1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THƠ TÌNH ĐI!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi comaydieu, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    LÀM THƠ TÌNH ĐI!

    Làm thơ tình trong lúc buồn thì cũng vui nhỉ,mọi người hưởng ứng đi nào,hỡi những tâm hồn LFC,các bạn làm thơ đi nào,em mở màn trước nhé.
    HOA VÔ HỒN
    Nắng cứ trải dài trên con đường năm ấy
    Loài hoa kia vẵn cứ mọc triền sông
    Em vẵn cứ đi,đi giữa loài hoa dại
    Giật mình nghoảnh lại ngỡ tiếng anh quen!

    Thân thuộc lắm loài hoa dại ấy
    Con đường xưa in bước chân anh
    Ngày kỉ niệm gửi lại bao mùa cũ
    Em đi về theo con nắng xa xa

    Màu hoa dại hay như màu mắt em
    Cũng dại lắm giữa rừng hoa đẹp
    Hoa cũng biêt rằng hoa rất tệ
    Bởi mỏng manh nên chưa thể thành tên

    Em cũng giống như loài hoa dại ấy
    Cũng chưa có tên trong trái tim anh
    Để rồi một ngày mai nhận thấy
    Mình và hoa dại cũng như nhau

    Ừh thì sẽ là loài hoa dại ấy
    Cứ âm thầm lặng lẽ mọc triền sông
    Ko biết yêu thương,ko biết giận hờn
    Và cứ mãi là loài hoa dại ấy

    Một loài hoa ko hưong,ko sắc
    Một loài hoa ko màu,ko tên
    Em chính là loài hoa dại ấy
    Một loài hoa mang cái tên vô hồn

    Trần Thanh Tâm
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc tặng cho anh Vô hồn nhà mình ?

    Nắng cứ trải dài trên con đường năm ấy
    Loài hoa kia vẵn cứ mọc triền sông
    Em vẵn cứ đi,đi giữa loài hoa dại
    Giật mình nghoảnh lại ngỡ tiếng anh quen!
    Bao đêm em mong được nghe bước chân anh
    Giật mình trong nhưng cơn gió nhẹ
    Lòng thương nhớ như sục sôi trong ruột gan
    Liềm khát khao được một lần gặp mặt
    Rốt cuộc em chỉ là đá hoa vô hồn
    Như bông hoa dại ngày ngày nở rộ
    Giúp cho đời những giọt hương thơm
    Một loài hoa ko hưong,ko sắc
    Một loài hoa ko màu,ko tên
    Em chính là loài hoa dại ấy
    Một loài hoa mang cái tên vô hồn
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chú Hà này làm thơ tình kinh quá nhỉ? Theo anh thì chú nên theo sự nghiệp văn chương đi, có khiếu đó. Để thoả tâm nguyện của 2 bạn trẻ trên thì anh đành làm một bài thơ<chép lại> vậy, đợi chút đi tìm thơ đã...
    Babe_Takethat
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Để thoả mãn mọi người, xin được post lại bài thơ cũ vậy:
    Một thời một đời
    Một thời để nhớ thương nhau
    Một đời để lại những câu thơ buồn
    Năm mù sương, tháng mù sương
    Bóng anh ở cuối con đường mùa xuân
    Hàng cây xưa đã "phong trần"
    Anh phong sương với nợ nần nhân gian
    Một thời như gió sương tan
    Một đời như nắng vỡ vàng ngoài hiên
    Anh là ai giữa vô biên
    Một câu hỏi lạnh nỗi phiền muộn.....ai
    Đi tìm sợi nắng ban mai
    Gặp anh e lúc xuân phai mất rồi.
    Thân tặng Comaydieu --->> vui vẻ lên đi bạn.
    Babe_Takethat
  5. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng anh làm thơ hay lắm,hoá ra đây là thơ của người khác,thế mà cũng to mồm tinh vi khen thơ mình hay,chuối quá cơ!!!!!!!Thôi chết rùi vô hồn thật rùi,khổ thân thế,thảo nào dám ghen tị với cả bác Vũ Xuân Hà,thôi bác Hà ạ,tha thứ cho người ta,ko chấp những kẻ vô hồn bác nhỉ,hahhahha
    Trần Thanh Tâm
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lại những gì đẹp nhất
    Của một thời nông nổi bắt đầu yêu
    Của nhớ mong tha thiết mỗi buổi chiều
    Của mối tình chẳng bao giờ phai nhạt... :(
    I'm not an actor I'm not a star...
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một đàn kiến đang bò
    Con một bê cái lọ
    Con hai vác khúc giò
    Con ba khiêng bó cỏ
    Con bốn nhảy lò cò
    Đàn kiến vẫn cứ bò
    Con một nhảy lò cò
    ......................
    ( n+1 lần )
    Vui lên nào...
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn cứ đi và xa mãi
    Lặng lẽ như đoá hoa vô thường
    Lướt trên con đường đầy kỉ niệm
    Của một thời mãi nói tiếng yêu em



    Trần Thanh Tâm
  9. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đâu phải để "câu"
    Làm thơ để lấy cái lâu cái dài..
    Làm thơ đâu phải là tài
    Làm thơ để thấy cái hài cái vui
    Làm thơ đâu phải làm chui
    Làm thơ để thấy mui (cái môi) không dày
    hec hec
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình trên chiếc lá
    Người, cơn mưa đầu hạ
    Cho ta ướt mênh mang
    Người, vô tình ngọn gió
    Rung ta chiếc lá vàng
    Thơ tình trên chiếc lá
    Ta viết tặng riêng người
    Có màu nâu của đất
    Có màu xanh của trời
    Đất là sự thuỷ chung
    Nồng nàn và bất tận
    Trời tượng trưng tình yêu
    Chờ người người có biết
    Ta vẫn là chiếc lá
    Khắc thơ lên tim mình
    Người vẫn là ngọn gió
    Thoảng qua rồi lặng thinh
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này