1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thơ để tìm định nghĩa hai tiếng TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    khi những lá vàng rơi
    thi sĩ bảo nguồn thơ
    gởi cảm xúc bồi hồi
    lá ! từng chiếc chơ vơ
    phơi xác bên dốc đời
    nào ai biết lẽ loi
    của kiếp số lạc loài
    ừ ! thì lá vẫn rơi
    hư không ! thôi đợi chờ
  2. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu hiu hắt bên ngoài
    Lặng nghe như tiếng thở dài cho nhau
    Rơi rơi những giọt tình sầu
    Tiếng mưa nức nở đêm thâu ...ơi buồn...
    Nghe chừng thấm ướt mãnh hồn
    Bước chân ai kiếp cô đơn bên trời
    Mưa như lặng lẽ tình tôi
    Vỡ tan theo những giọt rơi ngập ngừng
    Nghe như cùng tận tim hồng
    Dấu yêu về giữa nghìn trùng chia xa
    Nghe chừng mưa ướt nhạt nhoà
    Lời thơ dang dỡ cho ta ...cho người
    Chẳng biết bài này của ai nữa
  3. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mới đào được cái này
    Em yeu oi co khi nao em nho'' , ???
    Co khi nao trong trai tim em.......
    Co bong hinh chut xiu cua anh??
    Chang le em quen nhung ky niem mau` xanh......
    Thua? yeu nhau trong tran tre hanh phuc....?????
    Anh chang biet lam gi hon ..nen chi dam tham` chuc''.......
    Chuc em vui va hanh phuc o noi xaaa.......
    Chuc cho tat ca nhung bong hoa......
    Tren trai dat khong dep bang` em duoc......
    Chuc cho nhung dieu ma em van hang` mong uoc''......
    Se~ la hien thuc trong tuong lai gan`......
    MOT MINH ANH CO DON TREN CON DUONG DAI HUN HUT.......
    ???..vua` di vua goi tham ten em...............
    No things to eat !
  4. ivan_toi

    ivan_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái này của một người khác
    Em biết anh chẳng thể nào quên
    Những kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu là có thực
    Nên chẳng thể nào em bằng được người ta
    Nhưng nếu em gặp anh từ thủa trước rất xaaaaa
    Thì chắc em đã không là người con gái ấy
    Trái tim em muôn dời vẫn vậy
    Hướng về anh chẳng kể tháng ngày.
    No things to eat !
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng non xa mây trắng bay,
    Ban mai phớt nhẹ những ngọn cây,
    Dáng ai nho nhỏ trên đường nhỏ,
    Len lén vầng dương mặt đỏ gay,
    Mơn man lá biếc gió say say,
    Uyên ương quấn quít, chuyền nhánh cây...
    Thời gian chợt đọng vì ngơ ngẩn
    Sương sớm long lanh trong mắt ai.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    nhắm mắt/mở ra đã tháng mười
    "chưa cười đã tối", lạ thì thôi !
    cỏ cây thay sắc màu. khắp lối
    nỗi nhớ bỗng dưng nhoẻn miệng. cười !

  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    tháng mười ngọn nến rụng sao nhanh
    chỉ vụt lóe và trả về bóng tối
    câu thơ viết trong nỗi buồn rất tội
    ở đâu rồi ? chút biếc của màu xanh
  8. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khóc
    Sinh nhật hôm nay của vợ tôi
    Năm nay nàng đã năm mươi rồi
    Mọi khi thì thật là đơn giản
    Sinh nhật của tôi cũng thế thôi
    Lần này nên đặc biệt cho nàng
    Mình sẽ tặng nàng quà thật sang
    Tôi hỏi: Thích gì cho biết nhé !
    Nàng rằng: " Vật chất đã không màng "
    Thôi để anh đưa đây đó chơi
    Xi nê, dạ vũ, liên hoan mời
    Hay đi ăn tiệm nhà hàng lớn
    Con cái vắng rồi cũng dễ thôi
    " Em quen đơn giản đã lâu rồi
    Hồi sáng bạn em mời đến chơi
    Sau đó cùng nhau đi dạo phố
    Quá trưa em sẽ trở về thôi
    Anh hãy giúp em làm việc nhà
    Để em được rảnh một ngày nha !
    Buổi trưa anh nhớ ăn cơm trước
    Em về xem tiếp phim hôm qua "
    Chỉ thế thì em dễ quá đi
    An tâm thong thả chớ lo gì
    Ở nhà đã có anh thu xếp
    Viết xuống việc gì trước hãy đi
    Xe nàng rời khỏi cổng ngoài sân
    Để lại cho tôi tờ giấy nhăn
    Cẩn thận dặn dò tôi đủ thứ
    Nhắc đi nhắc lại đến vài lần
    Tôi đã sẵn sàng vén áo tay
    Hôm nay nàng sẽ biết tôi tài
    Đến chiều mọi việc xong xuôi hết
    Lâu quá không làm mấy việc này
    Việc nhà lắm thế! Lại tùm lum
    Đồ đạc để đâu kiếm phát khùng !
    Trưa đến, việc còn hơn một nửa
    Bụng mình đã đói nổ lung tung
    Tôi nấu cho mình một gói mì
    Nhớ xưa du học đớp điều chi
    Cọng rau, cọng giá, thêm hành lá
    Mì gói tôi đây giỏi nhất nhì
    Nghỉ chút rồi làm thêm kẻo trễ
    Còn vài việc nữa chờ nàng về
    Chưa quen, hoàn hảo thì không dễ
    Thông cảm nghe em, đừng có chê
    Nàng mới đi chơi với bạn về
    Tay cầm một gói gì thơm ghê
    " Bánh này em mới mua ngon lắm
    Sau bữa cơm chiều ăn khỏi chê "
    Nàng hỏi:" Việc nhà có khó không "
    Tôi rằng: Chút xíu nữa là xong
    Hãy đi thay áo, em yên chí
    Rồi tiếp tục xem phim Viễn Đông
    Mới đó thân tôi đã mệt đừ
    Tay cầm dao nhỏ cắt từ từ
    Mồ hôi vài giọt lăn trên trán
    Hoa mắt, tay rung đứng lắc lư
    Có làm tôi mới biết ăn năn
    Tội nghiệp cho nàng vài chục năm
    Nàng chẳng than phiền hay bực bội
    Cũng không mơ ước chi xa xăm
    Bờ mí tôi không cầm nước mắt
    Lệ từ mắt mũi cứ trào tuôn
    Dấu nàng, không biết tôi đang khóc
    Nếu thấy, chắc nàng cười mệt luôn
    Nàng đang chăm chú xem hài hước
    Thỉnh thoảng lại vang rộn tiếng cười
    Nàng vẫn hồn nhiên như dạo trước
    Trong khi nước mắt tôi tuôn rơi
    Lúc trẻ tôi lăn lóc với đời
    Vừa làm vừa học nơi xa xôi
    Lưu vong khốn khổ chưa từng khóc
    Chỉ có lần này ngoại lệ thôi
    Hồi nhỏ mẹ tôi thường dặn tôi
    Này thằng con quý của me ơi
    Nam nhi đổ máu không rơi lệ
    Nhưng lệ tôi nay đã đổ rồi
    Mỗi ngày cơm nước nàng đem ra
    Con cái, ông chồng chỉ việc và
    Khi đứng lúc ngồi nàng tiếp viện
    Lời khen một tiếng không nghe qua
    May quá em đây đã lấy anh
    Thương con, tận tuỵ lại trung thành
    Lệ rơi sùi sụt anh vừa biết
    Không khổ nào bằng cắt củ hành !
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    xa nhau , xa một phương trời
    vẫy tay từ giã mỗi người mỗi nơi
    người đi xa tít mù khơi
    lời nào để nói cho vơi nỗi niềm
    ngỡ ngàng sa mạc con tim
    để rồi ngày tháng buồn riêng một mình
    và từ lỡ khúc chung tình
    những mưa uẩn khúc gập ghềnh lối mơ
    thôi câu hò hẹn mong chờ
    thôi quên lối cũ trăng mờ hôm xưa
    những lần trời chuyển cơn mưa
    tim khô thấm giọt cuối mùa thương yêu
    lòng như ngỏ vắng cô liêu
    tình mưa một sớm về chiều hư không
    hoàn hôn mưa nghẹn mênh mông
    xa nhau ngàn dặm sao lòng chưa xa
    biệt ly nước mắt nhạt nhoà
    tiễn nhau mưa ướt buồn sa trong hồn
    chuyện ngày xưa....mộng hoang đường
    tình mưa chết lịm yêu thương nữa vời
    chia ly hụt hẫng nhịp đời
    mưa ơi thôi hẹn lỡ lời mất nhau
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Một chớm nào lòng chợt thấy bâng khuâng lạ
    Ai lỡ bước vào đời ta trong khoảng khắc
    Lời chia tay chua chát,
    Để những điều "không thể", đành thôi, cam nhận !

Chia sẻ trang này