1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm theo trái tim hay theo Lý trí... (fantasy13_23 cùng cảnh ngộ, vào đây)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thực tình là chỉ thấy thương GF mới thôi. Cứ như thấy mình ở trong ấy đấy. Yêu và quan tâm, chăm sóc, hết lòng vì ngy mình, cuối cùng thì vẫn chỉ là kái bóng.
    Bác chủ topic xem lại mình đi. Diễn biến tâm lí của bác lồi lõm có điểm uốn quá đấy! Em mà là GF mới của bác, biết đc chuyện thì ra đi luôn sau khi đấm cho bác 1 fát!
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chị chẳng hiểu được rốt cuộc
    Trái tim chú thuộc về ai .
    Lý trí chú thuộc về ai .
    Người mà không có trái tim và lý trí cùng một suy nghĩ vẫn quyết định chọn lựa một trong hai phương án rồi cuộc đời chú sẽ như câu thơ này , lúc nào cũng cảm thấy tiếc ...chọn em này tiếc em kia
    Người đi một nửa hồn tôi mất.
    Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ ?

    Chọn người nào cũng thế cả mà thôi

  3. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chủ topic là người:
    1, Đốn mạt: vì đã hại bạn gái, ko yêu mà cứ đùa giỡn với tình cảm của người ta.
    2, Cải lương: hơi một tí là khóc lóc, kêu gào, than vãn đủ điều. Không có tí dũng khí nam nhi nào.
    3, Ngu ngốc: Không ai đi hàn gắn lại với người đã từng phản bội mình. Đã có lần thứ nhất thì còn có lần thứ hai, thứ ba ... Chậu nước đã đổ, làm sao hớt nước lên mà làm đầy được.
    Xã hội sao lại sinh ra loại đàn ông này. Chú nên học cách làm thằng đàn ông đúng nghĩa chứ đừng hỏi vớ vẩn. Người ta ném đá thế, chú còn chưa tỉnh sao.
  4. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chủ topic muốn tư vấn về câu hỏi của topic hay tư vấn xem bác là thằng đểu hay không nhỉ? Mới nói một câu mà hớt hải cãi
    Nhiều bác chén, thịt nhiều em nhưng "đường hoàng" tự nhận mình là đểu em ko có ý kiến . Còn bác có vẻ cái sự tự ý thức về bản thân hơi thấp, cứ ra vẻ đạo đức mãi! Bác tử tế nhỉ, khi chắc chắn là còn yêu ex mà lại lên giường với một em "đang yêu bác". Nếu bác lên giường vì nhu cầu sinh lý và em kia cũng thế đã đành, đằng này biết là em nó yêu bác, bác ko yêu em nó, mà còn cố đấm ăn xôi. Bác đừng thêm cái "cũng thích, cũng cảm tình" vào làm gì cho nó hoa lá cành ra. Cứ nói thẳng: tôi đểu, tôi ko yêu em nó nhưng vẫn đưa em nó lên giường, giờ tôi muốn quay lại với ex. Thế có phải hơn ko, mà khi đó có khi nhiều bác lại vào đồng cảm chia sẻ, lại "chú có gì mà phải lăn tăn, giờ thằng nào chả thế" Bác hiểu chưa ẹ?
    Thêm một điều nữa, thật nực cười khi bị người khác ném đá, bác lại: "Mọi người kiểu gì cũng nói được, trước thì khuyên tôi cứ đi "làm trai trăm họ" cho đã đời đi, giờ mới chén một em đã ném đá vỡ đầu". Luận điệu này của bác em thấy ngộ nghĩnh trẻ thơ lắm ý. Cứ như đẽo c...ày giữa đường ý nhờ. Thân bác bác lo, ai lo được cho bác mà bác phải giãy nảy lên thế. Làm gì cũng phải có chọn lọc và chính kiến chứ!
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đểu với em mới( quan hệ mà chưa thật sự yêu) nhưng qúa rộng lòng với EX đấy bác ạ. Bác với Ex " tình sâu nghĩa nặng" mà Ex bác đá bác chí chết, đi với thằng bồ mới ngay được mặc bác kêu gào đau khổ, van xin cả hai tháng trời, giờ chắc thằng bồ mới nó chán nó bỏ nên Ex của bác quay lại, bác đừng có mà ngu si nữa đi....
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi là thằng đểu. tồi tệ.
    Hơn hai tháng qua đối với tôi thật khủng khiếp, nhưng rồi tôi cũng bình tâm và cân bằng trở lại.
    Ex vẫn nhắn tin và tôi vẫn quan tâm đến em. Sau một thời gian không reply và không nghe, giờ tôi nghe, tôi nhắn lại, tôi vẫn yêu em và tình yêu của tôi dành cho em qúa lớn, dù nhiều người ở ngoài đời và cả trên mạng nói em trơ tráo, dễ thay lòng đổi dạ..nhưng không, tôi thương em vô cùng, nghe em ốm là lòng tôi thấy xót xa, em nhờ việc gì là tôi sốt sắng bất kể trời mưa ào ào cũng lao ra đường...
    Còn GF mới....xin lỗi, anh chỉ là một thằng sở khanh. Nhưng anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ đối xử tốt với em, hãy cho anh thêm thời gian...
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Để làm gì ạ?
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có lẽ mìh hiểu đc tâm trạg người mới của chủ topic
    mìh từg nhận lời làm bạn gái 1 người mà "cô ấy mới là người anh muốn dựa dẫm cả đời"
    đã địh yêu anh , nhưg phát hiện ra sự thật trên thì ko thể
    bác có nghĩ tới cô ấy ko
    bác có nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thươg thế nào khi biết đc tìh cảm bác vẫn dàh cho người cũ
    cô ấy có chỗ nào sai trái , có chỗ nào ko bằg người kia mà phải chịu cảh ấy
    nếu bác làm trái tim cô ấy trơ lì , bác sẽ bị quả báo
    mà thôi , chắc chắn bác sẽ bị quả báo
  9. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    để ex của anh nó cắm cho anh vài cái sừng nữa cho đẹp,nó chán anh thì anh lại về với em....chắc ý chủ topic là thế lẽ ra lykinhky phải nói "xin lỗi anh chỉ là thằng điếm"chết đi cho đỡ chật đất
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bác đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ " chưa vậy
    chưa thì bác đừg nói thế nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này