1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các bác ở đây em tiết lộ nhé... Chẳng có thằng nào nó gà thế đâu em a`. Chắc tại em "Cáo" quá nên bị nó giả vờ đấy. Nhìn chữ ký anh đây em ngộ ra điều gì chưa???/ Hehe Thỉnh thoảng cưa mấy em cáo như em anh cũng giả ngố như thế đấy....
    Tiến hành: Gà giả vờ như bị H5n1, không để ý, hững hờ lạnh nhạt với cáo, không quan tâm gì cả. Thậm chí đôi lúc còn tỏ ra cức kỳ khó tính quát mắng cáo...
    Hậu quả:Cáo sẽ mất ăn mất ngủ vì gà hehe thèm thịt mà không được ăn.
    Em chẳng có gì phải lo cả vì sau giai đoạn lạnh nhạt giả ngố nó sẽ bộc lộ cái bản chất cáo nó ra. Em cứ yên tâm ngồi chờ bị xơi thịt thế nhé
  2. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    có em gà như thế đây này em chẳng cần phải tán gái mà toàn bị gái tán thôi (mà thực ra là em kô biết tán gái, kô biết nói chuyện gì hết , hình như là em bị bệnh trầm cảm)
    em vừa lượn mấy vòng Hồ Gươm bị mấy em soi ghê lắm
  3. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    em có thể phân tích tâm lý của những đứa như em nhé
    từ bé em chỉ toàn chơi với con trai thôi, chỉ có 1,2 đứa là con gái, nhưng bọn nó lại nghịch chẳng khác gì con trai, lại xấu nữa nên kô có 1 tí cảm xúc gì hết, coi như bọn nó là con trai nốt
    là con trai duy nhất trong nhà, lại còn à con trưởng nữa (con út nhưng mà là trưởng ) nên kô đc đi chơi nhiều, suốt ngày bị cấm, mấy con chị em thì đi chơi thoải mái, con em thì bị cấm vì sợ hư hỏng suốt ngày ru rú trong nhà, kô ra ngoài xã hội nhiều,....
    gia đình lúc nào cũng nói kô được yêu trước 26 tuổi cấm yêu đương,....kô đc cho bạn gái vào nhà....
    đi chơi cực ít nên nếu rủ bạn gái đi chơi thì sẽ chẳng biết đi đâu cả
    vấn đề KIÊU thì thực ra là kô phải, mà là do nhát gái,rất ngại, sợ gặp con gái (hồi lớp 12 có mấy đứa lớp khác gọi em ra nói chuyện nhưng mà em kô thèm ra ) >>> những thằng như em cực kỳ sợ bị tán 1 cách công khai, đột ngột nếu mà đã kô có cảm tình thì sẽ thấy rất khó chịu
    để tán đc những thàng như em thì trước tiên phải là bạn thân đã thì em mới cởi mở, thoải mái đc
    em cũng có rủ "nó" đi chơi trước đấy chứ nhưng mà để nói những lời lẽ tán tỉnh thì khó lắm vì em cực kỳ ít nói, gặp người hợp cạ thì nói rất nhiều, nhưng với những người kô thân thiết thì chả có chuyện gì để nói cả
    vấn đề nói chuyện, thì phải hỏi về những thứ mà gà biết, những thứ gà thích,... sẽ có hứng thú hơn, và sẽ có cái để mà nói
    tóm lại là: phải tạo cho gà 1 tâm lý thoải mái, gần gũi, thân thiết,....
    vd: em và "nó" nói chuyện toàn xưng mày tao
    thỉnh thoảng sẽ gặp thường xuyên rồi tự nhiên mất hút 1 thời gian sẽ tạo cho gà cảm giác "nhớ"
    nói chung là tán đc nhứng gà như thế là rất "may mắn" đấy
    yêu mà kô nói ra thì sẽ rất giống chuyện: cây, lá và gió
    (hiện tại em đang như vậy)
    ai chưa đọc thì đọc thử mà xem:
    http://tuoitho.net/diendan/viewtopic.php?p=672893
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn3n4nvn31n343tq83a3q3m3237nvn
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn chuẩn bị một con dao nhọn, một cái bát, một nồi nước một ít gia vị...và xoẹt, rào, xèo xèo[ r2)] anh em ta co đồ nhắm .
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    hắt xì H5N1 đấy ông oai.
    Ông này thích cho gà lên nồi nhỉ, thịt được mấy em roài...... Hehe Nói chung là tuỳ theo tính cách của gà thoai. Có thằng thích chinh phục con gái như anh chẳng hạn, có thằng lại thích ngồi chờ gái tới tán...Nhưng gà quá thì phí tuổi trẻ lắm.. 26 tuổi già roài, không được nếm mùi vị thịt gà non hehe.....
    Được batbunrieu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 01/07/2006
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 cách sống chứ
    hôm nay có 2 em rủ em đi chơi, 2 em này nhìn cũng xinh, cũng thuộc loại có nhiều người theo đuổi đấy
    nhưng mà em kô có hứng nên từ chối cả 2 rồi
    cũng thấy hơi tiếc nhưng em chưa muốn yêu đương sớm
    con gái phức tạp lắm đi chơi chỉ toàn thấy nó nói 1 mình thôi >>> chán
    em chưa muốn tán mấy em đấy vì em sắp vào sài gòn sống mà tán làm gì cho phí công lại thêm rắc rối sau này nữa
    còn chuyện gái gú thì em biết từ lâu rồi em mới có gần 20 tuổi thôi nha
  7. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Chủ đề này có 629 lượt đọc và 15 bài trả lời" <-- vô cùng cảm ơn các bác vì đã quan tâm theo dõi và chăm sóc topic của em Em cũng cảm ơn các bác đã cho em những lời khuyên về chuyện của em. Hôm nay em vào chỉ để nói nốt điều này thôi. Em là người nhạy cảm, cực kì nhạy cảm, hay suy nghĩ, trong khi Gà lại quá vô tâm. Gà làm cho em buồn cũng không phải là ít (chắc tại em thôi chứ còn gà cũng không có ý đó) Có lẽ em và Gà không phải thực sự made for each other. Chắc em sẽ nghe lời các bác, để Gà đi chỗ khác chơi Cũng hơi buồn và chắc không quen ngay được nhưng dù sao quyết định được cũng là tốt rồi. Em xin một lần nữa cảm ơn các bác
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đuối quá !
  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    phải lắm em ah`
    quyết đi cho bon anh còn tính hehe em thả ra thế nào cũng bị con khác nó thịt....... Lúc ấy hối hận sao hồi xưa chê thịt gà.... Như anh nè thịt ăn hết roài giờ chỉ còn da bọc với xương thoai
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hê hê không ngờ trên đời này vẫn có những thằng nhát như mình và ngu hơn cả mình!
    Đấy cũng vì cái tội nhát với cả nghiêm túc quá mà tớ đã trải qua 26 cái xuân xanh mà chả biết iu đương là gì. Hì hì, ngồi nghe MTV hay ca nhạc theo yêu cầu thấy mấy bọn chip chip 86-89 cứ tâm sự yêu đương , tặng bài hát sao mà thấy bọn nó nhăng nhít thế. Hic, khổ cái đến Tết rùi xem lịch mới biết mình chỉ còn 3 tuổi nữa là lên 3x rồi... Đành tự hứa với lòng mình thôi phải mở lòng ra 1 tí để kiếm cô bạn gái. Thế rồi vớ phải một cô nàng chả giống như mình mong đợi tẹo nào mà lại thích, hix.... Thế là phải qua một cuộc đấu tranh vô cùng lớn về mặt tâm lý để tỏ ra quan tâm đến nàng, chủ động mời nàng đi chơi, nhắn tin cho nàng ( một cuộc cách mạng đối với tớ, hix TY quả là có sức mạnh vô song )... Lúc đầu nàng hay từ chối lắm, xác suất mời đi đuợc chỉ khoảng 5%... Được cái tin nhắn thì mình nhắn 10 tin họ nhắn lại được 7 tin ( hmm lúc trước tớ ghét chat chit và nhắn tin kinh khủng )... Nhiều lúc nản không chịu được, vì từ trước đến h mình đã phải theo đuổi ai thế đâu ( đến sếp mình còn đêk thèm nịnh )... Nhưng rồi cũng cố gắng duy trì với quan điểm được thì tốt, không thì cũng có exp.. Thế rồi cuối cùng nàng cũng đổ, và chính nàng tâm sự với mình là đã thích mình, nhưng vì là con gái với cả vì mình ếch quá nên nàng nhiều khi ko dám... He he. Tóm lại theo mình thì cáo già gian ác, à quên cáo trẻ gian manh nên kiên trì một tẹo, chịu khó nói chuyện ( bình thường) với thằng Gà dở hơi kia, ***g vào đấy ít quan điểm để nó hiểu ( phải khéo tí, nàng của tớ ngày xưa cũng phải thế đấy), nếu nó thích khắc sẽ pm cho em ngay. Chúc thành công!

Chia sẻ trang này