1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với ông chồng ham chơi?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuntooc, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thấy các topic này cũng có vài ý kiến cùng các bác. Số là chồng em cũng thuộc thành phần "ham chơi". Cái thú bù khú của các ông ấy mỗi buổi chiều có thể nói là nó kéo dài bất tận từ chiều này đến chiều khác, tháng này đến tháng khác. Lúc đầu, em cũng đau đầu với đủ thứ cảm giác như các bác đã nói ở trên. Chán quá. Mà lúc nào cũng lảm nhảm, cằn nhằn thì phí hết cả "Những điều tốt đẹp và cao cả" cũng như lòng tự ái.v.v.. của một người phụ nữ. Thời gian sau này em mới tự enjoy mọi thứ cảm giác cũng như cuộc sống của mình. Hoá ra nín nhịn đức ông chồng cũng có cái đại lợi đó là luyện được cho mình bình tĩnh, trầm tính hẳn. Trong gia đình mình lại hoá thành người lớn. Đức ông chồng tự nhiên thành như trẻ nhỏ. Sau mỗi lần phạm phải những điều phụ nữ không chịu được (đủ các kiểu như các bác đã kể ở trên) ông xã về nhà lại phải "kính nể" vợ. Bởi vì vợ không những không cằn nhằn mà cực kỳ rộng rãi, vui vẻ. Không hề hỏi chồng đi đâu về, sao về muộn.v.v.... cứ không hỏi một thời gian dài, thỉnh thoảng lại tỏ ra "lạnh như tiền" - cái này hết sức khó nói, kiểu như bình thường có thể có những ánh mắt nhìn nhau chẳng hạn, giờ cứ phớt lờ đi....
    Khi phát hiện ra vợ mình vui vẻ nhưng lại có những dấu hiệu bất thường như trên, đức ông chồng hoảng. Tự nhiên lại sợ cái lạnh nhạt ấy. Mọi việc bắt đầu trởi lại quỹ đạo của nó. Tuy vậy, để mọi việc trở lại như vậy chả đơn giản. Nhièu khi phải trả giá. Thấy mình thật đơn độc. Muốn thả trôi tất cả. Linh hồn ai nẫy giữ.
    Nói vậy nhưng cánh phụ nữ chúng ta nhiều khi cũng phải chịu thiệt thòi nhiều. Bởi dì sao thì chúng ta cũng chỉ hạn chế bớt các cuộc vui của các ông ấy chứ chả thể nào Stop được. Đành chấp nhận ở một giới hạn nào đó để "chung sống với NÓ".
    Bở vậy, khi sinh con gái, tớ thương nó lắm. Lại lá dâu xanh làm lớn kiếp tằm.
  2. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe lời các bác. Tự enjoy 1 mình. Nhưng quả thực trong lòng đầy khó chịu. Hồi này qhệ của bọn em tệ hơn. Chồng em ngày càng chểnh mảng việc nhà. Nếu ông xã về cơm nước sẵn sàng, vợ tươi như hoa, nhà cửa gọn gàng thì vui lắm. Nhưng vợ nhờ việc gì đó thì vặn vẹo có vẻ khó khăn. Em lúc đầu nhờ chồng rất ngọt, nhưng đến vài lần ông xã chưa có ý định nhúc nhích, em nổi cáu lại lằn nhằn. Thế là sinh ra 1 cuộc cãi nhau mới. Em cảm thấy xì trét kinh khủng. Hồi yêu nhau anh ấy đâu có bỏ mặc em như thế. Em hoàn toàn không phải người vợ quá đáng, không biết điều, cầm tù những ý thích của chồng...
    Những ngỳa nghỉ đáng ra 2 vợ chồng có thể cùng đi chơi, xem phim, nghe nhạc, thăm họ hàng...nhưng giờ ông xã chỉ mắt trước mắt sau đi đánh phỏm.
    Em đã nói ngọt, đã căng thẳng, và cảm thấy hết cách. Bạn bè em thì bảo: lỗi tại em đã chu đáo và chiều chồng quá, em đã làm mọi việc trong nhà, giờ đây anh ấy đã quen ỷ lại.
    Bệnh này, thuốc nào chữa cho ông xã em đây các bác?
    Bọn em chưa có con, nên những lúc cãi nhau em tiêu cực thấy những đièu níu kéo mình thật mong manh!!!
    Em đồng ý với bác Rungoi: làm thân con gái không tránh khỏi khổ. Có điều, khổ theo kiểu nào mà thôi...
    Được tuntooc sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 27/05/2006
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em thấy thế này bác ạ . Bác cứ làm cho anh xã enjoy giúp đỡ mình, đôi khi tỏ ra yếu đuối 1 tí để nhờ vả . Bác đừng làm mọi việc sẵn sàng, anh ấy chỉ cần enjoy vì như thế đúng là khiến chồng ỷ lại thật .Cũng có thể thỏ thẻ bên tai ông chồng : Việc nhà đôi khi em thấy nhiều ghê, nếu đôi khi anh phụ giúp em được 1 tí thì tốt quá .Đừng quên lời cảm ơn, hay món quà be bé như nụ hôn sau khi chồng hoàn thành nhiệm vụ .... Cho anh ta thấy là những gì anh làm được thật vĩ đại, thật perfect mà cả mình cũng phải ngạc nhiên ....thì quí ngài sẽ thấy vui hơn vì được giúp đỡ .
    Ngày cuối tuần bác cứ cho anh nhà đi chơi thoải mái, nhưng giao hẹn trước là 5/5 chia đều cho vợ và bạn bè ,cái này ko được nói ra (vì sẽ nghe như ra lệnh mà đàn ông thì ko thích làm theo mệnh lệnh) mà phải nguỵ trang bằng câu nói khác như :Nếu thứ 7 anh đi chơi thì chủ nhật vào buổi chiều cùng em về nhà ngoại, hay đi xem phim, ăn tối chung nhé .Nếu bác thấy buồn thì cứ đi shopping sắm sửa, thong thả sang nhà bạn bè .Ko nhất thiết 2 ngày nghỉ phải có anh ấy đi chung .Đàn ông thì thích bù khú với bạn bè ,đó là điều mình ko tránh được
    Nếu khi bác nổi đoá, chuẩn bị cãi nhau thì hãy lánh đi nơi khác .Có thể vào phòng ngủ để trút giận lên mấy con gấu bông, quăng gối lung tung .Khi trút ra được ít nhìu sẽ thấy tỉnh táo và thoải mái hơn, chừng ấy thì nhìn cái gì cũng sáng suốt cả ...
    Bình tĩnh và quyết thắng nhé
  4. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn mhuong_82 này tỉnh táo thật đấy. Cứ như bạn thi mới trị được mấy ông như thế.
    oct24 ơi, mình thì chỉ mong ông xã mình say mê thể thao cho khoẻ người mà anh ay toàn chơi bài. Ông xã cả tuần bận rộn, cũng quan tâm tới mình (có lẽ vì mới cưới và mình đang có bầu) nhưng thinh thoang cuối tuần vẫn bị bạn kéo đi chơi mặc dù cũng muốn đi đâu đó với vợ. Bạn bè anh ấy bảo bọn tôi lấy vợ gần chục năm nay rùi nên chẳng còn thích ở nhà với vợ con nữa. Thế đấy, họ ko có thói quen lấy việc cùng chơi, cùng dọn nhà với vợ con là niềm vui đâu. Nên nói ra mong muốn này với họ. Sắp xếp lich cuối tuần để cả nhà cùng sinh hoạt với nhau, không quên dành cho anh ay 1 khoảng thời gian cho bạn bè. Và thuyết phục dần dần thui. Mình đang thực hiện điều đó hy vọng có kết quả tốt đẹp.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghe cám cảnh quá nhỉ ??? Lấy chồng mà như thế này thì lấy làm quái j nhỉ, ở vậy cho xong!!!
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi, phức tạp hoá vấn đề ghê quá,
    Chồng trẻ chơi bời bạn bè tí cho thoải mái, bạn thích đồng chí ấy mặt bánh đa ngâm nước mắm túm váy vợ hay là mặt mày hí ha hí hửng khi đi chơi về lao vào vợ hôn chụt cái bảo sao dạo này xinh thế?, hic anh đói quá, cơm em nấu gì mà mùi thơm thế... à anh vừa đánh quái rơi được cái kiếm lsnc190 (games)
    Tớ là tớ triệt để thông cảm với anh chồng của bạn :D
    Chúc gia đình 2 bạn hạnh phúc để ông ý còn chuyên tâm luyện games và bù khú bạn bè
    ....
    Làm trai phàm việc nhớn trên đời cứ phải về hỏi vợ, vợ bảo sao ta làm ngược lại ắt sẽ thành công
  7. jenny198

    jenny198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,chồng mà ham chơi thì mình cữn phải ham chơi theo,chí ít cũng khiến cho các ông ấy sợ mà phải bớt cái sự mải vui trẻ con ấy đi.Ông ấy mê đi đá bóng,chơi tennis,bù khú bia rượu với bạn bè hay thậm chí chỉ là ngồi cả nửa ngày với anh bạn hàng xóm chỉ để nhâm nhi 1 ly cafe với 1 bao thuốc lá,mình cứ phải làm ngơ như ko thấy gì.Em có cao kiến:
    -1 là đi shopping với lũ bạn,đặc biệt là cới chính mấy bà vợ yêu của mấy anh bạn đang bù khú với anh xã nhà mình,các ông ấy về mà đều ko thấy vợ thì chẳng phát hoảng lên ấy chứ.
    -2 là em ko thử ko đi chợ,ko cơm nước gì hết 1 hôm,cứ ở nhà ôm máy tính mà chơi games-bắt chước ông xã ,chứ em đâu có mê gì những trò ấy.Thế là ông ấy mới biết được sự khó chịu của mình lúc ông ấy chơi chứ.
    -3 là giả bộ ốm mệt 1 chút,ông ấy hỏi thì minh ngon ngọt thì thầm là em nhiều việc quá mà chồng cứ đi chơi về muộn vợ mệt mỏi va tủi thân lắm.Anh chồng nào mà yêu vợ thi sẽ biết lỗi ngay.Có hôm anh về rồi cặm cụi cơm nước,mang đến tận giường cho em ăn rồi đấy,mặc dù từ bé đén giờ anh chưa nấu cơm va cơm anh nấu cũng ko mấy ngon nhưng mình cũng cảm thấy vui vui.
    Anh nhà em hay trêu em vì em có câu''''CHƠI một mình đau tức,LÀM một mình cực thân''''.Cũng có hiệu quả ra phết đấy.

Chia sẻ trang này