1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào?

    :-w
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    sao đàn ông lại mắc bệnh nhát người khác giới hơn con gái nhờ?
  3. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    giúp cái gì bây giờ, tự chú phải khá lên mới được,
    chú nên tham gia hoạt động xã hội gì đó, hoặc tham gia lớp học buổi tối hoặc tổ chức nhóm hội gì đó, để mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, dần dần rồi sẽ quen thôi,
    đối tượng mà không nói được thì ta viết mail, gửi tin nhắn, dễ mà, hẹn hò gì đó, đến lúc rồi thì phải theo lao vậy thôi, hê,
    chúc chú hết nhát cáy,
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    fun nhỉ, gái có ăn thịt bạn đâu mà phải sợ, để tui bày cho bạn cách này xem có hiệu quả ko nhé :D
    Trước khi đến gặp đối tượng mỗi ngày:
    1. Chép phạt vào vở 100 lần câu : " Từ nay sẽ ko bao giờ nhát gái nữa"
    2. Sau đó soi gương lẩm nhẩm 100 lần câu: : " mình thật hấp dẫn, A( tên người bạn thích) sẽ yêu mình"
    3. Chống đẩy 20 cái
    4. Tắm rửa sạch sẽ, cạo râu ria, mặc bộ cánh mới, nhai singum doublemin
    5. Làm một chai tăng lực rồi đến gặp A
    6. nếu vẫn nhát thì đi về nhà và quay lại bước 1
    chúc vui, nếu ko được thì cũng đừng bắt đền tui :P
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 18/07/2007
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi, em làm theo lời bác làm đi làm lại bước 1 đến bước 6 rồi quay lại bước 1 cứ như thế chép hết một ram giấy A4, nói lẩm nhẩm bây giờ khản đặc cả tiếng rồi tình hình vẫn chưa khá lên. Nhìn gái thế nào vẫn thành hình con hổ đang chực nhe răng cắn mình.
    Bác có cách nào khác không bác:(
  6. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    E là E nói thật pác muốn cưa gái giỏi cứ vác ghế sang ngồi với bọn E uống bia ở A15 với đá bóng trên AN DƯƠNG thì thể nào cũng cưa đc chục E là ít nhé . Có đủ mặt anh tài cho các độ tuổi từ 9x đến 7x pác thích ai tư vấn cũng ok nhé
    YM: zai_tim_gai để biết thêm chi tiết nhé
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    1.tình hình là nhà bác này bệnh nặng quá rồi, cho lên chùa tu thôi
    2. có thể bác gặp phải "quỷ" , cái này là cứ phải 3 chân 4 cẳng dông thật nhanh để bảo toàn tấm thân còm
    nói chung case của bác em bó tay
  8. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nhát gái cũng nhiều người bị, chứ không phải mỗi bác đâu, chẹp, em cũng bị, nhưng cái hồi nặng như bác thì qua lâu lắm rồi, từ hồi cấp 2 lận..
    tốt nhất thời gian đầu, bác cứ xác định làm gì, nói gì, đưa gì khi gặp đối tượng thì bác phải xác định sẵn ở nhà đi, đến gặp là tiến hành luôn, tránh kéo dài làm mất bình tĩnh, lại đỏ dừ mặt rồi lại lắp bắp luống cuống thì hỏng hết.. cái này tập nhiều lần, với khoảng thời gian áp dụng cứ lớn dần về sau.. chẹp.. lỹ thuyết thì vậy thôi, chứ em biết áp dụng vào thực tế cũng khó thôi thì mong bác cố gắng.. nếu xịt quá thì nhờ tiếp xúc trung gian qua bạn thân của đối tượng.. đi đường vòng vậy
  9. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    cậu làm tớ nhớ lại hồi cấp 2, khi đó mình đang học lớp 9,, có 1 em tên Trang xinh lắm, sau mình 1 lớp, thỉnh thoảng 2 người có nhìn nhau và mi?m cười. 1 lần đi học về, tớ vượt lên ngang với em ý, mở miệng đúng 1 câu "em là em Trang à", mặt đỏ lên và đạp xe như chạy - bây giơ? cách cái thơ?i đó gâ?n 10 năm ru?i, nhưng đôi khi vâfn nhát gái, tu?y tư?ng ngươ?i tu?y tư?ng đối tượng
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Minh cung giong ban vay do,nhung minh la con gai
    Chan thie6t muon gan 1 chut, muon noi loan nhung ma lam ko dc

Chia sẻ trang này