1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thêm

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi benholiti, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Syd và Mel, nay Mel và Bris...Chop chỉ thấy đâu cũng borin'''' như nhau...Chỉ cần có gia đình và...thì ở đâu với chop cũng okie cả...
    Mà cả 3 tp trên so ra đều borin'''' hơn SG xa...Sang đây học thì kén cá chọn canh làm gì...
    Ah, confirm lại chút, ai bảo Qld có con trai đẹp gì đó....r yer sureeeeeeeeeeeeeeeeeeee???? . Trèo cao té đau bây chừ....
  2. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mải ăn tết con gà quên mất là mình ỉ eo nhờ vả ở đây
    em cũng có nộp vào những chỗ xịn xịn lắm đâu, toàn McDonald''s, zồi gà Oporto này nọ thui, nhưng chắc tại O18 nên bị loại ngay từ vòng gửi xe
    vegemite truyền cho em chút kinh nghiệm xương máu đi ;;) em trình độ tiếng anh xâu xầu, nhưng về ăn tết lâu quá tiếng anh tiếng em bay hết zồi, tuy nhiên vẫn còn khả năng sử dụng body language :D
    mà ko biết khi đi interview fải làm thế nào để ng` ta ko nói "i''ll call u later" nhở
    <<< xin tặng trước bông hoa cảm ơn
  3. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo call later thì qua ngày hôm sau call nó lại. Lâu lâu lại phone vài lần xem nó có người chưa. Nó thấy mình hứng thú với công việc quá thì cũng cho mình cơ hội để thử thôi.
  4. caupap

    caupap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e Chop lại tái xuất giang hồ à, giang hồ đang lặng gió chẳng mấy chốc lại sóng to gió lớn đây.
    Ừ mà a thấy e nói đúng, ở đâu cũng vậy, chỉ cần có người thân ở bên cạnh là thấy vui ngay, miễn là nơi đấy có diện có nuớc sạch em nhỉ. Đi du lịch cũng vậy, dù có là London sôi động, hay vùng quê Brisbane yên ắng thì lòng anh đây cứ vẫn coi như thường nếu không có vợ con bên cạnh.
    Brisbane thì đúng là dành cho nguời già thật, nó cứ chậm rãi, nhẹ nhàng và có lẽ hơi chút buồn tẻ. Nó giống như 1 buổi trưa chủ nhật ngày đầu thu ở Hanội đi lang thang trên phố Trần Hưng Đạo, đuờng phố vắng vẻ, xe cộ ít hơn ngày thường và cảm giác có đôi chút riêng tư. Ai thích sôi đông thì có lẽ không nên sống ở đây thật. Tối 8 giờ là mỗi khu trung tam còn nhộn nhịp có người, ngoài ra thi vắng lạng, mà khu trung tam thì bé tí tẹo.
    Tuy nhiên đối với tôi bay giờ chọn nơi nào sinh sống k phụ thuộc vào nơi đó có nhộn nhịp hay không mà lại quyết định bỏi các yếu tố khác: cơ hội nghề nghiệp, mức tiền lương, then savings, house prices, thời tiết, cộng đồng người Việt, trường học cho con nhỏ..v...v.v. Thành phố có vui hay không, nhộn nhịp không cũng đâu có quan trọng, có phải suốt ngày đi ra ngoài đường đâu mà cần vui, không giống ở Hanoi, văn hoá là phải ra duong, sinh hoạt công dông, an uong, show off voi nguoi xung quanh, ma neu duong pho khong co ai thi ra ngoai duong lam gi nhi? Anyway, toi vẫn nghĩ rằng nếu có ý định sang đây học Under rồi ở lại làm việc thì nên chọn Syd hoac Mel vì cuốc sống sẽ làm mình năng động hơn và cơ hội việc làm nhiều hơn Bris. Còn nếu muốn học xong về VN thi len Bris, môi truong than thien va thuan loi cho việc học; hoạc nêu ai làm việc vai năm thây mệt mỏi, không còn trẻ trung, hoac tìm cơ hôi promoted thì nên về vùng nhà quê này cũng đuợc.

    Về chuyện xin việc tôi chỉ xin trích dẫn một câu trong Kinh thánh ''''Gõ cửa thì cửa sẽ mở, đi tìm rồi sẽ thấy". Nếu thực sự bạn desperate để tìm việc, bởi vì nếu tuần tới bạn không tìm ra việc, giống như tôi đây, nói dại nếu tuần tới chẳng may bị đuổi việc, thì sẽ không có gì ăn, con ở nhà không có sữa, thì nhất định bạn sẽ tìm ra việc mà thôi. Công việc không tự nhiên nó đến nếu không thực sự cần nó đâu.
    To Candy: the bà chị e đã tìm đưọc anh nào hay chưa, dể anh giơii thiêu cho e anh, dan Sydney xịn moi chuyen xuong day o (do cảm thấy không còn trẻ nữa), cần gì phải lên chỗ e cho nó xa xôi.
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... anh caupap úi ... em thay chị em được không á??? ... hihihi gì chứ chuyện này em máu hơn bà chị em ạ
  6. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    joozy xin việc ở mấy chỗ đó mà lại O18 thì cơ hội có việc chỉ có 10% thôi. nếu không có kinh nghiệm thì khó lắm. Chịu khó vào mấy cái cửa hàng của người di dân đi, mấy chỗ đó dễ chịu hơn mà lại thoải mái thời gian.
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chà, dân Syd xịn hả? hay là hàng "fế fẩm" của Syd dzị? . Sao ông đào đâu ra lắm em thế, tưởng chỉ có mấy iem chân cụt , ý lộn... chân dài thôi chứ....hờ hờ hờ...
    To bờ lu: Vào đại học chưa nhóc, nếu mới vào thì lo học đi nè...còn cái chú em iết giề của ông caupap nhường cho chị đi...chị đang ế mà lị...
    To ông bắp cải: mai sắp có kẹo hay mứt dừa từ vn sang rùi nhé...có ăn thì nhai cẩn thận, kẻo gãy răng, làm việc không được rùi bảo sao không có tiền mua sữa cho con, mua quà cho dzợ.
    Ah quên, đồng chí tập viết lại nhé, sai chính tả, chấm dấu câu, typing không dấu bét bè nhe...
  8. caupap

    caupap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Này này, tôi nói cho cái nhà chị Chop kia biết nhé, tôi typing thế nào thì kệ tôi nhé, trình độ sắp sửa học Cao học như chị mà không luận nổi những lời vàng ngọc của tôi thì chán lắm thay. Sao chị cứ hay để ý hình thức mà không nhìn nội dung chị nhỉ, thế hoá ra là chẳng buồn lắm ru?
    Tôi biết ngay thế nào chị cũng lên tiếng khi tôi nói tôi giới thiệu e tôi cho e út Blue, chưa chi chị đã sợ người ta cạnh tranh, thế dạo này chị có vẻ ít tự tin đi chị nhỉ, chắc e Blue vừa xinh xắn, thông minh, lại còn trẻ trung thế nên chị sợ là phải. Thôi, tôi cũng cảm thông cho chị, thằng e tôi nó vừa thông minh, đẹp giai, lại hiền lành thì đúng là đắt hàng là phải. Tôi ở cùng nó mà cứ phải toàn tiếp khách hộ mới chán chứ.
    Dạ, cảm ơn chị đã có lòng quan tâm gửi kẹo dừa cho tôi, nhưng tôi bị huyết áp cao chị ạ, kiêng đồ ngọt, với mặn, với cả răng dạo này cũng lung lay rồi, nên mấy cái đó không xài được, nhưng chị cho thì tôi vẫn cảm ơn, để dành khi nào e Blue xuống đây chơi thì mời e ấy ăn luôn, e Blue nhỉ.
    Hôm nay thế đã chị nhỉ, lúc nào chị về Syd thì chị lên tiếng để tôi biết tôi còn mừng cho chị.
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào anh "Dê" ạ
    Mà nghe chừng ông anh Caupap có vẻ đanh đá quá đấy bắt nạt chị Lambchop thế lại bị cả tiểu đội Syd "hội đồng" cho bây giờ
    Hí hí ... lâu không được lên giời gió mát quá , mà rõ khổ em mắc bệnh sợ độ cao, anh cứ cho em lên giời thế này hoa mắt chóng mặt ngã xuống đất thì khốn khổ thân em lắm ạ . Mí lị anh mà nhỡ ... chân đạp em một phát xuống đất thi` đau lắm ạ
    Nhưng nghe anh quảng cáo muốn lên Brisbane quá hehehe ... vừa được đi chơi lại vừa có ... rai ngắm ... thế có được làm gì khác không hả anh??? ...hay là "hiện vật chỉ dành cho trưng bày. Chỉ được ngắm chứ dek được ... làm gì khác"
  10. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở đây từng đi làm farm chưa???
    Ai nghỉ hè mà không về VN chơi thì tui thấy đi làm farm cũng kiếm được nhiều tiền lắm đó. Chỉ tội đi xa và hơi cực, tui đi làm thấy dân du học bỏ cuộc nhiều lắm rồi.
    Cắt cành nho và hái táo bình thường là 12$ một giờ ( trừ thuế ) còn hái dâu và sắp dâu thì làm ăn theo sản phẩm. Đại đa số là trả cash, và nhiều nơi ko tính thuế.
    Tui lúc mới đi làm, cả ngày mới kiếm được 30$ là giỏi, nhưng chịu khó kiên trì thì lâu cũng lên tay. Năm nay là năm thứ 2 đi sắp dâu rồi. Hè vừa rồi ngày nào cũng trên 100$. Còn bác trai nào đủ sức hái dâu thì còn kiếm tốt hơn tui nhiều.
    Mỗi tội hôm nào trời mưa, lạnh và dơ thì cũng hơi cực, nhưng đi làm một tuần 7 ngày, ngày nào cũng kiếm kha khá như thế thì ai chẳng thích chứ. Tui cũng định đi xin làm bồi bàn nhưng thứ nhất là mẹ không cho vì phải về đêm khuya, mà tính chi tiết ra thì mình làm farm giỏi lại kiếm được nhiều tiền hơn. Còn xin đi bán hàng thì xin mãi cũng chưa có chỗ nào nhận cả. Tạm thời có công việc như thế cũng quá tốt rồi.
    Mà hầu hết các chủ farm đều là người Ý các bác ạ, chúng no làm như trâu như bò ý. Cứ nhìn mà học tập
    Nói vậy để chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các bác nhé. Hầu hết ai sang đây cũng có ít nhiều kinh nghiệm riêng của mình. Tui cũng góp vui với mọi người thui...

Chia sẻ trang này