1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thía nào để gái ngoan thoát khỏi tay họ sở...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vào đây chơi, lâu lắm mới tim thấy, về nhà đóng cửa em bảo cái này hay hơn, đừng hóng hớt chuyện thiên hạ
  2. leader11

    leader11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Topic "Làm thía nào để phang" ở đâu vậy? Cho tui biết với ducthrashakiaki ơi. Nghe tên topic thấy hay hay
  3. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng không thấy đâu nữa, chắc xoá rồi. Mà đọc làm cái cái quái gì cho rác đầu.
    mẹ nó chứ tưởng phang con hàng nào hoá ra nó định chơi con người yêu, dùng từ ngữ hành động coi con người yêu cứ như loại gái rẻ tiền. Yêu kiểu gì thế
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngoan? Chẳng thể định nghĩa được ngoan! Chỉ mang máng ngoan là.......đại khái ngoan!
    khôn? Chẳng thể định nghĩa khôn! Cũng đại khái!
    Cái chính, là ở tình yêu đích thực - sống ko hổ thẹn với chính mình - thiên hạ - giáo dục!
    Chứ khôn làm sao? Khi yêu nhau 2 hay 3 năm thậm chí 5 năm quyết định cưới đến nơi rồi..........thế nên........abc......vậy mà chàng mới bảo.........giờ a thấy chưa thích hợp, chúng ta ko hợp -cứ cho đó là sự thật nhưng phần lớn là không phải mà là "cả thèm chóng chán" ! Thì ép nhau được àh? (cũng có trường hợp người con gái tự nguyện thấy ko hợp - chia tay)
    Thế thì người con gái đó trách gì ai? ai trách cô ấy ngu? - nó chỉ là lẽ đời mà thôi! Thế nên " thân con gái như hạt mưa sa, hạt........hạt......."
    Mà lẽ đời - cho đến bây giờ - người con trai vẫn là người chủ động và phần lớn người con gái khi yêu là xác định nhưng đùng một cái các anh đòi chia tay - thì hỏi tại sao? - không hợp!
    Lúc đó ép nhau mà làm gì? ko còn tình cảm thì ......tiếc làm gì?
    Đời chẳng biết thế nào mà lần!
  5. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gái ngoan à, đừng có kưa, đi tù đấy, U12 mà.
  6. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm. Hãy làm anh chàng họ sở thứ 2.
    Khó lắm vì khi yêu là mù quáng mà.Khuyên có khi họ tưởng là mình đá đểu
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tìm mỏi mắt chả thấy khái niệm (sơ đẳng cũng đc) về gái ngoan để so xem mình có phải k
    Các bác cứ trầm trọng hoá vấn đề chứ em thấy ngoan hay k chả liên quan j đến chuyện xxx hay abc cả. Em thấy cứ như cái title của em là hay nhứt í ạ !!!
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cháu thích nhất câu trả nhời của cô mimixinhdep
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    À, mình thấy hội mà bị thịt nhiều tòan hội thích chơi bời là chính ,tòan em xinh, xắn lúc nào trong tư tưởng cũng chỉ thích câu xinh xinh kiêu kiêu chỉ thích anh đi dylan, với cả, em xinh kiêu thích đc anh chiều, cứ như thế đi là phải , cái này không trách đc
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này đừng có lẫn những người phóng đãng QHTD tràn lan với những người yêu đương rồi QHTD với người yêu mình nhé.
    Các bác không ở vị trí của người khác, không sống trong môi trường của họ, chưa từng trải qua những việc mà người khác đã trải qua, thì cách tốt nhất là đừng đi phán xét những việc người khác làm khi mà những việc đó không ảnh hưởng gì đến các bác. Nếu 1 lần nào đó các bác dẹp hết những thành kiến, định kiến không phải do các bác tự trải nghiệm để rút ra mà do ông bà, bố mẹ, xã hội, sách vở, kinh kệ gieo vào đầu các bác thì các bác sẽ khám phá ra nhiều điều hay ho tốt đẹp ở con người và ở thế giới tự nhiên nữa.
    Em cạn lời, cạn ý rồi. Chúc các bác vui.

Chia sẻ trang này