1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thơ để tìm định nghĩa hai tiếng TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Nước về đâu khi thuyền đi ngược
    Ta về đâu khi trái đất vẫn quay tròn
    Hạnh phúc nơi đâu mà ta mãi héo hon
    Cuộc bể dâu cứ mĩm cười tan tác
    Sóng đời lác đác Ta mãi lênh đênh
    Hương sắc trinh ngậm ngùi ngắm nhìn dâu bể
    Một cơn gió thoảng qua cũng để lại ngàn lần nỗi nhớ
    Ta quyết trọng thời gian với một giấc mơ
    Mơ trong thật ta mơ vẫn là thật
    Thật trong mơ có thật vẫn là mơ​
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thơ rất là hay , hay lắm nhưng mà thơ chế hay đi lượm vậy @nguyennhan . Khó giải thích lắm đây nghen .Cái chữ kí của @nguyennhan ấn tượng thật . Ghiền rồi đó nghe
  3. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc gục đầu bên chén rượu
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em

    Khi đi anh hỏi
    Khi về anh chào
    Miệng anh chúm chím
    Em có yêu không nào???
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    BÊN GIẬU CÚC TẦN
    Nguyễn Đại Nghĩa
    ngày xuân, bên giậu cúc tần
    chiều mưa, em đứng tần ngần đợi tôi
    thế rồi, năm tháng cứ trôi
    giậu hoa ngày ấy khoảng trời thu sang...
    ngày tôi tạm biệt xóm làng
    em tròn mười tám nhẹ nhàng bước chân
    chia tay bên giậu cúc tần
    em rằng : năng đến đỡ đần mẹ tôi
    bây giờ cách trở xa xôi
    giậu hoa ngày ấy ai người đợi ai
    bây giờ trúc đã quên mai
    mẹ tôi gìa yếu nào ai đỡ đần...
    và...cho đến một mùa xuân
    có người thiếu phụ dừng chân cổng nhà
    em giờ là của người ta
    của riêng tôi : một chậu hoa cúc tần
    của riêng tôi : phút tần ngần ​
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lời bình: http://www.Thảtay.com
     
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Vì sao em lại nói xa anh
    Mới đó mà nay đành dứt vội ?
    Bến yêu đã xây vừa gấp bội
    Mà em ngày tháng rất hồn nhiên
    Em có thấy trời cũng hình như
    Cũng thấu lòng anh chừ tha thiết
    Nên gói mây đầy trong gối chiếc
    Để em nằm ngủ chỉ mơ anh
    Em có nhớ ngày cũ bao lần
    Mỗi độ thu về em tưởng tiếc
    Nhìn chiếc lá rời sầu mải miết
    Sao lòng không tựa lúc bên nhau ?
    Em hãy suy tư chỉ một lần
    Giận hờn đừng để như dao sắc
    Cứa đứt hồn nhau đầy nước mắt
    Tình cho dừng cân đếm so đo
    Anh biết là em đã ít lần
    Giận hờn như thuở nào e ngại
    Khi trao tình lỡ trong oan trái
    Mà chẳng bao giờ biết tại sao ..
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta (Chỉ em và anh thôi)
    Chỉ mới ngày hôm kia
    Ta còn trong vòng tay ấm
    Thế mà giờ đây
    Con tim anh sao lạnh buồn
    Chỉ mới ngày hôm kia
    Ta còn trong vòng tay ấm
    Thế mà giờ đây
    Con tim anh sao lạnh buồn
    Chỉ mới ngày hôm đó
    Anh cùng em lang thang đó
    Thế mà giờ đây
    Anh lại một mình cô đơn
    Chỉ mới ngày hôm kia
    Anh còn được nhìn thấy đôi mắt
    Thế mà giờ đây
    Anh lại hoang vắng nhớ về đôi mắt xa
    Chỉ mới ngày hôm đó
    Anh được ôm em vào lòng
    Vậy mà giờ đây
    Anh lại một mình nhớ bóng em
    Sao anh lại nhớ
    Nhớ hoài nhớ mãi người ơi
    Nhớ dòng lệ em khóc
    Nhớ tiếng cười của em
    Nhớ hoài đôi mắt em
    Đôi mắt cho anh hiểu nhiều điều
    Nhớ hơi ấm đôi ta bên nhau
    Nhớ nhớ nhớ nhớ lắm em biết không...
    By Rurouni Kenshin
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ông Nội Em Rất Tội
    Ngày Xưa Ông Đi Bộ Đội
    ..........................
  9. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ông láng giềng nhà tớ rất tội
    Ngày xưa, ông cũng đi bộ đội
    Nghe nói, đánh giặc rất dữ dội
    Thế mà, giờ hiu quạnh mồ côi (vợ)
    Bad Man
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ
    Nếu một mai mưa có về phố nhỏ
    ướt giùm tôi chút kỉ niệm xa xưa
    Hoàng hôn buồn nhuộm tím những cơn mưa
    Mưa ơi mưa xin mưa đừng mê mải
    Đắm chìm trong những thương nhớ vu vơ
    Trả cho tôi làn tóc rối dại khờ
    Hồn mười sáu đi hoang cùng mây gió
    nhớ gì không mắt tím ướt chiều xưa
    Nhớ gì không con đuờng chia hai nửa
    Nửa lạnh lùng, nửa tầm tã dưới mưa.

Chia sẻ trang này