1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tokalep, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu?

    Em có .... một cô bạn cùng lớp.Trước khi ....thì đã là ban cùng lớp.Trước đó em có ngồi gần cô ấy nên khá thân.Nhưng từ khi biết em có tình cảm thì quan hệ của em và cô ấy không được tự nhiên như trước.Có cái gì đó gượng gạo làm ngay cả em cũng ngại.Em đã thổ lộ tình cảm với cô ấy.Có điều cách xử sự của cô ấy làm em không thể biết cô ấy nghĩ gì và mình phải làm gì.Khi em nói yêu cô ấy cô ấy không chấp nhận cũng chẳng từ chối,chỉ nói có ý là đang suy nghĩ và cần thời gian.Sau đấy thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như trước.Rồi có 2 đứa bạn cũng cùng lớp nói yêu cô ấy.Chúng nó chỉ nói riêng nên hầu như ở lớp chẳng ai biết.Có lẽ nếu cô ấy không nói với em em cũng chẳng biết.Cả 2 lần cô ấy đều nói với em và cùng nói là không thích 2 tên ấy.Nhưng trước sau không chịu nói có chấp nhận tình cảm của em hay không.Em nói đến chuyện ấy là cấm em và lảng tránh.Cũng có một lần cô ấy nói rằng cô ấy hiểu em yêu cô ấy nhưng bây giờ cô ấy chưa thể quyết định,lí do thì nhiều lắm cô ấy không muốn nói.Em có cảm giác cô ấy đối xử với em như với một người đứng giữa tình bạn và tình yêu.Liệu có phải cô ấy đang phân vân giữa tình yêu và tình bạn không?
    Ở vào tình huống này em thấy rất khó xử.Nếu là bạn thì sẽ đi theo một hướng khác còn nếu là người yêu sẽ đi theo một hướng khác.Đây lại chênh vênh giữa hai thứ.
    Tuy là học cùng lớp nhưng bây giờ lại bị chuyển ngồi xa nhau nên ít nói chuyện được với nhau lắm.Cô ấy thì không thích bị chú ý và cũng không thích em thể hiện quá nhiều sợ những đứa cùng lớp và bọn bạn em soi mói.Em chỉ nói chuyện riêng được với cô ấy qua chat.Mà cũng chẳng được nhiều vì còn phải học thêm.Em cũng không giỏi ăn nói,tính cách cô ấy lại rất đặc biệt giống con trai và hay thay đổi nên cũng khó nói chuyện(Chuyện tình cảm riêng thường cô ấy cấm tiệt không cho nói).Khó xử nhất vẫn là do cô ấy chưa quyết định rõ ràng.
    Các bác cho em lời khuyên trong chuyện này đi:
    1.Em nên làm gì vào lúc này để vượt qua được ranh giới.
    2.Khi nói chuyện với cô ấy nên nói về những cái gì để tạo sự thoải mái hấp dẫn.
    3.Ở trên lớp em có nên gần gũi cô ấy nhiều không(chú ý là chưa biết tình cảm cô ấy ra sao,cô ấy không thích chú ý và không nhiều lí do để nói chuyện trên lớp).
    Tạm thế đã,có tình huống phát sinh em sẽ tham khảo sau.
    Thanks các bác trước
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    1. Có thể nói là tình cảm của hai bạn đã vưọt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rồi. Chưa thực sự rõ ràng nhưng đúng là đã hơi hơi yêu. Có điều là còn mong manh lắm. Lý do là hai bạn còn quá trẻ, cô ấy lại không muốn sa vào chuyện yêu đương sớm. Bạn cẩn thận, dâng lên vừa thôi, không việt vị đấy.
    2. Lựa theo ý và sở thích của cô ấy, xem cái nào nằm trong sở trường của bạn thì nói. thiếu gì đề tài, từ chuyện học hành, thời trang, âm nhạc, thời tiết, trường lớp... nói chung là buôn dưa lê. Thấy chủ đề nào cô ấy hào hứng thì khoét sâu vào.
    3. Đọc kỹ và thực hiện câu 1.
    Cuối cùng, dù bạn không hỏi nhưng mình vẫn khuyên : bạn còn trẻ, hãy vô tư hơn trong quan hệ với cô ấy. Tình cảm mong manh lắm, gắng chờ đợi và làm một người bạn tốt của cô ấy cho đến lúc nào cô ấy cần có bạn.
    Chúc bạn chóng nhớn
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ko thích làm ng` iu nhưng cg ko muốn mất tình bạn
    Chả nên làm j cả vì cô ấy tỏ ra thái độ còn j`
    Cứ nên thoải mái như bạn bè bình thường thôi, đi quá sẽ mất đấy
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sao bây h ai cũng thích vượt thế nhỉ.
    Ra đường thấy thằng nào phóng nhanh là muốn vượt.
    Qua đường tàu thấy tàu sắp tới cũng cố vượt.
    Rồi cả cái này cũng muốn vượt.
    Vượt vượt vượt, ko nghĩ đc cái gì khác ah ?
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thế theo oka thì phải nghĩ đến cái gì trong lĩnh vực tình cảm
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá đà! Dễ để lại hậu quả nghiêm trọng
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Điểm sơ sơ thì có vài điều
    1. Em ý có thích mèo ko ?
    2. Bố mẹ, ông bà em ý có thích mèo ko ?
    3. Em ý có anh chị em gì ko ?
    4. Nếu có anh chị em thì họ có thích mèo ko ?
    5. Em ý có những ai là bạn thân ?
    6. Bạn thân em ý có ai thích mèo ko ?
    Sơ sơ gọi là khảo sát thế đã, từ đó mới tìm hiểu tiếp đc.
  8. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở đây yêu mà không muốn người ấy yêu mình không ạ?Em muốn vượt thì mới tham khảo mọi người mà
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Muón vượt thì phải liều
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thế khảo sát thế xong để làm giề? Mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn vượt. Lắm chuyện

Chia sẻ trang này