa. Em bực lắm, nên chỉ cầu mong trời mưa vào chủ nhật thôi để ông ý ko đi đá bóng được. Thế mà trời chẳng mưa cho, có tuần mưa ròng rã suốt cả ngày thứ 7 thế mà đến CN thì lại nắng ấm ngay được. Mà chủ nhật có mưa, ông ý có ở nhà thì em cũng phải ở nhà theo ông ý thôi, mưa gió thế thì đi chơi đâu được. Em phàn nàn thì ông ý lại bảo, mấy chỗ đấy đi mãi rồi còn gì, thôi ở nhà xem phim thích hơn! Chẳng nhẽ em lại cãi.....bóng đấy anh đá mãi rồi còn gì...... Nói chung là em cũng đang chán lắm cơ
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này