1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thêm

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi benholiti, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungbuocgiangho

    dungbuocgiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đi hái dâu được mấy bữa cũng phải bỏ luôn, vì không chịu nổi bụi đất. Bữa nào về cũng chảy mũi tùm lum., chưa kể nhức toàn thân .
    Có anh chị nào đi dạy kèm lớp 11, 12 bên đây rồi có thể chỉ cho em kinh nghiệm không? (VD như kiếm việc ở đâu...). Cám ơn trước
  2. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tội bác quá. Hồi đầu em đi làm cũng như vậy đó nhưng lâu thành quen thôi
    Bác tính muốn đi dạy kèm à. Có thể qua nhiều người quen biết giới thiệu bác cũng tìm được mối. Ví dụ dạy cho tụi trẻ local người Việt ở đây ý. Chứ cái này mà đi kiếm qua báo local thì e hơi khó hoặc không thì bác tự quảng cáo mình trên báo, người nào cần sẽ liên lạc à. Mà theo kinh nghiệm của anh Haminh trên này, đi dạy tụi trẻ con Việt cũng phải dạy bằng tiếng anh với tụi nó mới khổ chứ.
    À mà đi dạy kèm thì có xe là tốt nhất đấy, vì không phải lúc nào mấy cái phương tiện công cộng cũng giúp đỡ mình được thuận tiện đâu. Nhỡ nhà em học sinh ở tận chỗ nảo chỗ nào ko có xe tram hay bus hay xe lửa đi qua thì biết làm sao. Mà nhỡ người ta yêu cầu dạy vào buổi tối nữa thì lại càng khó.
    Vậy nhé, chúc bác may mắn và kiên trì
  3. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    Đi dạy kèm cho tụi con nít ở đây mà đang học lớp 11-12 thì không đơn giản đâu. Chương trình học không khó đối với SV VN mới sang, nhưng phải dạy bằng tiếng Anh. Có nhiều điều khác hẳn với những gì mình học ở VN. Nhưng nếu bạn thật sự muốn tìm việc dày kèm, thử đọc trên các báo tiếng Việt hoặc nhờ người giới thiệu thôi.
    Hồi xưa haminh may mắn được người này người nọ giới thiệu chứ cũng chẳng tài giỏi gì mà xin được cả.

Chia sẻ trang này