1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn cáo trẻ ko gian ác, tình hình iu đương của bạn thế nào rồi?
    Nói thật thì đời còn dài.... nhưng mà những người mình thật sự thích thì đâu có nhiều.
    Ai bảo là phụ nữ thì ko nên đeo đuổi... ai hả bạn, kể cả những người đẹp... túm lại là có nhiều lợi thế, nếu chỉ vì ko biết cư xử sao đây mà bỏ phí một tình cảm đẹp thì còn tiếc hơn nhiều!
    Bạn cố lên đi, những người khuyên bạn từ bỏ là những người chắc là gặp quá ít mất mát để biết được giá trị của tình yêu đó, bạn à
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    CHÁN VÃI LỀU , CỨ LÊN MẠNG VÀO ĐÂY GẶP MẤY CU SUỐT NGÀY CÁO , CÁO , GÀ , GÀ LOẠN LÊN ! NHƯ 1 THỨ BỆNH DỊCH VẬY !
    to cao_tre_ko_gian_ac : anh nói thật nhé ( sử đúng cái ngôn ngữ mà em bị nhiễm ấy mà ) , CÁO ngoài đời ấy -nhiều thằng nhìn có vẻ GÀ lắm -chả biết cái quái gì , nhát gái , ngây ngây ngô ngô dễ thương , gái nhắn tin thì trả lời -ko thì thôi ........! còn GÀ - nhiều cô GÀ lúc nào cũng nhận mình ta đây là CÁO !
  3. ga_sieu_sieu_cong_nghiep

    ga_sieu_sieu_cong_nghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , ko nghĩ rằng gà tui phải vào cái chỗ này để tìm tư vấn , đọc hầu hết các tiêu đề và ghé qua các topic (nhớ ko nhầm thì hơn 20 trang của toàn box này ) , mới thấy topic này phù hợp với mình . Nên đành reg 1 cái nick mới để nói nhăng cuội 1 chút (chả là gà tui hoạt động diễn đàn cũng tương đối nhiều , mà 1 nick 1 pass , thằng khác bắt gặp chắc chui xuống lỗ ko dám ngẩng mặt với anh em quá , hic hic)
    Nói cho em cáo_ko_ác 1 câu để cáo yên củ tâm : Còn gà nhà em ko dễ thịt đâu , nên em cứ yên tâm thả nó ra cũng đeck sao < Cái chính là thịt con gà nhà em chán bỏ mẹ , lại vừa có bệnh nên cáo khác chê 100% >. Có mỗi em - con cáo khoái ăn thịt gà bệnh - thì thế , hehhe, ko phải xỏ xiên đầu mà nó là thế .
    Dựa trên các dữ kiện , cũng như 1 số thứ , anh có thể nói 1 vài điều về con gà nhà em (còn vì sao anh nói được thì phần dưới anh sẽ giải thích)
    a/ Con gà nhà em là mẫu gà siêu siêu công nghiệp - nói thẳng mẹ ra là thằng nhát gái .
    b/ Do hoàn cảnh gia đình, các nguyên nhân khách quan mà gà nhà em rất ít khi tiếp xúc với cáo(từ bé đến lớn) - vì vậy từ lời ăn tiếng nói đến sự quan tâm đến đối phương, nó đều ko có <hoặc có mà rất ít> . Vì vậy em xác định thẳng ra rằng thịt con gà này chán bỏ mẹ , em phải bả thì là 1 thiệt thòi rất lớn cho em .
    c/ Cũng vì ăn nói kém , nên bản thân con gà nhà em luôn có cảm giác tự ti khi đi cùng với cáo (ko riêng gì với em) , nếu anh võ đoán ko nhầm , có lẽ lúc 2 người tiếp xúc với nhau , nó chẳng biết 1 câu bông lơn gì cả , toàn hỏi chuyên linh tinh vớ vẩn ở đâu đâu , mà rốt cuộc cạy mồm nó ra chả nịnh được em câu nào cả .
    THiển ý của anh là : đời thiếu đêck gì thịt con gà thơm ngon khác , tất nhiên chả phải gà thành tinh như mấy lão mod trong này , vì vậy em chuyển form đi là vừa . He he , tư vấn mà lại khuyên kiểu đó chắc ko hợp ý em , thôi thì anh khuyên em - cáo hiền- vài câu . Cái dạng như nó áh , trong lúc nói chuyện em nên tìm những chỗ ngứa của nó để nó ngoác mỏ ra mà gáy . (COn trai dạng đó thường có một số sở thích , bóng đá , game , và chuyên ngành nó đang làm việc , ngoài ra em có thể gợi cho nó bộc bách về bản thân mình chút , tạm thế đã , có gì anh nghĩ ra rài tính tiếp) .NÓi chung em phải tạo cảm giác an toàn cho nó biết , coi em như ....... bạn thân(đíu biết khuyên thế này đúng ko , toàn từ bản thân suy ra cả , bó tay ) . Rồi mới đến 1 mức cao hơn
    GIờ đến lượt anh - gà siêu CN bộc lộ chút .
    Hơ hơ , sự thực là anh cũng chả khác con gà nhà em là mấy . Công nhận đời lắm thằng nhát gái thật, mà kú nhất là anh lại nằm trong số đó . Có bác batbunriêu kêu chả có con gà nào như em miêu tả , sự thật là có nhiều đằng khác .
    Kể lể hoàn cảnh thì , vốn từ bé đến giờ ông già nhà anh thuộc loại kiệm lời , chửi con là giỏi chứ truyền dạy được tý võ nào đâu, anh lại là con trưởng - con út , có 1 chị gái , vì vậy chả có anh chị em chia sẻ ^ ^ . Lớn lên trong một môi trường giống hệt như gà nh248_no1 nói : Chỉ only chơi với bạn trai + gái xấu như chung vô diệm . Vì vậy khả năng giao tiếp với mọi người , đặc biệt là với cáo tương đối kém .
    Đến giờ khi đi làm lại trong một môi trường có vẻ hơi đơn điệu (làm về máy tính như gà nh248_no1 , vì vậy khả năng giao tiếp càng bị thui chột đi) .
    Anh lại đang khoái 1 con cáo , có vẻ như hơi giống em thì phải <tất nhiên chăc chắn đek phải em> Nó bật đèn xanh cho anh đủ kiểu , vậy mừ khổ thân nó , đi với anh có cạy mồm anh cũng chả khen nó được câu nào cả , nghĩ nhiều lúc chán mớ cả đời , chính vì vậy đêm 2h sáng anh mới mò vào đây để cho gà anh bớt GÀ , và cũng vì thế mới gặp con cáo như em ^ ^ .
    Suýt quên , anh cũng nói thêm về cái form chút , anh tự nhận ko được đẹp trai = gà nh248_no1 , đến độ có mấy cái cọc + dây bò đến trước mẹt , nhưng tự tin mà nói , anh cũng chả phải loại xấu ma chê quỷ hờn , trung bình + đó ^ ^ .
    Giờ đang trên bước đường cưa gái nên phải học cho bớt NGU đi , bó tay nhìn mấy con cáo như em mà chả hiểu sao anh chả còn là anh nữa .
    sorry , anh vẫn ngứa miệng phải nói thêm câu , em yêu thằng gà đó thì em chịu thiệt thòi , thiệt thòi đầu tiên là lỗ tai , lỗ tai của em chả bao giờ được nghe mấy câu thắm thiết, nịnh nọt .THiệt thứ hai là sự quan tâm , nó sẽ ko hay để ý đến em nhiều . Thiệt thứ 3 là em còn phây phây , tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm , tội gì ko hưởng mà lại đi rước 1 cục nợ vào thân . NẾu vẫn có ý định nhai nó , em nên thả nó ra để nó tự suy nghĩ mà biết cách chỉnh lại cho mình bớt NGU đi (bằng cách nào thì anh cũng chịu , heheh, sau này có thể nghĩ ra anh sẽ nói).
    Thân chào và chúc em mau có 1 con gà khoẻ để nhai .
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cá chép khi chưa hoá rồng thì đâu có ai biết là nó sẽ là rồng đâu
    tìm rồng thì không khó :) mỗi tội là rồng nó đủ sừng, đủ móng rồi nên nó khinh mình, cóc thèm mình nữa XD
    bắt cá chép mới khó :D
  5. ga_sieu_sieu_cong_nghiep

    ga_sieu_sieu_cong_nghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hay đóa , ít ra gặp 2 gà như mình + 1 em cáo + 1 lời khích lệ
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    HỊ,như các anh đây còn gà vãi nữa là chú.Theo anh thì ko phải là em nó gà mà chú mới gọi là gà.Gái thường rất thâm hiểm và mưu mô,thể hiện bên ngoài đều ko là gì cả với gái,như trong TH chú là nó đang âm mưu đưa chú vào tròng bằng cách thả mồi nhử(cái gọi là ngây ngô).Với chú bây giờ là làm như chú đang bị mắc bẫy tình,cho em nó biết là chú thích thịt em nó,cho em nó thấy tình cảm của chú rồi chờ đợi phản ứng.Chứ chú bảo các anh làm sao để nó quay lại tán chú trước thì chú sai nhầm,vì chả có anh nào đủ khả năng ấy khi chưa biết đối thủ là ai,chú kể sơ cua như thế thì bố tây nó tư vấn được,chú nên chi tiết hơn để dc tetuong thẩm phán cho,còn chú muốn cho em nó lên giường luôn thì bảo anh,cái này hơi mất dậy tí nên chú phải có gan to,và dám làm liều
  7. ga_sieu_sieu_cong_nghiep

    ga_sieu_sieu_cong_nghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , cái này chả cần tư vấn làm chi , vì nó ăn vào tính cách con người rồi . Chủ yếu tự bản thân muốn thay đổi để hợp với xu thế chung , ko đứng ngoài cuộc lạc lõng mà thôi .
    Ờ , tiện thể đây , xin anh tư vấn luôn 1 cái : "làm sao chữa bệnh của iem"
  8. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bac TVinh, ko phải là bác đang nói với em đúng không? hic..nếu đúng thì bác xem lại giùm em chứ em là con gái mà
    lâu lâu mới quay lại đây, không ngờ chuyện của em vẫn còn được nhiều bác quan tâm đến thế. Tình hình là em và con gà nhà em vẫn đang tiếp tục kháng chiến trường kì, cơ mà hôm nay em hơi bận nên lúc khác em sẽ kể tiếp chuyện nhà em, nhờ các bác giúp đỡ
    @bác ga_siêu...công nghiệp: em nói thật chứ em thấy bác giống con gà nhà em lắm biết đâu....hic
  9. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    a` em xin lỗi bác TVinh, em hiểu sơ sơ ý của bác rồi, tức là thông tin của em chưa đủ đúng không hở bác? thế các bác cần thông tin cụ thể hơn ở mức độ nào ạ, mai ngày kia rảnh em pót
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu ý em cáo trẻ, anh có một cách giúp em thịt được thằng giai kia. Sỡ dĩ dẫn đến tình trạng một bên thèm thịt, còn một bên thèm được bị thịt mà không ai thịt hết do phần lớn thuộc về lỗi của em. Như em kể là khi xưa nó từng ló cái đuôi ngúng nguẩy trước mặt cho em thấy, nhưng khi đó vì kiêu căng nên em tỏ vẻ hững hờ bất cần, thằng giai kia nó đâm ra sợ nên đã nhét cái đuôi vào vị trí cũ. Để giải quyết tình trạng đóng băng tình này cũng không quá khó, chỉ cần em có chút quyết tâm và hơi gian xảo một tẹo là em lấy được đời giai của thằng kia.
    Em chọn ngày nào trời kéo mây âm u hay lúc áp thấp nhiệt đới càng tốt, rủ hắn đi đâu đó xa xa một chút và canh đúng lúc trời kéo mây mù sắp có mưa to em hãy nằng nặc đòi hắn đưa về. Mưa to gió lớn nếu nó có bảo mặc áo mưa thì phải cố ý để cho mưa ướt cả người, chọn chổ nào vắng em phải ycầu được trú mưa vì ướt hết cả áo quần. Khi vào trú mưa em phải đứng lùi sát vào phía trong, theo bản năng tự nhiên của giống đực thằng giai kia sẽ đứng ở phía bên ngoài che mưa cho em. Đến đây là thờii điểm quan trọng em hãy hành động dứt khoát, run lập cặp hơi rướn người về phía trước và thở mạnh vào lưng và vai của thằng giai. Còn đoạn sau kế tiếp tùy theo trí tưởng tượng của em, em muốn làm thế nào với nó cũng được. Đảm bảo sau chuyến đi chơi mưa, thằng giai kia nó sẽ nằm gọn trong vòng tay ngà ngọc của em. Tình yêu nam nữ đôi khi chỉ được bắn ra từ những chổ tối tăm và hoang vắng là như thế, chúc em thành công

Chia sẻ trang này