1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Gian ác như em còn chưa dám quyến rũ trai cái kiểu này.
    Nhưng mà cách này chắc là có tác dụng, không phải chỉ vời trai mà cả với gái nữa. Giờ em mới hiểu ra, em đã từng bị dụ dỗ bởi cái cách này, đầu tiên là thở vào gáy, sau đó là chạm vào tay, sau đó là vai, rồi cuối cùng là bàn tay. Đúng là đàn ông hiểm ác thật.
  2. ga_sieu_sieu_cong_nghiep

    ga_sieu_sieu_cong_nghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @ anh cũng nói thật chứ em giống con cáo nhà anh quá , biết đâu ..... hehheheh
    just kidding, nếu em cần tư vấn thêm về con gà bệnh nhà em , anh giúp đỡ hết sức(trong khả năng có thể)
    Được ga_sieu_sieu_cong_nghiep sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 20/07/2006
  3. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác, ăn cắp được ít giờ cơ quan nên em vào đây buôn tiếp với các bác
    A` quên, đầu tiên là em cám ơn các bác nhiều vì chuyện của em chán òm mà đến giờ vẫn được quan tâm chăm sóc, thật lòng em cảm động lắm lắm
    Bây giờ thì em tiếp tục chuyện của em nhé. Em thề với các bác là đèn xanh của em đã bật hết cỡ, có ở cách cả cây số chắc cũng thấy sáng, mà con Gà kia có động chân động tay gì đâu. Rất nhiều khả năng là Gà chả ưa gì em cả, nhưng theo những gì em thấy thì không phải vậy. Em cảm giác là Gà đang chơi cái trò mà các bác gọi là nhử mồi ý, có lúc rất tử tế, có lúc cực kì thờ ơ và vô tâm - hay là em tưởng bở mấy cái hành động của Gà là tử tế nhỉ?
    Lũ bạn thì đang chửi em te tua vì việc gì cứ phải lăn tăn với Gà mãi thế. Theo chúng nó thì em đang vội vàng quá, mà Gà thì không xứng để em đổ nhanh vậy. Em cũng chả hiểu tại sao chuyện yêu đương của em lại nhục như con trùng trục thế chứ. So với mấy con gà vẫn chạy lon ton quanh em thì Gà cóc có gì đặc biệt hơn, mà em thì hoàn toàn không phải hàng kém chất lượng, thế mà... Bạn em bảo Gà không phải dành cho em - nhưng em không dứt ra được, bực cả mình
    Em bây giờ chả còn tỉnh táo để nghĩ xem nên làm gì nữa rồi. Xác định chỉ làm bạn với Gà thôi thì em chịu, mà tiếp tục thì em không biết làm thế nào. À quên, cái cách trời mưa của bác gi` (em ko nhớ nick xin lỗi bác) em nghĩ ở trình độ em không làm được đâu ạ, em là Cáo công nghiệp mà bác ơi Không còn cách nào khác hở bác? Nếu không thì các bác chỉ cho em cách dứt khoát vậy. Chứ nói thật là chơi với Gà nhiều lúc em ức phát khóc lên vì cái kiểu vô tâm quá đáng của Gà. A mà gần đây còn có vài con Cáo tự dưng xen vào, và hình như thái độ của Gà là rất vui vẻ chào đón thì phải
    @ ga_sieu_cong_nghiep...: em đọc lại bài của bác rồi, có một vài điểm làm bác không thể là Gà nhà em được Còn nếu bác cố tình làm lệch đi vài điểm thì....biết đâu đấy có điều dù đúng hay không đúng thì bác cũng nên rút kinh nghiệm từ bài của em nhé. Bác giống Gà nhà em thì rõ là con Cáo nhà bác chắc cũng như em rồi, khổ thân
    - Cáo công nghiệp (gần) đáng thương) -
  4. ga_sieu_sieu_cong_nghiep

    ga_sieu_sieu_cong_nghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -Em bật đèn xanh hết cỡ mà con gà kia như gà mờ thì đúng là cho de nó đi em . Gà thì cũng có lúc thôi , chứ gà kiểu vậy thì y học cũng bó tay em ah.(hoặc thật sự thì gà ko khoái em :( - cái này em phải tự nhận ra thôi , hoặc xác định cẩn thận 1 lần nữa các nguồn thông tin của em)
    - Như anh đã nói , em muốn chơi với nó em phải xác định thiệt thòi về phía mình , nếu chấp nhận được thì OK , ko thì đành chịu dzị
    - Thêm nữa gà nhà em đang có mấy cáo vây quanh , hehhe, nó lại làm bộ kiêu đó , em thử làm cục băng 1 tuần xem sao , nếu nó ko gọi điện nhắn tin or mời em đi chơi thì - Xác văn Định đi em .
  5. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác em xin tiếp thu ý kiến của bác, a mà mới có vài chuyện "hay" xảy ra. Nhưng để lúc khác em kể cho các bác nghe vậy, bây giờ em lại có việc rồi. Yêu với chả đương, đau đầu thế
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú, nhưng phải nói một câu là nếu ai đó hỏi thì chị sẽ nói rằng chú đúng là hữu sắc mà vô hương. Thật đấy
    @ em chủ nhà: nói chung là nên tỉnh táo để nhận định xem thật ra con gà kia có thích em thật k, vì nhiều khi thông tin vỉa hè nó nói là 90% thế này thế nọ, cuối cùng té ngửa ra rằng vẫn chỉ là vỉa hè thôi, chứ chưa xuống đến lòng đường!
    Lời khuyên: anh trai nào mà k có cảm tinh với mình thì tha cho anh í em ạ. Còn nếu mình thích lắm lắm thì thôi em cứ tiến tới một cách nhẹ nhàng, như rủ đi chơi vui vẻ, hỏi han quan tâm này nọ, cốt để show cho gà thấy em dễ thương thế nào ấy mà. Khi gà nó thấy em dễ thương thì gà sẽ tự động nhổ lông cổ cho em cắt tiết thôi mà. Mưa dầm thấm lâu, và quan trọng là đừng ồ ạt quá thành ra vô duyên. chúc em thành công
  7. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đã có đọc qua một số bài viết của em Bi, khả năng của em không phải thuộc dạng tầm thường. Thằng giai nào mà thuốc ngã được em chắc cũng phải là cao tay lắm, nhưng tiếc rằng thằng giai dụ dỗ em vừa kể trình độ nó quá kém. Có thể thằng giai kia còn quá nhỏ hoặc nếu già thì đã lâu không được tiếp xúc với với phụ nữ, có thể giá điều này qua khả năng thiếu kìm chế cảm xúc khi gần gái.
    Các cô cậu cứ tự mình làm phức tạp và nghiêm trọng hoá vấn đề, tại sao các cô cậu là cố gắng bịt chặt cảm xúc khi cả hai đứa đều có ham muốn?? Mấu chốt thành công của phương pháp này là "không tham lam, không được mò mẫm và chỉ được phép thở vào người đối tượng mà thôi". Nếu cô cậu nào mang tâm lý muốn được ăn ngay, thì sẽ hỏng hết hỉ sự khi sử dụng phương pháp này. Các cô cậu nên hiểu rằng vì ở giữa đường giữa xá cảm xúc không thể thăng hoa vượt quá giới hạn, nếu quá nôn nóng có khả năng sẽ bị đối tượng đánh giá là "hám và không đàng hoàng".
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Iem bật đèn xanh mà nó cũng không thấy, con gà này đúng là bị.....quáng gà roài, không thì chắc là nó bị mù màu roài.... Cũng tại em thoai... nếu gà nó bị quáng chắc là do em bật đèn xanh vào lúc chập choạng tối hay thiếu ánh sáng roài<nên tuỳ từng lúc mà bật em à>, còn nếu nó mù màu thì em cứ chuyển đèn đỏ nó lại nhìn ra màu xanh ngay y'' mà...
    mà anh tưởng em đầu hàng roài... em này bất khuất nhỉ
  9. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm mãi chả xong việc, chán đời mò vào đây lại thấy mấy bác hay quan tâm đến chuyện của mình cùng online một lúc nhảy vào chat chit tẹo. Bác batbunrieu, bác dùng từ sai rồi, ko phải đầu hàng mà đem vũ khí đi đánh chiếm nơi khác bác ạ Kính bác một cốc vì đã khen ngợi
  10. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cao_tre_ko_gian_ac viết: ko phải đầu hàng mà là đem vũ khí đi đánh chiếm nơi khác
    Cáo này thuộc loại rất phóng túng về vấn đề tình cảm và tôn thờ một căn bản đó là triết học MỚI MẺ. Ý nghĩ của cáo luôn là tìm kiếm những KINH NGHIỆM trong các chuyện ********, í lộn tình cảm mới đúng. Cáo luôn tôn thờ lý do cho các cuộc phiêu lưu tình cảm, vì cáo nghĩ rằng ĐEM VŨ KHÍ ĐI ĐÁNH CHIẾM trong các cuộc phiêu lưu tình cảm là sức mạnh để chứng tỏ SỰ HẤP DẪN của cáo.. => đây là loại cáo LẲNG LƠ
    Được Resistance_Level sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 21/07/2006
    Được Resistance_Level sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 21/07/2006
    Được Resistance_Level sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 21/07/2006

Chia sẻ trang này