1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thơ để tìm định nghĩa hai tiếng TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TÂM HÔN HẢ TUI CỦNG CÓ
    Tâm hồn ơi người có biết
    Xưa kia mẹ sinh ta ra
    Ta chưa biết nói cười đến bây giờ
    Ta đã lớn khôn
    Tâm hồn ta biết rằng Ta chưa báo đáp công ơn cha mẹ ta
    Hy vọng rằng đến ngày nào đó ta sẽ thành công
    Và ta sẽ có tâm hồn hoàn thiện
  2. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
    Mẹ hỏi thì con xin thưa
    Con đây không biết nó bay chổ nào
    Không biết thì ráng kiếm về
    Kiếm không ra áo chổi chà nhé con !
    Nếu Biết Ngày Mai Em Có Chồng
    Anh Về Khóc Suốt ĐêmThâu
    Đến Sáng Hôm Sau Hết Khóc
    Ra Đường Cua Gái Cũng Như Ai !
     
     
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình
    Bao năm trôi nổi phiêu du
    Vẫn âm ỉ một tình yêu cháy nồng
    Đời người như thể dòng sông
    Bên bồi,bên lở đục trong...luân hồi
    Ung dung sống giữa đất trời
    Vật vờ bèo dạt mây trôi làm gì
    Sông có khúc người có lúc
    Ve sầu lột xác,mình thì ra sao...?​


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Sơ Sắc bài thơ NƯỚC MẮT ... của anh votrungh
    Hãy khóc đi em
    Con gái cần phải khóc
    Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh , buồn đau
    Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
    Cuốn đi hết những gì cay đắng
    Cuộc đời lập lờ đen trắng
    Mặc kệ thánh thần với những điều răn
    Người đời vẫn lừa lọc , dối gian
    Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực
    Giữa bộn bề giả thật
    Ai cười khi buồn , ai bật khóc khi vui ?
    Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
    Mặc kệ những lời vỗ về an ủi
    Kỷ niệm đã thành tro bụi
    Hãy ngủ yên như thành quách , lâu đài
    Đừng về trong cơn mơ ban mai
    Cho tim lại một lần thổn thức
    Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
    Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
    Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
    Bầu trời trong mắt em đẹp lắm
    Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
    Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
    Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
    Em sẽ không còn khóc nữa
    Hãy ngẩng nhìn lên , thắp cho lòng ngọn lửa
    Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
    Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
    Đang định cướp của em nguồn sáng ấy
    Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
    Trên môi em bừng sáng nụ cười
    Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
    Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...​
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Giọng nói hay tiếng chim gù trong vách đá
    Ấm áp trong thanh tịch
    Lời ca của tâm hồn
    Không lấp lánh như sao khuya
    Nhưng soi tỏ dặm trường
    Ánh mắt ấy,
    Thẳng như phi lao ngoài bãi biển
    Mượt như lá liễu rủ bên hồ
    Bạn chỉ nghe thấy những điệu cười vĩnh cửu
    Những câu hát nối đuôi nhau chạy mãi tới chân trời
    Bởi chúng được cất lên bằng những đêm trằn trọc bằng những giọt rượu đắng đến cháy cổ hoá thành ngọt
    Những gam chìm toả sáng trên nền tranh phẳng lặng
    Vẻ đẹp chẳng cần ngợi ca,
    Không màu, không mùi, không vị
    Bầu khí quyển ôm trọn trái đất
    Lặng lẽ chảy qua các ngóc ngách cuộc đời
    Chẳng là ai và cũng là tất cả
    HẠNH MINH
  6. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Biển - nỗi nhớ và em
    (Phú Quang)
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm Anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay Em chẳng đến
    Bởi sóng đã làm Anh nghiêng ngã vì Em
    <EMBED src=http://www.vietnamaudio.com/music/albums/PhuQuang_MotDaiKhoMotToi/BienNoiNhovaEm_ThuPhuong_PhuQuang.wma width=50 height=25 type=audio/x-wav autostart="true" loop="true" volume="50" controls="smallconsole">
    Được bat__hoi sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 31/05/2004
    Được bat__hoi sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 31/05/2004
  7. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hix, help me !!!
    Sao mà em post nhạc lên mãi mà không được thế này. . Có ai bày cho em với đi .
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mạng bị lỗi hay sao ấy anh Bathoi à.
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ Chào mùa thu Thạch Thảo của anh Sói Đồng Hoang :
    Có một đêm như thế
    Ta và em bên nhau
    Rồi thời gian trôi mau
    Muốn tin đâu phải dễ
    Có một lần như vậy
    Em gần như yêu ta
    Rồi thời gian đi qua
    Em giật mình tỉnh dậy
    Có một lần ta muốn
    Con đường cứ dài thêm
    Đời chỉ toàn bóng đêm
    Em bên ta vĩnh viễn
    Có một hình bóng khác
    Trong em chẳng phải ta
    Cho một lần ngơ ngác
    Chợt bàng hoàng xót xa
    Có những đêm hoài nhớ
    Em cần một bờ vai
    Để gục đầu thổn thức
    Ta thành người thứ hai
    Tạ ơn em cúc tím
    Cho ta biết dại khờ
    Một lần nghe xao xuyến
    Ngỡ ngàng tưởng trong mơ
    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh
    Thời gian trôi trôi mau
    Người sẽ về sum họp
    Vẫy tay tạ từ nhau
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh thấy bài này hay và cùng tâm trạng nên đem về đây đọc cho vui
    Nước mắt tự khô
    cobexaylaudaicat
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh. ​
    Được li2000 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 01/06/2004

Chia sẻ trang này