1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thêm

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi benholiti, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã động viên tớ. Đúng là cực nhưng mà có tiền thì vẫn sướng. Mình chưa đủ trình độ để làm ở Safeway, Coles Myer,... hay đại loại những nơi ngon lành như thế thì phải chịu thôi hehhe...cố gắng cho đến khi nào học xong cái bằng rồi kiếm được cái việc tử tế trong office thì nghỉ làm những công việc chân tay này. ( nói thì dễ sao làm khó thế )
    Chúc bác vui nhé
  2. Dj_voodool

    Dj_voodool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ne1 in Melbourne? Eva worked for Vinh Ha Long restaurant? Mind tell abt the Res nowaday? In details. Tks a year.
  3. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Opzz, cơn blizzard nào cuốn Dj đến box Oz thế này. Mà đã lạc vào là ko được escape đâu
    Lolzzz, Dj ăn ở HL restaurant "quên" ko giả tiền hả? Đùa thôi, để xem nào, HL đang closed for renovation thì phải.
    Đi làm farm nghĩ sau vậy, dạo này bài vở tùm lum hết cả
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác khách sáo thế. Vì hồi xưa cứ ai động viên em là em sướng cười tít cả mắt lại nên em nghĩ chắc bác cũng thế . Em nhớ hồi em mới sang đây cách đây 2 năm, nhà em cũng khốn khó nên em bảo ba mẹ không cần phải gửi tiền ăn đâu, cũng được cái may em sống nhờ gia đình dì em . Em được ăn uống thì thoải mái nhưng tiền tiêu xài thì cậu em cho em $20 một tuần hehe rồi em đi học xa, phải mua vé tuần, thế mà em tung tăng thế nào mất luôn cái vé, thế là em ngồi khóc huhuhu , cảm giác thiếu tiền nó sợ thế nào , khóc rõ to và thảm thiết . Vì em vừa sợ vừa lo lắng. Xong rồi em đi làm việc đầu tiên là bán bánh mỳ, tuần đầu tiên cầm $100 trong tay em cũng rớt nước mắt , thế là hi vọng từ nay có thể không cần đến $20/ tuần của cậu dì em vì thú thật em chẳng dám mở miệng mà xin tiền. em cũng chẳng thích. Rồi em cứ thế sống có ít ăn chơi ít, có nhiều ăn chơi nhiều , rồi hồi hè vừa rồi em đi làm ở hãng xưởng, công việc khá vất vả nhưng cầm cái pay-slip đầu tiên em không khóc nữa mà cười rõ to. Cười vì em đã có thể kiếm được tiền, dù nó chẳng được hoành tráng như ai. hehe cho nên bác phải tự hào chứ không phải thấy ngượng. Ít ra bác sống bằng sức lao động của mình, dù bất cứ công việc gì mà chân chính đều được tán thưởng nhiệt liệt. . Em còn thấy tự hào cho bác, làm Farm vất vả thế mà bác không bỏ cuộc, chứ như em nghe nói đến là đã chạy mất dép rồi. Hì hì ... vui vẻ nhé
    Ơ Ơ ... tự nhiên em sến quá
  5. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứ sến thế nữa đi chịu khó như em được mấy người đâu......
    Nhớ lại ngày đằu anh đi làm, được có AU$3/giờ mà vẫn cố làm được 3 tuần, rồi công việc kế tiếp thì được AU$50/ngày trong lò bánh mì từ 12h đêm đến 8h sáng. Do mới sang được vài tháng nên không quen thức đêm nên một hôm ngủ quên, thế là..... mất cả mấy ngày lương mà chẳng làm gì được...nhưng vẫn thấy đời đẹp.
    Thôi để lần khác kể tiếp không lại sến như bluuuuu candy ( đổi sang bluuuu aussie đi)
  6. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác sến tiếp điii. Bao nhiêu người vẫn chờ đây ạ (ít nhất có em). Thật chứ em thấy mọi người giỏi quá đi, vừa học vừa làm( chưa kể vừa chơi). Mà có phải ngon lành gì đâu, việc thì phải thức khuya dậy sớm, việc mệt như đi cày, việc thì để costumer complain 1 cái là lay off như chơi... Vừa phục vừa thương dân du học. Mình thì...Ngẫm lại thấy xấu hổ, lớn tuớng rồi mà chả làm cái gì nên hồn, lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, sờ đến cái gì là hỏng cái đấy. Thôi cố gắng giờ học điên một tý, bao giờ hết semester thì đi kiếm ăn.
    Vote tặng bác 5* trước này, thêm cho mát. Vn giờ này ngốt lắm đúng ko ạ, tại thằng bạn béo em ở nhà hôm qua kêu thế

    Được 18Googol2 sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 15/03/2005
  7. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Úi tui có khách sáo đâu mà bác kêu tui khách sáo. Được bác động viên thấy sướng là phải cảm ơn chứ sao.
    Tui cũng giống bác nè, tiền thích tự mình làm, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không có thì không tiêu hehhe Lần đầu tiên được pay-slip lúc còn đi làm ở display-factory cũng sướng chả kém gì bác đâu. Ngày ấy tuần nào cũng mong ngóng tiền vào sổ bank của mình. Mỗi lần ra ATM check balance là biết mình đủ tiền ăn và đi window shopping rồi
    Mà tui cũng có cảm thấy xấu hổ gì về mấy cái công việc chân tay này đâu. Cũng giống như bác nói thôi, tự hào lắm chứ bộ. Bọn mình làm ăn lương thiện cả mà
    Tôi thấy bác không phải là người dễ bỏ cuộc đâu. Thật ra các công việc khác cũng cực chẳng kém gì làm farm cả. Mỗi cái một kiểu riêng thôi. Bác đừng tự ti thế nhé .... chúc bác vui, có kinh nghiệm gì mới thì post lên đây san sẻ cho mọi người với....
    KEEP SMILING .......
  8. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được bluepigeon sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 19/03/2005
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao BluePigeon lại xoá đi
    Nhưng tớ đọc được rồi nhá . Viết hay lắm và tớ cũng phục BluePigeon lắm. Hì hì . Thỉnh thoảng sến chút cũng không sao nhỉ .
    Mà Easter Monday Off với SC ở nhà chị Nil không BluePigeon ?
    Thư ký mà hay "trốn tránh nhiệm vụ" lắm đấy
    Vui vẻ nhe''
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với ku gì đó về trường LaTrobe nên quên mất là chưa kể hết chuyện đi làm ở xứ sở chuột túi. Àh, mà đã có ai thử qua cái món thịt chuột túi này chưa nhỉ? Tớ thì may mắn đã từng làm phụ bếp nên đã được thử qua, mùi vị thì cũng tuỳ theo cách chế biến nên khác nhau ở từng món, mỗi người một khác nên chẳng biết nó giống thịt gì của ta nữa..
    Hiện tại chẳng biết có ai đang đi làm phụ bếp ở các cửa hàng ăn của người Việt không nhẩy? Nếu có thì bỏ đi nhé, làm vất vả mà lương lại thấp, chỗ nào trả cao lắm thì chắc được đến AU$10/giờ. Còn làm cho mấy cửa hàng ăn cao cấp thì được khoảng AU$12-14/giờ, nhưng thường những chỗ này thì chỉ làm được khoảng 15- 25 giờ/tuần thôi.
    Làm ở những cửa hàng này thì cần phải biết cách sắp xếp công việc, cứ tính làm sao cho máy rửa chạy hết công suất là khỏe re, mình thì đứng chơi ngó máy và ăn
    Híc híc, cháu nó dậy rùi, để lần sau nói tiếp chuyện đi cày bên đất Úc.

Chia sẻ trang này