1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm tiếp hay từ bỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trianglevn, 10/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp hay từ bỏ

    Công ty tôi là một công ty Bảo hiểm, quy mô nhỏ
    Tôi vào làm đã 2 năm rồi, mới đầu tôi làm từ vị trí tháp nhất là cấp các đơn bảo hiểm. Do đặc thù công ty nên người ta khinh những người làm cấp đơn ra mặt. Tuy vậy tôi vẫn im lặng làm việc, trong quá trình làm tôi thấy những cái bất hợp lý và chỉnh sửa dần, tôi thay đổi hệ thống form mẫu của công ty cho tiện lợi hơn, nghĩ ra những quy trình mới để làm việc hiệu quả hơn.

    Rồi người ta giao cho tôi cả mảng BH hàng hóa. Vì là hàng hóa nên đi hàng ngày, công việc cũng rất bận. Nhưng tôi vẫn hoàn thành công việc. Nhưng lúc nao họ cũng coi thường những gìtôilàm, có lúc họ nói, tôi phải mất 2 năm mới có thể làm trưởng nhóm. Bất kì một lỗi nhỏ , sếp đều gọi tôi vào nói rất nặng nề (sếp nữ)

    Hết 1 năm tôi được đề bạt lên trưởng nhóm. Tuy nhiên họ không tăng lương mà chỉ tăng thêm trách nhiệm. Tôi vừa phai làm chứng từ, làm tất cả các báo cáo, chuẩn bị các tài liệu cho các buổi gặp khách hàng, cải thiện hệ thống , hầm bà lằng. Tôi cũng tự an ủi rằng mình còn trẻ, tiền đâu phải là tất cả. Năm đầu, mảng tôi làm chiếm 32% doanh thu công ty. Tất nhiên không phải mình tôi bán đc, chủ yếu là các sếp nhật, tôi chỉ quản lý thôi

    Nhưng rồi tình cờ tôi nhặt đc một tờ giấy, ghi lương, và tôi thấy rằng họ trả cho tôi thấp gần nhất công ty.

    Đồng thời họ tuyển thêm những người mới vào, và những người này là phụ nữ có chồng, và điều thất vọng, họ thường xuyên làm việc riêng trong công ty, toàn buôn chuyện gia đình.

    Trong khi đó tôi làm đến kiệt sức, đêm về luon nghĩ đến đạt chỉ tiêu, lỗi có thể xảy ra, quản lý quan hệ khách hàng. và sếp tôi vẫn luôn phàn nàn tại sao mọi thứ dậm chân tại chỗ, là làm việc lờ vờ.

    Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi đang định, là mình sẽ nói thẳng và chỉ làm đúng với tiền lương, đúng những gì đc hưởng. Tôi sẽ xin xuống cấp đơn thôi, vì họ chỉ trả tôi đến đó

    Tôi nên làm gì đây. Chẳng lẽ vừa muốn mua một cái xe máy giá Tầu, chất lượng nhật, đọ bên Electrolux??

    Tư vấn giúp tôi với các bác
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    với những cty như vậy bạn nên thôi với năng lực của bạn mình tin đi đâu làm bạn cũng có thể fát huy khả năng của bản thân.Khi bạn ra đi tìm một bến đỗ mới khi đó cty cũ của bạn mới thấy rõ khả năng làm việc và sẽ thấy tiếc nuối vì đã đê tuột ko biết trọng dụng 1 người làm việc như bạn.Mình hi vọng bạn sẽ quyết định sáng suốt,chúc bạn luôn thành công và gặp may mắn
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, đã đến lúc thay đổi và bứt phá.
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    yeah ..bỏ quách no đi ..ra đi và sẽ ngẩng đầu lên cho bọn nó hối tiếc ..đúng là bất công ..cơ mà truóc khi đi ..bạn hãy âm thầm đổi việc mới ..rôi sau đó nộp đơn xin nghỉ ..và trứoc lúc ra đi hãy xả hết bức xúc với lủ sếp đó nhá
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu giỏi thực sự,thì nên sang chỗ khác làm,còn nếu chưa biết tầm của mình,thì đừng nên "tham bát bỏ mâm",nếu không phải là công ty "gia đình trị",thì cũng có thể đây là thử thách bước đầu,sau đó họ sẽ tống cậu đi xa một thời gian,nếu cơ chế không thay đổi,thì sau cậu sẽ được đề bạt,tất nhiên vấn đề tôi nói ra còn nhiều khía cạnh khác nữa,nhưng cậu đi làm thì thừa hiểu,giới trẻ mình bây giờ đi làm nhà nước,nếu không có quan hệ,không có tiền,thì suốt đời chỉ làm thằng nhân viên nhiệt tình và tận tuỵ với công việc mà thôi,nhưng mới chỉ đến mức này cậu đã không chịu nổi nhiệt rồi thì tôi nghĩ cậu nên đi.
  6. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Hãy làm sao để khi chuyển đi chỗ khác có thể mang theo cả các mối quan hệ và khách hàng sang chỗ mới
  7. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Công ty Liên doanh, không phải tư nhân gia đình trị đâu., không phai công nhà nước nhưng cũng có nhưng liên minh ngầm
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ chứ còn j nữa./
  9. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi. Ông bị nó lừa chắc rồi. Sao ông khờ quá vậy? Làm đếch gì có chuyện làm cho thằng khác hưởng.
    Bây giờ tìm việc mới đi. xong rồi nghỉ. Nhưng nhớ nghĩ cách chơi nó một vố đã kẻo phí nhé.
    Công ty liên doanh nhiều khi nó còn khốn nạn = cty nhà nước + tư nhân.
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không phải công ty nhà nước thì cậu càng cần phải bỏ,cậu cũng thừa hiểu làm việc với bọn tư bản như thế nào mà,nó bóc lột sức lao động của mình,thì mình phải bóc lột tiền của nó,mình không lột được thì bỏ,LD là vậy mà.

Chia sẻ trang này