1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thêm

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi benholiti, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hô hô hô hô, sao lại gọi ông cải bắp là 35...mà có khi lại rite í..... Yên tâm đi blue ạ...ông cải bắp chả dám ăn hiếp gì chop đâu....đanh đá cái giề, chỉ giỏi cái tài đanh đá trên nét...ngoài đời gặp chop có thấy vậy đâu kìa....
    Trai Queesland , theo những người chị biết thì xấu tệ, và già cỗi nữa....đặc biệt cái vùng biển gold coast, sao toàn đi chân không và cởi trần ra đường hay vào siêu thị à....Nhìn đúng là xứ biển có khác....hờ hờ hờ....
    Hơi xì pam tí....việc làm thêm thì Chop trước làm cho coles express., tiền thì nhiều, nhưng tại vì casual, nó cho shift đi xa và change , công việc trách nhiệm wé...nên gave up roài....với lợi, năm cuối này, lại không dám đi làm nữa....
  2. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn ủng hộ với bác việc này. Tớ đang làm bán hàng chocolate cho 2 ông bà người Úc gốc Ý ( vừa bán vừa gói hàng ). Làm như điên, mà tớ nghĩ không riêng người Ý mà người gốc Châu Âu cũng vậy. Người VN nổi tiếng là làm việc siêng năng nữa. Tớ đi đâu cũng nghe vậy. Người Úc thì lười, nhưng làm việc nhanh kinh khủng.
    Mà bạn ở khu nào thế? Hè năm nay tớ chỉ về có vài tuần, nếu ở gần thì tớ với bạn hợp tác nhỉ.
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Úi úi ... hôm hè em gọi điện cho một người bạn hỏi xem tình hình làm thêm thế nào, em mới biết không có nghề nào cực khổ như đi làm farm. Nghe nó kể mà em sợ xanh mặt vì hồi đầu cũng định đi thử cho biết farm thế nào hehe . Bạn em kể, có 3 anh em đi làm, hôm đầu tiên làm ở farm cà chua, đứng hái cà chua chóng cả mặt mà mãi nó không đầy cái thùng, mà hình như cái thùng đó rất rộng và to, được đầy thùng cũng có hơn $100 thì phải ( xin lỗi vì em không nhớ chính xác ạ ), nó bảo em làm phờ râu mà mãi chẳng đầy thùng, tức quá mấy anh em bỏ quách đó không thèm làm nữa. Mệt và vất vả quá. Đến hôm sau người ta cho đi làm hái nho , ối zời ơi hái nho còn vất vả hơn nhiều vì mình phải đứng ngược hướng mặt trời, nắng chói chang và gắt cứ thế là chiếu vào mặt, mà phải đứng từ sáng đến chiều, ruồi muỗi thì ... nhiều như quân Nguyên , nhiều dã man tàn bạo, đuổi thế nào nó cũng không đi, nó bảo với em là: "EM nói thật với chị chứ có đứa nào mà trêu tức em vào lúc đó chắc em cầm con dao ở tay là xong đời nó luôn " . Điên lắm rồi, không thể điên hơn được nữa. " Thế là đùng đùng, nó và 2 anh nữa, bỏ tất, đi về nhà, về đến phòng vẫn còn cú, thấy gì trước mặt của mình thì vơ bỏ hết vài ba lô, mặc kệ không thèm quan tâm gì nữa, không thể chịu được hơn. Về nhà soát lại thì để quên bao đồ ở đó. Và nó thề lần sau làm gì thì làm chứ không bao giờ đi làm farm. Em nghe xong mà thấy ghê quá.
    Nói chung ... đi farm vất vả thật
  4. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thằng bạn tớ cũng bảo làm 1 ngày kiếm cũng được 100, mà nó cũng bỏ, kiếm chỗ khác.
  5. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi vùng Ringwood bác ạ. Chắc ko ở gần đâu nhỉ, các bác toàn ở mạn phía tây của melbourne mà. Bác kiếm được việc gói hàng thế là cũng tốt rồi ha
    Nhưng nếu muốn nhiều tiền và ko ngại cực thì cứ đi làm farm như tôi nè Làm farm chỉ nhiều tiền khi các bác làm ăn theo sản phẩm thôi với điều kiện phải làm nhanh, chứ làm giờ thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thú thật với các bác, tôi đi làm farm hơn 1 năm nay rồi, hồi dầu làm chậm thì ước ao thằng chủ cho mình làm giờ nhưng đến khi làm nhanh, chả có ai muốn làm giờ nữa đâu.
  6. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm farm cực lắm, nhưng nghề nào cũng có cái cực riêng của nó cả thôi. Tôi đã từng đi cắt nho rồi nên hiểu cái khổ mà bạn bác kể ở trên. Nhưng đại đa số các nơi làm farm theo giờ trả tiền lương cho bạn đều đặn hàng tuan, chứ như đi làm farm dâu như tôi thì nhieu khi 2 đến 3 tuần mới nhận được đủ tiền, tuỳ thuộc vào thằng chủ đi chợ có bán được hàng hay không.
    Tôi đã từng gặp nhiều người đi du học đi làm farm rồi, nhiều bác nản lắm. Nhưng cái đó cũng dễ hiểu như những lí do mà bác vừa nói trên. Còn tôi nghĩ làm farm là một nghề cực trong vô số các nghề cực khác mà thôi.
    He vua roi toi da tung nghi lam o display factory luong 14$ 1 h de di lam farm day cac bac a. Vi di lam hang ma ko co overtime( 36h 1 tuan) tru thue di cung duoc hon 400$ thoi. Trong khi di lam farm ca tuan, lai dung vao mua` nen lam duoc gan 1000$ 1 tuan day , cuc co cai gia cua no chu.
    Ai cũng có lựa chọn riêng của mình. Chúc các bác kiếm được việc ngon lành nhé.
  7. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói mà trong lòng rạo rực, mình hiện vẫn đang ở VN, nếu kô có gì trục trặc về TIếng, tháng 11 này sẽ qua bên Meb
    vì là sinh viên mới. mong các bạn đang sống bên Úc có thể cho mọi người nick YM kô, để tiện trao đổi kinh no trước, hơn nữa cũng muốn làm qen mọi người...
    có vài lời góp ý
    YM:boydidream
    [/quote]
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Wow ... nghe bác Wepete kể mà thấy thương những bác nào đi làm farm quá. Đúng là phải đi làm rồi mới hiểu được hoàn cảnh và cảm giác đó. Híc híc ... thôi nhưng có tiền là được rồi bác ạ. Chịu khó lấy ngắn nuôi dài vài năm qua ngày bác ạ. Thôi cố gắng lên bác. Chúc bác kiếm việc gì đỡ cực mà vẫn có Đô la
  9. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chắc kiểu này em cũng phải fam 1 fát chứ tiền nong bí bách lắm rồi. Bác weppete có kinh nghiệm gì thì chia sẻ, tớ vote 5* cảm ơn trước này.
    Cho em hỏi 1 câu hơi vô duyên, vào mùa là cuối hè hay đầu hè vậy. Nếu cuối hè thì sắp rồi còn gì, chuẩn bị sốc lại tinh thần là vừa.
    Chỉ sợ hái được 1 quả sau khi xơi trọn 2 quả
  10. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết chia sẻ kinh nghiệm thế nào cả. Hồi đầu đi làm thì làm chậm ko có tiền đâu. Cả ngày mới được 3 chục là cùng ý. Nhưng làm dần thì cũng tự tiến bộ thôi. Thấy người ta làm nhanh mình cũng phải làm nhanh theo, nhưng ko được làm ẩu ( nghĩa là ko được bỏ trái hư vào ) Tớ thì sắp dâu đủ mọi cách, mọi kiểu, thử tất cả những gì mình có thể làm được thấy cách nào nhanh và hợp với mình nhất thì làm. Thế nên ko thể đưa ra một kinh nghiệm cụ thể nào cho bác được. ( Hái dâu cũng như vậy đấy )
    Tuỳ từng loại farm nên mùa cũng vào thời gian khác nhau. Farm dâu ở Melbourne bắt đầu từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 7. Còn farm dâu ở Queensland thì chỉ trong 3 tháng từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 10 thôi. Vào mùa chính ở Melbourne trong vòng 3 tháng đầu thì hầu như ngày nào cũng có dâu để hái, còn kể từ cuối tháng 2 trở đi thì không có việc cả tuần. Nhưng kéo dài cho đến tận đầu tháng 7.
    Bác đi hái dâu vào mùa đông được đấy. Thời tiết lạnh nhưng vẫn còn dễ chịu hơn cái nóng của mùa hè. Trời mưa lại được nghỉ làm. Chứ mùa hè thì càng mưa càng phải hái.
    Còn chuyện ăn 2 trái sau khi bác hái được 1 trái thì không phải lo đâu. Tớ làm ở farm dâu rồi nên biết, lúc đầu thì thích ăn nhưng về sau chán đến tận cổ. Ở farm nhiều dâu để hái lắm, chỉ sợ không có bụng mà ăn thôi
    Thế nhé, đấy là những gì mà tớ biết. Nếu bác có ý định đi làm farm như tớ, chúc bác không nản, tiến bộ nhanh kiếm được nhiều tiền và vẫn thu xếp được thời gian cho bài vở.

Chia sẻ trang này