1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Àh đây nhân cái sự nhát gái của bác, tớ lại nhớ tới câu chuyện ông anh tớ kể, nghe buồn cười mà rõ thương cho khổ chủ. Số là ông í có một đứa em trai kết nghĩa, tốt tính lắm, tử tế lắm, mỗi tội ... nhát. Ông anh tớ pải bố trí mãi, mới giới thiệu được một em cho ông í (gọi ông này là X nhé). Cũng nhờ có mọi người vun vén, nên chị kia cũng dần dần có tình cảm với nhân vật X của chúng ta. Cho tới một lần, nhóm đi chơi, X được mọi người sắp đặt cho đèo chị kia về. Lúc đó cũng tầm giờ cơm tối, chị kia bảo :
    - Anh ơi, em thấy hơi đói ...
    Trời ạh, suggest đến thế là cùng, còn chờ j nữa, cơ mà, các bác biết ông em X quý hóa của anh trai tớ đã trả nhời chế nào ko ? Ổng bảo :
    - Vậy em về nhà ăn cơm đi !!!
    Hum sau thì chị í bye lun k bao giờ trở lại.
    Trời hỡi, anh tớ kể chuyện mà mấy anh em ko nhịn được cười, đến là bó tay. Muôn sự cũng tại cái tội ... nhát mà ra, hết hỉu. Mà k bít nên gọi là nhát hay là ngố thì mới đúng với chuyện của ông X nhỉ ???
    Bác chủ topic ơi, mau tìm cách sửa cái bịnh í đi, ko tốt tẹo nào đâu hehe, tớ khuyên chân thành đó
  2. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đó gọi là ngố chứ ko phải nhát chắc là lúc đó anh của bạn hết tiền thì mới nói thế chứ nếu nhát thì cũng ko thể nói 1 câu xanh rờn như thế đc

Chia sẻ trang này