1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Được Resistance_Level sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 21/07/2006
  2. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm khi đọc bài viết này.
    Tất nhiên nghĩ thế nào và viết thế nào là quyền của Resistance_Level nhưng tôi cho rằng RL không có quyền đánh giá tôi là người thế nào, nhất là chỉ qua một câu nói. Và thật sự tôi cũng không nghĩ là từ câu nói của mình mà có thể suy ra được như vậy, với tôi đơn giản chỉ là sẽ quên người này đi và chờ đợi một cơ hội khác đến, chỉ thế thôi.
    Tôi vẫn nghĩ rằng ở đây, tôi có thể chia sẻ chuyện của mình với mọi người, và tôi thật sự rất vui khi nhận được những lời khuyên, góp ý và chia sẻ của các anh chị và các bạn; nhất là trong giai đoạn này, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống và chuyện tình cảm hiện tại. Nhưng tôi thật sự rất thất vọng khi thấy có lời phản hồi như thế này.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  4. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho em biết cách biến lời vàng lời ngọc các các thủ ở đây để đi đánh chiếm...cụng ly lại cái..... hehheh các chuyên gia ở đây nổi tiếng là nghiên cứu các loại vũ khí giết cáo diệt gà đảm bảo chất lượng mà em. kể xem cái nục tiêu mới ấy là gì thế. à quên thằng nào nó nói gì kệ em à, tập chung vào chuyên môn đi
  5. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Bác giúp em với, em cũng gặp trường hợp y hệt luôn, .
    Ah, có hơi khác một tẹo là chuyện này thuộc dạng love at first sight, hic. Đang đi bon bon trên đường thì bọn em đâm vào nhau (từ hồi WC vì cùng dính vào cá độ mà). Gà nhà em thuộc dạng công nghiệp chính hiệu, mối tình đầu là từ hồi cấp 3, đến giờ thì vẫn chưa có gì. Suốt ngày Gà chỉ biết có công việc và đám bạn quái quỷ khỉ gió với mấy trò điện tử nhăng nhít trẻ con, bực mình. Dù em với Gà quen nhau chưa được 1tháng nhưng gia phả nhà Gà và Gà''s profile e nắm rất rõ vì Gà đã khai báo đầy đủ, e đã kiểm chứng về mức độ chính xác của thông tin (qua gia đình và bạn của Gà). Chuyện này thì ko có gì đáng phàn nàn và Gà làm gì cũng khai báo đầy đủ cho e. Nhưng vấn đề là em lại dùng sai phương pháp. Hôm nọ vào box đọc topic này thấy giống mình kinh khủng, đặc biêt là bài reply của batbunrieu. Cũng chỉ vì muốn đánh nhanh thắng nhanh mà em đã dùng sai phương pháp, em đã làm cho Gà sợ. Giờ Gà đã nhận ra bản chất cáo rùi, và đang tìm cách tháo chạy thoát thân. Giờ em nhắn tin thì reply mà ko thì thôi, cũng ko gọi cho em nữa, toàn lấy cớ bận công việc để ko gặp em. Chuyện thích nhau rồi chán nhau trong một thời gian ngắn cũng bt, ko có gì là lạ, nhưng đấy ko phải là vấn đề mà em đang quan tâm.
    Giờ em chỉ mong các bác tu vấn hộ em xem làm thế nào để Gà nhìn em với ấn tượng nai tơ như ban đầu, làm thế nào để chặn đường thoát của chú Gà tội nghiệp này. Khổ, cũng chỉ vì thích ăn thịt gà quá mà em đã hành động nông nổi, giờ thay vì được buôn điện thoại với Gà thì lại phải làm bạn với PC mong được các bác chỉ giáo.
    Thôi thì trăm sự nhờ các quân sư, but đừng tư vấn cho em theo kiểu chị Thanh Tâm nhé, em tuy già nhưng vẫn còn đủ răng nhai chân gà nướng. Ah, nói đến mới nhớ, nếu chuyện này có happy ending em xin hậu tạ các bác một bữa chân gà nướng gọi là thay lời cảm ơn!H E P L M E , P L Z!
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ko ai giúp tôi sao??????????
  7. LIB_VIT

    LIB_VIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Moá ơi ... Phải nói là chuyện của chị giống 1 kon bạn em kinh khủng . Nó cũng như chị , gà theo hàng đàn , cũng thuộc giống cáo ( nhưng mà là cáo hiền ,hie hie ) , thế mà lại phải gục trước 1 kon gà chỉ suốt ngày ham mí cái trò bóng bánh với bia của tụi kon trai , đi chơi cũng fải chủ động rủ ( trong khi BT chả bao giờ nó fải làm thế , toàn là người ta rủ nó ) , rùi lại bùn và suy nghĩ vì sự vô tâm của kon gà đấy ... Nói chung chuyện của sis giống chuyện kon bạn em quá thể , nhưng mà em chả bít khuyên sis thế nào , tại em cũng chả bít khuyên kon bạn em thế nào luôn , chỉ bít lắng nghe nó tâm sự rùi nói chuyện linh tinh cho nó bớt bùn thui ... ( em cũng tự cảm thấy mình hơi vô tích sự , hizzzz ) . Mọi người vào cho ý kiến thêm đi để em học tập về khuyên kon bạn em , hie hie ... Nhưng mà nhìu người khuyên bỏ thẳng tay em thấy là nói thì nói vậy chứ đâu fải nói bỏ là bỏ được ... Kon người ta có tình cảm rồi thì dứt ra cũng khó lém ... Giá mà có cách nào làm thay đổi được cái kon gà đấy thì tốt , tại vì nói chung những con gà thì cũng chỉ gà thôi , chứ ngoài ra hoàn toàn vô hại và cũng ... dễ xương lém ( ý em là dễ xương với những người thik gà ^^ )
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc híc , hum nay mới phát hiện ra bộ mặt gian xảo của pà già nhá ^^ , vụ này thì đi off bít tay tui , nhưng mà tớ có thắc mắc bạn tớ có thằng cũng đáng được xếp vào dạng gà , nhà thì 2 nhà mặt phố lớn , bố công an , mẹ giáo viên kiêm buôn bán bất động sản , con một 22 tuổi đầu rồi , làm công an bên quận Long Biên rồi thế mà vẫn chưa có ẻm nào dắt tay . Thú thực thì là bạn thân nên dám khẳng định nó là gà chứ còn , mình không tin có nhiều gà thế đâu , chỉ sợ chúng nó cũng như mình cứ giả ngây giả ngô , bít là đối tượng để ý rồi nhưng mà không thích lắm , từ chối thì hơi ngại nên đnàh giả vờ .... thế nên chị em cứ suy nghĩ cho cẩn thận nhé , đừng có hiểu lầm linh tinh mệt lắm , quên mất , con trai đi đánh điện tử thì có thể không quan tâm đến con gái thật chứ , nhưng 100 thằng bít bắn bi-a thì phải có 100 thằng bít để ý tới con gái , vấn đề là có thích hay không thôi
  9. cao_tre_ko_gian_ac

    cao_tre_ko_gian_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được cao_tre_ko_gian_ac sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 26/07/2006
  10. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hay bác ơi Yêu em quách hì hì Nói chung bọn gà nó ko thích nên nó mới thế Chứ chẳng có thằng gà nào ko biết là gái thích mình cả.

Chia sẻ trang này