1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với tên Gà này đây các bác? Giúp em với :-(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cao_tre_ko_gian_ac, 28/06/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. victo_hugo

    victo_hugo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thèm chân gà nướng wá, mỗi tội sợ H5N1 thoai
    Em có nghe câu này chưa:
    Có thể 10 năm không có người yêu
    Nhưng không thể 1 ngày không chơi game
    Con trai mà dính vào cái vụ game ghiếc thì đến cha mẹ bạn bè quên tuốt tuồn tuột ấy chứ. Trường hợp của em khác với em kia, không cần phải giả nai làm gì cả. Nhưng em không được dùng lối tần công trực tiếp như xưa nữa, nên đánh theo kiểu đường vòng. Biết được sở thích của gà là một thuận lợi lớn đấy. Stop ngay cái vụ tin nhắn với cả điện thoại hum nọ tí nữa đập cái điện thoại ra vì
    "Đang hay thì đứt dây đàn,
    anh đang .... thì nàng reng reng reng":
    Nên tạo cơ hội gặp trực tiếp gà tốt nhất là gặp riêng. Rủ đi uống nước hay đi chơi tối là tốt nhất.
    Nên bỏ chút công sức và thời gian để kết bạn với một số con trai khác để hiểu được tâm lí con trai em à. Muốn thịt gà thì phải mài dao trước
    Nói chung anh cũng là gà nên không chuộng ăn chân gà lắm, khi nào "hớp pi en đình" cho anh ăn chân giò cũng được hehhe

Chia sẻ trang này