1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào.???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luladasilva, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào.???

    em và cô ấy đã chia tay vì 2 bên gia đình không đồng ýh,,,,nhưng thi thoảng chúng em vẫn gặp nhau và cùng làm chuyện ấy,,,,Nhưng cô ấy hơn tuổi em,,cô ấy còn phải tìm hạnh phúc mới,,,cô ấy cũng nói thế nhưng tại sao cô ấy vẫn đồng ýh lam chuyện ấy với em.???
    Em rất băn khoăn,,,và mới hôm qua thôi,khi chúng em vừa đi từ nhà nghỉ ra,,,có người cùng công ty nhìn thấy,,,có nhắn tin trêu em và cô ấy,,thực sự em rất sợ ngươig ấy nói chuyện ấy với gia đình em hoặc bác cô ấy(đối tác với gia đình em),,mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu.
    Mà hôm qua em cũng nói và cô ấy cũng đồng ýh đây là lần cuối cùng,,,nhưng chuyện nó lại có người biết chứ(em ko biết người ấy,chỉ biết là làm cùng công ty).
    Em rất sợ,,,vì em đã từng hứa trước gia đình và chủ công ty em đang làm(bác cô ấy,đối tác với gia đình em đó),nếu họ nói ra thì em ko biết sẽ thế nào.???
    Giúp em.!!!
  2. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hãm éo chịu được. Dày mặt dắt díu nhau vào nhà nghỉ phang phệt còn làm được thì chuyện vớn vỉ kia nhằm nhò ghề. Mặt dày thêm tý nữa là ổn đớ.
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã chia tay nhau roài thì sao lại để xảy ra chuyện ấy, chẳng hiểu 2 bạn thế nào, mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi, hai người biết còn khó giữ chứ nói chi đến 3 người
    liệu đây còn là lần cuối ko???
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dám làm thì dám chịu đê anh ơi,nhát gan thế nhờ
    chẹp đúng thật chả hiểu nghĩ ngợi kiểu je...học cách nghĩ đê
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lúc sướng thì ai sướng cho?
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sạc.!!!thử các bác bằng 1 tình huống đơn giản thế thôi mà đã thấy những đóng góp như thế.??thế thì chưa thể là tư vấn viên cho mục Tư vấn tình yêu rồi.!!!!
    Nói thế thôi.!!!!
    các bác thua rồi.!!!!
  7. anh_campioni

    anh_campioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông tuyệt vời, anh ý muốn cô kia đi tìm hạnh phúc mới nhưng vẫn vào nhà nghỉ bem nhiệt tình
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế có yêu nhau không? Cưới quách đi. Làm tờ giấy về dán lên tường, cả nhà hết ý kiến ngay.
    Đùa thôi, hai bạn cứ vui vẻ tận hưởng, không cần nghĩ gì đến tương lai đâu. Giống như bây giờ ý
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau bố mẹ không cho lấy nhau ...gia đình không đồng ý ...yêu nhau nhưng sợ sự không đồng ý nên không dám thuê nhà để sống cùng nhau ...nhưng chẳng sợ và vẫn dám đi vào nhà nghỉ cùng với nhau
    Nhiều cái sợ và không dám làm vì tình yêu nhỉ
    Nhưng lại có một cái chẳng sợ , dám làm vì ham muốn ********
    Bây giờ dám đi vào nhà nghỉ với nhau rồi lại sợ mang tiếng .

    Nói tóm lại tương lai của bạn và cô ấy là sợ và không dám lấy nhau nhưng :
    Anh có vợ khác .
    Em có chồng khác .

    Nhưng vẫn chẳng sợ và dám cặp bồ với nhau
    .
    Tương lai của bạn tớ mới thấy là điều đáng phải lo ngại và suy nghĩ từ bây giờ đáng phải sợ
    Chứ sợ mang tiếng bây giờ làm gì
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    nếu họ nói ra thì em ko biết sẽ thế nào.???

    Nếu họ nói ra thì tốt nhất là cách giải quyết như bố của Chú Việt dart đó là hỏi cưới em Thuỳ Linh
    Trọn vẹn cả đôi đường
    Hết sợ mang tiếng , lại còn vênh vang với thiên hạ là chúng tôi yêu nhau chúng tôi cưới nhau chúng tôi đi vào nhà nghỉ là chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến những người tò mò tọc mạch như các ông các bà
    Chúng tôi lấy nhau cơ mà

Chia sẻ trang này