1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thía nào để gái ngoan thoát khỏi tay họ sở...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mimi . Quan trọng nhất vẫn là cách đối nhân xử thế của họ
    .Nhiều khi đụng việc mới thấy gái kia ngoan đấy nhưng đối xử với bạn bè ko ra gì ,còn những đứa tưởng rằng hư ,vậy mà sẵn sàng giúp đỡ ,đứng cạnh mình khi khó khăn .Đánh giá một con người ko thể chỉ qua việc "hư" hay " ngoan" hay cách sống của họ đâu
    Quay lại câu hỏi ,làm thế nào để gái ngoan thoát khỏi tay họ Sở ?
    Con gái ngoan mà sống trong 4 bốn bức tường nhiều quá ,ít tiếp xúc ,va chạm với XH sẽ quen cách nhìn đời qua lăng kính màu hồng ,khù khờ ,dễ dụ .Việc bị mấy lão dê lai sói lợi dụng là điều ko tránh khỏi .Nên chịu khó giao tiếp nhiều một tí ,va chạm với cuộc sống ,nhìn đời thực tế lên ,học cách tự bảo vệ lấy mình
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 15/01/2007
  2. check_bum

    check_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo em ngoan ai lại không làm chủ đươc bản thân mình nhỉ?
    Khi đã được gắn mác ngoan thì đã được giáo dục những nhận thức rõ ràng rồi. Các em cứ máu cơ. Khi đã không được thì cứ cho là đàn ong họ Sở. Tui nghe mà chột quá
    Em hỏi các bác ở Việt Nam có ai làm chuyện ấy ở ngoài đường không? Vậy phải vào nhà nghỉ... Nếu sống riêng thì action ở nhà. Gái ngoan mà đi vào những chỗ ấy à.
    Đời này thật giả lẫn lôn chẳng biết đường nào mà lần cả
    Không chứ gì?
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, vấn đề là ở chỗ có nhiều thằng vẫn lợi dụng cái tư tưởng thoáng trong QHTD. Gái ngoan hok có liên quan gì đến abc, hay xxx gì cả.
    Nói thử: nếu một ngày nào đó. Sau khi lấy nhau. Hai người chán, không còn yêu nhau nữa. Người phụ nữ bắt đầu yêu một người đàn ông khác. Như vậy, phải chiều theo cảm xúc của mình. Phải từ bỏ chồng, để đến với người yêu mới. Phải quan hệ với anh ta sao ?
    Cứ quan hệ thoáng, suy nghĩ thoáng như những người phương tây thì là hay ? hãy xem tỉ lệ li dị, li thân trong xã hội của họ. Xem tỉ lệ ngoại tình. Xem những hậu quả do những cuộc li thân để lại lên con cái, gia đình ?
    Tại sao ở phương tây, những nước vẫn coi là thoáng mà bây giờ vẫn có những phong trào trong đó người phụ nữ quyết giữ gìn cái đó cho đến ngày cưới ?
    Tốt nhất là đợi đến khi lấy chồng hãy xxx. Tình cảm lứa đôi dù sao cũng chỉ là nhất thời. Quan niệm của tớ là như thế. Trách nghiệm, bổn phận, cách cư xử... mới là cái tạo nên hạnh phúc ở mỗi gia đình.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ tớ hỏi 35 tuổi tớ lấy chồng thế bao giờ mới nên bắt đầu QHTD? 2 vợ chồng lấy nhau về mới QHTD, thế lúc ấy mới phát hiện ra là không hoà hợp ******** với nhau thì làm thế nào? Bạn có thống kê, điều tra gì đó về tỉ lệ ly dị ở các nước phương tây so với Việt Nam và lý do vì sao họ ly dị không?
    Nếu không yêu nữa thì ly dị, cho dù có hay không có người khác thì cũng ly dị thôi. Nhu cầu cơ bản(như nhu cầu ********) phải đựơc thoã mãn trước rồi thì mới vui vẻ thoải mái để làm việc tốt được.
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là C_S muốn được thoả mãn "nhu cầu cơ bản" phải ko? Vậy thì khi nào về VN thoả mãn nhỉ?
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh xin khẳng định với cô CS là.. cô không cần phải chịu đựng, hay nhẫn nhịn chờ đợi đến cái đêm tân hôn 35t. Sự đè nén ********, đôi khi cũng tạo ra rất nhiều vấn đề vướng víu.. bi kịch về sức khoẻ tâm thần kinh chẳng kém gì lối sống thác loạn.
    Có thể có rất nhiều cô-chú nhao nhao phản đối, nhưng sự thật là đến cái độ tuổi nào đó.. nó thực sự là một nhu cầu rất chi lành mạnh. Bọn Tây lông lá so với chúng ta.. ngoài chế độ dinh dưỡng có chút khác biệt, thế thì tại sao chúng có thể sáng tạo, làm việc hiệu quả và suy nghĩ có phần mạch lạc hơn chúng ta.!? Có thể kể ra rất nhiều tố tội lỗi góp phần tác động như: luật pháp ít có lổ chó, nền giáo dục tân tiến, chế độ phúc lợi khá tốt, y tế rộng khắp, bình đẳng về giới,.. và còn có một phần góp sức to lớn của công cuộc giải phóng ******** => tất cả đã đưa đến sự thịnh vượng, và phát triển vượt bậc của.. khoa học kỹ thuật, hay trên các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, kiến trúc,..
    Và cũng có thể khẳng định: những sáng tạo, những tìm tòi nghiên cứu, và các phát minh.. không thể nào được đẻ ra từ những cái đầu đang "thèm gái hay thèm giai chảy nước dãi". Chỉ có những đất nước kém phát triển, hay là quần chúng lđộng còn đang gánh nặng nề tư duy.. để dành miếng màn mỏng bằng protein cho cái thằng chú rể. Vận nước sẽ mãi còn đì đẹt, nếu như lớp trẻ mất quá nhiều tgian.. vào 3 cái chuyện yêu đương kiểu Củ Sâm chảy nước. Và một hình ảnh tiêu biểu nhất cho cái sự kém phát triển tư duy là: một mình làm việc độc hại trong bóng tối, hay là cô thôn nữ ra ngoài giếng sau nhà.. múc nước xối từ đầu đến đít cho no hạ hoả thèm thuồng.
    Tất nhiên nó sẽ không đơn giản như là ra ngoài chợ mua miếng thịt heo, và để hành sự cái vụ này cho nó xuôi chèo mát mái, chúng ta phải tỉnh táo ngâm cứu.. chọn mẹt để mà gửi thịt.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác Crowley nhé, bác xem lại nhé. Ở trên bác hỏi em em đã cho qua, nói năng khá là dễ nghe với bác rồi nhé. Thế mà bác lại lặp lại câu hỏi lần thứ 2. Bác xem xem bác có tư cách gì mà hỏi em câu hỏi như vậy, xem lại xem người có văn hoá có nói chuyện kiểu ấy hay không? Các bác trai muốn đụng được tới cọng lông chân của gái thì tập cư xử có văn hoá, và hơn nữa là cư xử như đàn ông đi.
    Chọn mặt gửi vàng, gửi thịt gì ở đây? Yêu nhau thì đến với nhau, cả hai cùng vui, vàng gì, thịt gì mà gửi?
    Nói năng cẩn thận nhé, không là bị đánh giá đấy. Các bác đánh giá được em qua mấy bài em post thì em cũng đánh giá đựơc các bác qua mấy bài các bác post trên này đấy.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ sợ bị đánh giá lắm!!! Căn bản là tớ cũng trót theo bác TT vác cái mẹt đạo đức giả rồi, thế nên đánh giá là chết tớ đấy.

Chia sẻ trang này