1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soi197x

    soi197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  2. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Cậu zozo này quá đúng,pác mycats này hay chê bai người khác lắm,trên mang thì mỗi người một tính,không lên chê bai người khác đâu pác ạ
    Người ta đã rút kinh nghiệm sâu sắc rồi còn jì
    Mong chờ tường thuật và ảnh ọt của các bác nhé. Chúc chuyến đi thành công
    [/quote]
  3. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh phát nào. Đoàn đi gồm 2 người đã đi về an toàn và thành công.
    Xadieu_2000 có mặt
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ha ha, Châu Phúc có mặt ạ. tí em post ảnh cho mọi người xem nhé. Bây giờ phải tắm cái đã.
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng xadieu và chauphuc thành công và trở về an toàn. Hôm qua thấy mưa lo quá, sợ trên đó cũng mưa mà cứ liều đi thì nguy hiểm.
    Kể chuyện đi và post ảnh nhé.
  6. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình xin sơ lược chuyến đi như sau. Có thời gian sẽ chi tiết sau. Phát biểu tý:
    Lời cảm ơn sâu sắc tới anh Dugia:
    Trước tiên chuyến đi thành công là nhờ ĐẠI HÀNH GIA Phượt Dugia. Anh Dugia đã động viên và tư vấn online 24/24 cho em và chau_phuc suốt trên đường đi. Trong 2.5 ngày bác đã khích lệ và tư vấn mọi thứ ( cung đường, chỗ ăn nghỉ, ngơi, lưu ý trên cung đường hiểm, chụp ảnh chỗ nào, .....) . Nếu không nhờ những Topic của anh cũng như lời động viên khích lệ tinh thần thì em chưa chắc dám đi cung này. Em thay mặt em và chau_phuc xin chân thành cảm ơn anh Dugia! Ngoài được anh tư vấn em còn học thêm nhiều thứ thiếu sót mà có bài học thực tế mới thấm thía. Em sẽ lấy đó để hoàn thiện mình. Cảm ơn anh lần nữa!
    Dạ! Thịt lợn chua và chè Suối Giàng em mua để tặng bác. Hôm nào bác rảnh em mang qua biếu bác. Có chút lòng thành. Nghe nói Chè này là trực tiếp chị chủ nhà ( trụ sở Suối Giàng) làm thủ công. Loại thượng hạng ạ!

    Lời cảm ơn những thành viên khác:
    Cảm ơn tất cả các bạn ở nhà. Dù các bạn ném đã hay là khích lệ mình. Cảm ơn những người bạn đã khích lệ động viên mình thực hiện chuyến đi và để dẫn tới thành công. Cảm ơn những kẻ thù vào ném đã. Không sao cả. Các bạn ném đã thì Xạ Điêu Đại Hiệp biến đau thương thành sức mạnh , thành động lực để tiến lên và chinh phục Cung này . Cảm ơn các bạn!
    Cảm tưởng sơ lược chuyến đi:
    Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì: ​
    Khủng nhất trong những Cung tôi từng đi. Có đi mới biết sự sống hay cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Có đi mới biết là ta ăn ở như thế nào. Sống hay chết nhiều lúc không biết trước được, chỉ còn cách là cầu thần cầu phật và xét xem từ trước tới nay ta đã sống phải đạo chưa. Mong manh và mong manh. Đường lên thì cao chót vót , đường xuống dốc thì thăm thẳm. Có gọi là dốc không nhỉ, khi con dốc phải là 60 độ là bét, nhìn nhiều đoạn dốc mà hãi hùng, sóc khiếp người, cứ như phi ngựa, nhiều lúc chán ngồi yên chuyển nhổm người lên xuống Trung bình tấn như phi ngựa. Từ dưới chân lên Tà Si Láng - xã Nhì đường cũng nghê răng và sóc. Một bên là vách đá, lúc thì vách đất dựng ngược, một bên là vực sâu muôn trượng. Đường khoảng 2,3 mét . Nhưng từ Xã Nhĩ lên thôn chống Chùa thì ôi thôi. Đường khoảng 1 - 1.5m. Ước chừng xếp vừa 3 cái xe máy. Có đoạn thu vào khoảng 30 - 50cm. Ghê răng và ghê răng. Mãi sau mới quen được cảm giác này. Khi không nhìn xuống vực thì mới đi được những đoạn đường này. Cảm giác háo hức và phấn chấn khi đan xen những đoạn đường hiểm trở là những cảnh bồng lai như mờ như ảo, nhưng sương như khói, như tạc như tô vẽ. .....................
  7. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắn chim về rồi đấy à
    Chúc mừng, thời tiết ở đấy thế nào, Hà Nội mưa suốt, đi uống cafe còn thấy ngại .
    P/S : nếu dốc đến 60 độ thì bò lên còn khó đấy bạn ạ, tầm 20-25 độ là cùng thôi, bạn nâng cao quan điểm lên quá làm mọi người sợ .
  8. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh Điêu nói hơi quá chút thôi. dốc lên thôn Trống Chùa với cả Làng Nhì mà vác Ê Ke ra đo e rằng phải bẻ đôi 1 cái nữa chêm vào may ra đo đủ độ. Nếu để xe ở dưới bò lên thì chắc chỉ có Ngựa thồ với cả mấy bác Mông làm được. Anh em mà bò lên e phải dùng móng sắt bấu vào đất hoặc ới bác Mông nào trên đỉnh quăng chão xuống mà kéo lên.
  9. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thời jan : 2 ngày ( Đi 17h30'' 21/03 ; Về 21h 23/03 )
    Lý trình : ~ 700km
    Ngày 21/03 : xuất phát lúc 17h30'' tại Big C, anh em phóng như bay, đúng hơn là bác Điêu phi nhanh quá làm Châu Phúc phải đuổi mệt nghỉ. khoảng 8h đến Thu Cúc, loanh quanh chẳng tìm được đặc sản anh em đành ăn cơm bụi. đang ăn trời mưa tầm tã, lại tạnh, lại mưa rồi ngớt tí. định bảo nghỉ ở đây như lịch trình tự nhiên bác ỳ máu len thế là 2 anh em bay tiếp, đi được tí thì mưa trở lại nhưng lúc to lúc nhỏ, như bị điên. đi đường đèo Lũng Lô vì trời này mà đi đèo Khế chắc có nước ngủ ở lán với mấy chú Công nhân làm đương. Cắm đầu cắm cổ đi, ngẩng lên đã thấy ở Phù Yên-Sơn La, đi quá mất 20km lại quay lại. Lúc đi lên đèo không biết chỗ bị sạt bay mất đường bác Điêu ti nua phi xuống vực theo phương vuông góc với đáy vực. quay lại đi đường tạm mất 5k/xe vượt qua đèo chạy thẳng đến ngã 3 Suối Jàng thì xe Châu Phúc vừa cạn xăng, hú vía...vì trời mưa nên không đưa máy ra chụp được mà đêm hôm thì ảnh nào cũng om om thôi. Vào bản Hốc ngủ sớm hôm sau ăn sáng rồi đi Tà Si Láng( ở đây có món cháo Hến khá ngon) ảnh cho mọi người nhớ quán nếu đi và anh trên đường lên Tà đây ạ:
    [​IMG]
  10. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suối Xuân j đó
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái rãnh này hình như bác j AK bay xe suống phải kéo thì phải, chỗ này không quá khó
    [​IMG]
    [​IMG]
    đánh dấu phát X
    [​IMG]

Chia sẻ trang này