1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

    Em chào các bác (ạ )

    Trước hết, em nghĩ không cần phải giới thiệu em thuộc loài nào vì liếc con mắt sang bên trái là các bác có thể biết được rồi. Em cũng xin báo cáo luôn mặc dù em là cáo thật đấy nhưng trong chuyện này em không phải là cáo, em là gà công nghiệp chính hiệu (đau lòng lắm nhưng mà buộc phải thừa nhận vì thực tế nó thế) Mà nói thật có gà thì em mới bò vào đây thỉnh giáo các bác chứ. Tóm lại, em là một con cáo về hình thức nhưng gà trong chuyện iu đương

    Cái này đương nhiên là một nỗi đau, nhưng đau hơn là em lại "thinh thích" một super gà công nghiệp Em quen gà cũng được một thời gian (không dài không ngắn - theo thiển ý của em). Cũng đi chơi vài lần, thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại kiểu "Hao a ro` du? - Am phai , en du''''''''" Đại loại thế. Vì hiện tại giữa em và gà vẫn hô khẩu hiệu "tình bạn trong sáng muôn năm" Em và gà thì cùng rất bận (nhưng gà bận hơn em nhiều, vì em có thời gian vào TVTY buôn chuyện còn gà thì không ) nên cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ liên lạc qua mạng và điện thoại thôi. Nhưng cái em cú nhất là tất cả các vụ thăm hỏi đều là em phải bắt đầu trước, chứ gà cấm có chịu hỏi trước. Em nhắn tin thì gà trả lời mà không nhắn thì gà cũng kệ luôn. Tất nhiên em cũng đã nghĩ đến trường hợp là gà không thích em. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy (cũng phải tin được khoảng 70 - 80%) thì gà cũng có cảm tình với em, phải cái vì gà là GÀ nên kể cả chuyện nói chuyện với con gái thế nào cũng khôg biết cách, có muốn mời đi chơi cũng chả biết mời thế nào <-- đấy là nguồn tin nói thế. Thật ra thì sau một hồi nghiên cứu bài của các bậc cao nhân trên này, ví dụ như bác Quác cơ, bác (ba chấm), bác (ba chấm ba chấm)..các bác xá tội, tự nhiên em quên sạch tên các bác nên để đại diện thế vậy - em thấy là chả có Gà nào thật là Gà cả...hic...Mà làm gì gà đến cái mức đấy cơ chứ. (có thật không hở các bác?) Nhưng nói chuyện với gà thì em cũng thấy là gà cũng ko biết cách nói chuyện cho lắm, phải cái gà hình như cũng không chơi với con gái mà...Chả biết thế nào cả, thôi cứ cho những điều nguồn tin nói là thật đi. Nhưng mà cứ phải nhắn tin với rủ đi chơi thế này em thấy bực mình lắm. Nói thật với các bác từ trước đến nay chỉ có gà lon ton quanh em, chứ lần này thì em cảm giác như em đang chạy theo gà ý Mà lúc nào em cũng nghĩ rằng: "em mà phải chạy theo gà à???!!"

    Thôi bây giờ giả sử như gà với em là bình thường, tức là gà không ghét em, và cũng chưa...thích em nhiều lắm Em thì có...cảm tình với gà mất rồi Mà tình hình này chắc em phải ra tay thui chứ để gà chạy loăng quăng rồi mắc vào bẫy của con cáo khác thì em cũng....tiếc lắm Vấn đề em cần hỏi các bàc là "Làm thế nào bẫy gà để gà quay lại bẫy em ? " Các bác làm ơn cho em vài lời khuyên với ạ, em hết cách với gà rồi Em xin cảm ơn các bác nhiều.

    Kí tên: Cáo công nghiệp đáng thương

    Được cao_tre_ko_gian_ac sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 28/06/2006
  2. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác quắc bảo tớ: đi kiếm gà khác đi, nó gà quá, đã bật đèn xanh tít mù ( bạn chủ động liên lạc) mà nó vẫn vậy thì ..cho nó de đi,
    Ít chơi với con gái à?.Hôm qua 1 cao thủ khác nói với tớ
    - em ơi, gái chưa yêu bao giờ thì trong sáng , ngây thơ.
    - trai chưa yêu bao giờ thì bệnh
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hi. hi. bác cứ thử quay sang bẫy em đi. việc gì phải đi đâu cho xa xôi nhỉ
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đọc báo Việt Nam thấy có nhiều chuyện vui.
    Em này cần làm cho chú gà kia cảm thấy thoải mái trước đã. Thêm nữa là em phải cho nó thấy là em dễ gần, dễ dãi(theo kiểu không chấp nhặt những chuyện nhỏ, không hay để bụng/ghi sổ), không màu mè hoa lá hẹ cành cao cành thấp, và thích nó thì nó sẽ có can đảm hơn khi mời em ra ngoài.
  5. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    0
    Huhu,,.... tôi thấy mình cũng bị tủi thân Wá. Toi cũng bị coi là con gcôngnghiệp kia sao.... vì mọi cái tọi dát gái của anh tràng kia mà em Cao_ tre..... tả ra rát giống vói nhũng gì tôi đa thể hiện từ trước tói nay. hôm nay tôi mới biết là tai sao đên giừ này mà tôi chưa có người yêu, mặc dù các tiêu chuẩn bên ngoài của tôi thì không đén nỗi nào ( nếu như không muốn nói là nét)
    Về các khoan khac tôi lá ngươi năng nổ lao ầm ầm không sợ mà cũng chả thèm ngại luôn. duy chỉ có khaỏn kia thì ......... tôi không hiêu rsao lại kém thế. cứ mỗi lần đi chơi với ai là chỉ được một 2 ngày đầu sau đó không hiểu tại sao các ban ý cứ lẩn hoài. hỏi nguyên nhân thì họ ko nói, chắc là do tôi chăng thể hiện đuọc gì, toàn nói chuyện linh tinh, cứ gọi là chán........
    mà tôi thì chưa đươc một ai dậy cho cái này cả, thế mới đen chứ...... Toi thấy chú kia của em cao_tre ... còn may mắn chaCúng đuọc coi là gà mờ nhung còn đuọc em ý quan tâm.
    Toi thấy ghen với chú Gà ấy quá. Giá mà tôi cũng tìm được ngưòi như em cáo nhỉ. chác như thế thì tôi cũng sẽ liều mình mà tấn công và thể hiện minh thôi..............
    Em cáo_tre..........có gì đó tư vấn cho anh một chút kinhnhiệm của em khi gặp phải nhũng thàng gà như bọn anh khong, đe anh lần sau có cơ họi nữa anh se dut kinh nhiệm. .......
    Hoặc em cho anh biết làm thế nào anhcó thể gặp đuọc những con Cao_ tre... như em.
    Gia đình xin chân thành cảm ơn vachiumòi phí tổn!
  6. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    0
    Huhu,,.... tôi thấy mình cũng bị tủi thân Wá. Toi cũng bị coi là con gcôngnghiệp kia sao.... vì mọi cái tọi dát gái của anh tràng kia mà em Cao_ tre..... tả ra rát giống vói nhũng gì tôi đa thể hiện từ trước tói nay. hôm nay tôi mới biết là tai sao đên giừ này mà tôi chưa có người yêu, mặc dù các tiêu chuẩn bên ngoài của tôi thì không đén nỗi nào ( nếu như không muốn nói là nét)
    Về các khoan khac tôi lá ngươi năng nổ lao ầm ầm không sợ mà cũng chả thèm ngại luôn. duy chỉ có khaỏn kia thì ......... tôi không hiêu rsao lại kém thế. cứ mỗi lần đi chơi với ai là chỉ được một 2 ngày đầu sau đó không hiểu tại sao các ban ý cứ lẩn hoài. hỏi nguyên nhân thì họ ko nói, chắc là do tôi chăng thể hiện đuọc gì, toàn nói chuyện linh tinh, cứ gọi là chán........
    mà tôi thì chưa đươc một ai dậy cho cái này cả, thế mới đen chứ...... Toi thấy chú kia của em cao_tre ... còn may mắn chaCúng đuọc coi là gà mờ nhung còn đuọc em ý quan tâm.
    Toi thấy ghen với chú Gà ấy quá. Giá mà tôi cũng tìm được ngưòi như em cáo nhỉ. chác như thế thì tôi cũng sẽ liều mình mà tấn công và thể hiện minh thôi..............
    Em cáo_tre..........có gì đó tư vấn cho anh một chút kinhnhiệm của em khi gặp phải nhũng thàng gà như bọn anh khong, đe anh lần sau có cơ họi nữa anh se dut kinh nhiệm. .......
    Hoặc em cho anh biết làm thế nào anhcó thể gặp đuọc những con Cao_ tre... như em.
    Gia đình xin chân thành cảm ơn va chiu mòi phí tổn!
  7. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    chuyện này giống hệt em luôn đấy em là gà
    em nhát gái lắm, chỉ toàn bị gái tán thôi bọn nó bảo thích em vì em rất bí ẩn
    nhắn tin, gọi điện, chat,... tất cả đều do bọn con gái bắt đầu (99%) kô thì em mặc kệ luôn thực ra là vì em kô biết nói chuyện gì ( em thuộc dạng hot boy mà cao 1 mét 8, hình thức ổn, ăn mặc đẹp, có phong cách,...có cá tính riêng nhưng mà cực kỳ nhát gái )
    nếu là con gái gặp những người như em thì phải tán em trước nếu kô thì "hãy đợi đấy"
    từ bé em chỉ toàn chơi với con trai nên khi nói chuyện với con gái là chẳng biết nói gì cả chat thì có thể liên tục 2-3 tiếng rất vui, cả nhắn tin sms nữa, nó toàn nhắn cho em trước, có hôm thức suốt cả đêm để nhắn tin nhưng khi đi chơi thì chả biết nói chuyện gì cả
    thích thì cũng có đấy nhưng mà nói ra thì ngại lắm chỉ cần các cáo nói 1 câu đại loại như "tao yêu mày".... là xong ngay em sẽ thay đổi tâm lý, sẽ thoải mái hơn, "cởi mở" hơn
    (hy vọng là kô gặp "nó" ở topic này )
    Được nh248_no1 sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 30/06/2006
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    He tại em cứ sồn sồn lên nên nó sợ ý mà. Anh không phải gà nhưng gặp trường hợp như em chắc anh cũng thế thoai. Với những gà như thế cáo không được cho gà biết cáo là cáo mà cho gà biết cáo là nai....<tơ càng tốt>. He he đảm bảo nó chết em mê mệt luôn. Nói những câu thế này này "em không thích đi chơi đâu, em phải học bài cơ" hay "Em phải về nấu cơm bye anh nhé....v...v..." đảm bảo không đổ không lấy xiền
  9. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    0
    Em có sẵn sàng giup anh trong trường hợp anh cung như anh bạn gà mờ kia của em khong trường hợp anh bạn cua em kia anh thay giong minh qua, rủi thay anh cha gap duoc nguoi con gai nao nhu cao tre,
    lien lạc ngay voi anh de trao doi chut kinh nhiem nhe. Nick: quynhda_dtc
    lien lac ngay nhe!
  10. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em quay trở lại buôn tiếp với các bác nè
    Em rất cảm ơn các bác đã quan tâm và đóng góp ý kiến, em định tặng mỗi bác vài ông sao để gọi là bày tỏ lòng thành. Đã tặng rồi đấy mà không hiêu sao chả được nhỉ? ttvnol dạo này như bị chập mạch, thôi lúc nào được em hứa sẽ tặng lại các bác
    Bây giờ quay lai chuyện của em, có lẽ em sẽ nói rõ hơn về em và gà để các bác hình dung được bi kịch của em dễ hơn nhé, vì em thấy có một hai bác hiểu nhầm hay sao ý.
    Trước hết là về Gà. Về mặt hình thức và nội dung thì Gà cũng có thể chấm điểm từ khá cộng đến tốt trừ, tốt, nghe nói là Gà cũng được khá nhiều em Cáo theo đuổi, mà Gà lại vốn bẩm sinh nhát gái, cộng lại là ra chữ Kiêu. À, chỗ này em cũng phải giải thích thêm là đối với bản thân em thì Gà không tạo được ấn tượng gì đặc biệt lắm, cả hồi mới gặp lẫn bây giờ vẫn vậy; em cũng chả hiểu sao em lại có cảm tình với Gà để lâm vào tình trạng này, bực cả mình Gà vốn bẩm sinh nhát gái, lại sống và làm việc trong môi trường không nhiều cáo nên cũng không biết cách nói chuyện cho lắm. Thêm một điều nữa được dùng để lí giải cho hành động của Gà là côg việc của Gà rất bận rộn và căng thẳng, nhiều khi cả ngày chỉ có một việc duy nhất là cắm đầu vào làm việc, rùi tối về đi ngủ. Đấy, tất cả những cái trên là về Gà.
    Tiếp theo là em. Đọc bài đầu tiên của em thì có thể một vài bác sẽ nghĩ rằng con cáo em đang vội vã quá, tấn công ác quá làm cho Gà sợ Em viết thế này thể nào cũng sẽ có bác bảo em tinh tướng - mà các bác đừng ghét em, tội nghiêp Nhưng xét một cách toàn diện cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thì em cũng ở trong đoạn từ tốt trừ đến tốt và tốt cộng (tuỳ theo việc chấm rẻ hay đắt ) Nên em có một cái bệnh giống gà là Ka - iêu, hic. Em không phải là đứa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, em nói rồi. Cuộc sống của em thì trước nay chỉ có gia đình và công việc. Nên đối với em chuyện cứ chạy lẵng nhẵng theo một con Gà là ko chấp nhận được. Thêm nữa là từ trước đến nay chỉ có Gà nhắn tin cho em trước, Gà rủ em đi chơi chứ làm gì có chuyện em phải chủ động. Nên em mới cú Những gì em làm với Gà - theo ý em thì ở mức vừa đủ chấp nhận được, chứ chắc không đến mức sồn sồn đâu ạ Vì Cái cục Tôi to oành của em nó không cho em làm thế, với cả em cũng nghĩ đến chuyện quá đà rồi gà chạy mất thì.... Bác "batbunrieu" mấy câu của bác thì cũng hay đấy ạ, nhưng Gà có bao giờ để em có cơ hội nói mấy câu của bác đâu cơ chứ Với cả chuyện em là cáo công nghiệp thì Gà biết rõ lắm nên không cần phải thể hiện
    Cơ mà chắc là cũng tại em. Hồi mới quen gà, em nhớ là hình như cũng có vài lần gà gạ gẫm em nhưng theo "thói quen" và bản chất hiếu thắng của một con cáo công nghiệp thì em làm cho gà thất bại hoàn toàn....nên chắc sau này gà đề phòng, cóc dám...nữa Gần đây thì cũng có vẻ khá khẩm hơn. Nhưng mà có lần rủ em đi chơi mà Gà cũng phải thăm dò với ngần ngừ mãi, lâu lắm, hic..em phải kích thì Gà mới nói. Nói chung là rất bực mình
    Bác truongsonsin và bác nh248...: em cảm ơn 2 bác vì 2 bác làm cho em có lòng tin hơn là hoá ra trên đời này vẫn còn những con gà thật là gà (các bác đừng giận nhé) vì thỉnh thoảng em vẫn nghĩ không hiểu Gà nhà em có thật thế không hay là giả vờ với em Hi vọng 1 trong 2 bác không phải là Gà nhà em, chứ không thì em chui xuống đất vì mất. Còn chuyện giúp đỡ thì bản thân em cũng là cáo công nghiệp thì biết giúp được gì đây? không khéo mấy bác như bác Quác cơ lại chả xách cổ em đuổi đi vì khuyên lăng nhăng ý chứ. Có gì các bác cứ trình bày trên này, khó nói quá thì dùng PM. Nhưng mà em vẫn thấy lạ lắm nhớ, chả lẽ các bác (Gà đến mức) không rủ người ta đi chơi trước thật à??
    ôi em bắt đầu nghĩ đến lời khuyên của bạn kutebu.....
    - Cáo công nghiệp đáng thương -
    Được cao_tre_ko_gian_ac sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 30/06/2006

Chia sẻ trang này