1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng xadieu và chauphuc,cung đường đáng phải đi đúng không hai bạn,nhìn ảnh post lên lại nhớ Tà-Phình.
    Post nhiều ảnh lên nhé.
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái chỗ mà Longaka gì đó bay xe xuống là đường vào...Tề Chơ ạ, còn đường các bác có cái ảnh đó thì...chả liên quan gì, hề hề.
    Chúc mừng 2 đồng chí thực hiện xong chuyến đi, cảm xúc chắc là dạt dào nhỉ. Chậc chậc, leo mấy con dốc 60 độ kia thì xadieu_2000 mời cả box ăn khao tiền "cát xê " quảng cáo do Honda chi trả nhể.
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chuyến đi của bọn a thành công, híc, ko bít bao giờ em mới đi đc. vẫn đang hóng ảnh và những cảm xúc của chuyến đi.
    Khiếp mà sao dạo này box du lịch ném đá nhiều thế. ây zà
  4. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến Phượt :
    Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì​
    - Cung đường và Lịch trình:
    Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì - Suối Giàng . Tỉnh Yên Bái
    - Phương tiện:
    Xe máy
    - Số lượng:
    Đoàn gồm 2 người: Xadieu_2000 và Chau_phuc
    2 xe: Wave Zx và Dream
    - Tổng quãng đường:
    Theo lời của Cuong1102 là 750km. Nhưng không hiểu sao Xạ Điêu đo công tơ mét lúc đi là. 23600 km . Lúc về là 24160km. Có nghĩa là 560km.
    Nhưng lượng xăng tiêu tốn cho chuyến đi lại khủng khiếp. Tốn kinh khủng: 5 lần mua xăng và khoảng 3 - 4 lần tiếp bằng chai xăng nhỏ sơcua.
    Lượng xăng tiêu tốn: 5*50 + 3*7 = 271.000K
    - Kinh phí:
    Tiền xăng hết khoảng : 250 -300K
    Tiền ăn khoảng : 150K - 170k
    Tổng thiệt hại khoảng: 450 - 500K
    Xadieu mang đi 700, mua quà đúng 200k. Về nhà còn đúng 50k.
    - Lịch trình thực tế: ( Tổng quát - Sơ lược)
    Ngày 1: Thứ 6 ngày 21/3
    Chiều tối ngày 1: 5h45 - 6h xuất phát ở BigC
    Khoảng : 8h - 8h10 có mặt ở Thu Cúc. Cách HN khoảng 135km.
    Ăn tối nghỉ ngơi đến 10h. Tiếp tục vượt đèo Lũng Lô. Lạc đường không rẽ Mường Cơi nên phi nhầm sang Sơn La - Phù Yên . Lúc đó mới biết bị lạc mất khoảng 20km. Quay lại Mường Cơi ........Bản Hốc .
    Bản Hốc : 2h đêm. Sau đó đi tắm nước nóng đêm đến 3h
    Ngày 2: Thứ 7 ( 22/3)
    5h45 dậy xem gái tắm
    8h xuất phát đi Tà Si Láng
    9h30 có mặt ở Xã Nhì - Tà Si Láng
    11h30 có mặt trên đỉnh, làng Chống Chùa - Tà Si Láng
    1h chiều có mặt ở Văn Chấn
    3h - 3h30 xuất phát đi Phình Hồ - Làng Nhì
    6h có mặt ở Bản Hốc
    6h tắm nước nóng Bản Hốc
    6h30 ngắm gái Bản Hốc tắm Tiên
    8h ăn tối ở Nhà Sàn - Vi Quang Thuật
    Ngày 3: chủ nhật ( 23/3)
    7h dậy. Lang thang suối tìm tiếp gái bản tắm.
    9h Xuất phát đi ăn sáng.
    9h30 xuất phát đi Suối Giàng. Lên kịch đỉnh Suối Giàng Cao. Xuống đám cưới người Mông ở Suối Giàng thấp.
    12h30 mua chè Suối Giàng. Thăm khu sản xuất Chè Suối Giàng và trụ sở chè Suối Giàng.
    12h30 - 16h chơi ở trụ sở Chè Suối Giàng.
    16h xuất phát về HN. Qua đèo Khế.
    20h30 có mặt ở HN.
    Kết thúc chuyến đi an toàn và vui vẻ. Đoàn chia tay nhau lúc 22h ở Cầu Trung Hoà. Hẹn ngày tái ngộ.

    @ bác Cuong1102, bác Moa...:
    Quên đã không cảm ơn thêm 2 bác đã nhiệt tình giúp đỡ chuyến đi đó là: Cuong1102 và anh Moa. Cảm ơn 2 bác!


    @ chau_phuc:
    Chú em đi rất hay. Chưa có Cung nào mà anh có thành viên đi cùng anh hợp cạ như chú mày. Dù anh và chú mày chưa quen biết gì nhau, chưa từng đi cùng nhau cung nào. Thế mà chú mày đi cùng anh rất hay. Đi cả đêm và cả ngày mà vẫn cười ha hả...Những cung của anh thường hơi gian khổ và hành xác( nói thế thôi không các bác lại ném đá...). Thường là luôn phải vượt đèo trong đêm, bất kể thời tiết, mưa, gió, nhiệt độ. Một ngày thường chỉ ngủ khoảng 3 - 4 tiếng, không có khái niệm ngủ trưa. Thường rất hay la cà, ngắm nghía và chụp ảnh. Ăn thì có cái gì ngon là phải chén ngay, ít khi kham khổ.....Chú mày xứng đáng là chiến hữu tốt. Lần sau bất kỳ Cung nào anh đi, chú muốn đi cứ ới anh một câu, không cần phải đặt gạch gì cả.
  5. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến Phượt: Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì. Đi tối 21/3 - 23/3
    ( theo lời kể của Xạ Điêu)
    Đoàn gồm 2 người Nam: Xạ Điêu và Chau_phuc. Đi 2 xe máy. Xuất phát ở Big C lúc 5h45 - 6h. Đi theo lịch trình sau:
    HN - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Thanh Thuỷ - Thanh Sơn - Thu Cúc. Tới Thu Cúc là khoảng 8h - 8h 15. Lý trình lúc đó khoảng 130km.
    2 thằng đang lơ ngơ tìm hàng Rắn của ông An mà bác Cuong1102 mô tả. Hỏi ngược hỏi xuôi mà không có ai biết. Mãi đến 8h30 mới gọi điện cho bác Dugia hỏi đường đi Đèo Khế hay qua Đèo Lũng Lô.
    [​IMG]
  6. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, không cần phải vào đến Háng Tề Chơ, chỉ như này không đã đủ ngưỡng mộ rồi.
    Đúng là không hổ danh đại cao thủ.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 25/03/2008
  7. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác nói buồn kười bỏ mie, đi là để thoả thích thôi, chứ đâu có dám phân trình cao thấp. Đúng là đường nào tôi thấy đi khó, kinh khủng thì nói vậy. Tôi cảm giác các bác đi rồi không chỉ( không chắc) là do thích đi mà chỉ để về nói lớn với mọi người. Tôi không thế và cũng chẳng thấy tức tối gì cả khi các bác ném đá linh tinh, thậm chí tôi xem xong cũng quên không nhớ các bác là ai cả. Đơn giản đi thấy vui, thoải mái là được. Những lời như trên tôi bỏ ngoài tai. Tất cả từ việc đi hay viết bài tôi tự thấy mình là 1 con gà, còn non và xanh lắm...cau mặt tí lại vui rồi đây này, quên hết rồi...hì
  8. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến Phượt: ( tiếp)
    Tìm mãi quán ăn tươm tươm mà không có ở Thu Cúc. Ngã 3 Phù Yên. Sau mấy lần gọi điện cho anh Dugia, Cuong1102, anh Moa. Quyết định sẽ ăn tối xong rồi tính tiếp. Trời bắt đầu đổ mưa. Quay đi quay lại ngã 3, hết đi lên rồi xuống mà quán ăn nào cũng vắng teo teo. Theo kinh nghiệm quán ăn nào đông đông có nghĩa là ăn được. Hỏi người dân :
    Xadieu_2000: anh cho hỏi ở đây quán nào ăn được
    Người dân 1: lơ ngơ chưa hiểu....một lúc sau. ăn ở quán ăn của ông ( quên tên) người Thái Bình.

    Xadieu_2000 ra thì quán vắng teo. Tiếp tục hỏi một người dân nữa thì lại chỉ ra một quán khác. Hỏi tiếp lại chỉ người nữa. Cuối cùng đành ra quán thứ 3: quán chủ là chị gì beo béo ...Ra quán thì nghi nghi. Đề biển quán ăn sao lại bán toàn đồ gỗ kín mít cả nhà. Ơ hơ...ra hỏi họ bảo chuyển nhà. 2 chú ra quán của chị ở ngã 3 tiến về Phù Yên, cách đây vài nhà. Có 2 chị em gái.
    2 người lại lê bước lầm lũi tiến vào quán. Thấy vắng lặng và không có dấu hiệu của quán ăn ra hồn. Vắng như chùa Bà Đanh. Vừa dựng chân chống xuống thì mưa như trút nước. Lúc đó là 9h tối. Bên ngoài trời mưa như bão - bên trong thì vắng lặng như tờ như tỏ trông như một Hắc Điếm. Kinh... 2 thằng lúc đó cũng liều mình xông vào. Đập bàn đập ghế gọi Cơm Rượu.

    Xadieu_2000: Tiểu nhị
    Tiểu nhị: Dạ! Khách quan cần gì ạ!
    Xadieu_2000: Mang cơm, rượu, thức ăn ra ngay
    Tiểu nhị: Dạ ( tiếng nghe rất nhỏ)
    Xadieu_2000: ghi ghi. Thôi bỏ mẹ. Chắc không còn gì ăn nữa. Tán tỉnh tý mất gì , đồng thời họ có gì ăn nấy, trời thì mưa. Không nó đuổi ra khỏi nhà thì đi = đít.
    Xadieu_2000: nở nụ cười tươi. Thế còn gì ăn không. Có gì bọn anh ăn nấy. Đồng thời ngước mắt nhìn rất đong đưa. Đồng thời nhìn thêm vài thứ nữa ở cô gái...
    Tiểu nhị: cô gái nhìn lại và nở nụ cười tươi. Để em xem đã. Anh cứ ra ngồi nghỉ đi.
    Xadieu_2000: sao giọng nói lại ngọt ngào và hành động như vợ bảo chồng thế!

    2 người ra ngồi Uống nước, lau kính bảo hiểm. Đồng thời lấy ngay Bản Đồ Du Lịch và Bản Đồ Đường Bộ ra nghiên cứu ( đúng khẩu quyết của bác Dugia). Nhìn trời lại mưa càng ngày càng to, mưa rào rào trên mặt đường. Xadieu_2000 và chau_phuc nghĩ nếu trời mưa to như thế thì dừng lại tìm nhà nghỉ. Còn nếu mưa vừa, nho nhỏ thì sẽ vượt đèo Lũng Lô.
    Đợi đến khoảng 9h15 thì cơm canh đã dọn ra, mùi thơm và cơn đói cồn cào ruột gan. 2 lãng tử giang hồ bên mâm cơm, bên cạnh là 2 người đẹp sẵn sàng phục vụ. Cơm thức ăn ở đây tưởng là Hắc Điếm, chùa Bà Đanh nhưng nấu rất ngon, vừa miệng. Thịt lợn chân giò ở đây ngon thật, miếng thịt thái rất vừa mắt, cắn vào vừa thơm vừa giòn, bì như thịt chó. Chẳng hiểu lợn gì mà vừa lợn vừa chó. Ngon...
    Ăn xong ngồi nghỉ ngơi đến 10h đêm. Mưa cũng đã tạnh. 2 người quyến luyến chia tay 2 giai nhân. Hẹn một dịp khác sẽ tao phùng.
    Mưa vẫn lất phất rơi. Đêm khuya thêm vắng lặng và hiu hắt. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng xe máy và nhịp đập của trái tim nóng hổi. 2 thằng lại tăng tốc phi như điên trong đêm. Thỉnh thoảng lại được chăn Gà( đây là khái niệm khi đi đường uốn nhàn hạ, đỡ mệt, hoặc muốn trêu đùa người khác. Tìm một xe đi trước mình đi sau hưởng Pha của nó, đi sau như đi chơi, nhưng nhiều xe nó đi rất kinh hồn có lúc lên 100 - 110km, mình cũng cố theo, nhiều xe mình cứ bám với nó như hình với bóng mấy chục km, họ tưởng là Cướp...vui phết...)
    Nhìn biển rẽ Mường Cơi nhưng 2 thằng đi mãi gần hết Phù Yên mà vẫn chưa thấy đường rẽ. Hỏi ra mới biết sang đất Sơn La - Phù Yên rồi. Lạc đường, đi quá mất 20km.
    Quay lại rẽ Mường Cơi. Đường tối om, và lại mưa to, 2 thằng không chuẩn bị, ngại đeo bao( à quên ủng...) nên mưa ướt một phần 2 bên chân.
    Đã tìm được đường rẽ Mường Cơi. Đúng là nhiều lúc Cái Mồm = n lần cái Bản Đồ. Rẽ Mường Cơi - Đèo Lũng Lô 2 bên là các ruộng nương và nếp nhà sàn ven đường. Gió núi thổi qua mát rượi, trăng trên đầu lúc mờ lúc tỏ soi rọi trên đường. Xadieu_2000 lúc đó hứng chí vì cảnh đẹp và được ngắm nhìn cảnh vật giữa đêm tối nên tắt đèn pha. Đồng thời xé gió tăng tốc. Hơ hơ... lại hay. Cảm giác rất khác lạ. Đi được một đoạn thì thấy không ổn lại bật đèn. Rồi lại tắt đèn. Đến một đoạn thấy tối om om, ghi ghi vừa định bật đèn lên thì xóc pưng pưng........ê cả mông, vừa kịp quay lại báo hiêu cho Chau_phuc. Hết đoạn là đoạn sạp lở, toàn đá cuội ở đường và đường rất khó đi. Ngổn ngang. Gặp 2 thổ dân đang đèo nhau nhưng 2 thằng cứ vượt trước và phi thẳng. Cuối cùng phải dừng cương trước bờ vực, phanh két két....hoá ra trước mặt mình là bờ vực sâu hun hút. Tý mất mạng. Nhầm đường. Quay lại . Quay lại đường lại khó đi và gặp anh thu tiền ven đường. A đúng theo mô tả rồi, mỗi thằng 5 nghìn. .........và tiếp tục đi.
    Đèo Lũng Lô - Ba Khe - Văn Chấn - Suối Giàng. Tới Suối Giàng là 1h30 hay 12h30 ý( không nhớ chính xác lắm). Ngã 3 suối Giàng - Văn chấn. Nhìn ngay được khách sạn Suối Giàng. Lại gọi điện cho bác Dugia, bác bảo vào ks Suối Giàng mà ngủ để lại sức. Nhưng ks suối Giàng đã hết sạch phòng và 2 thằng muốn ngủ nhà sàn và tắm nước nóng ở Bản Hốc. Hỏi các thể loại đường đến Bản Hốc ( thực ra nó cách đó vài trăm mét nhưng không biết đường) mãi mới dò hỏi được và phi về Bản Hốc. Đến nơi thì cảnh vật chìm trong màn đêm vắng. Lò dò tìm một nhà sàn nào có chăng đèn thì cứ phi vào xin ngủ nhờ. Đến ngã 3 Đồng Lộc thì gặp ngay anh đang cho lợn ăn. Vào xin ngủ nhờ, hứa cho họ tiền. 2 thằng lúc đó ra Suối nước nóng và tìm mãi không thấy suối đâu. Quay lại nhà dân này. Họ đồng ý nhưng lúc sau anh ta dẫn ra nhà sàn ( bảo nhà này chuyên cho thuê trọ. Ok luôn)
    Gõ cửa nhà lúc này là 2h đêm. Ngại ...đó là khuôn viên đi qua cầu gỗ mới bước vào vườn trước nhà. Nhà sàn rất rộng và cao. Mãi về sau mới biết đó là ĐẠI BẢN DOANH của anh Dugia. Chủ nhà Vi Quang Thuật.

    Sau khi màn chào hỏi với chủ nhà. Chủ nhà chuẩn bị chăn chiếu. 2 thằng nghỉ ngơi vài phút rồi được chủ nhà động viên ( không ngại gì cả, 2 anh cứ ra tắm thoải mái) . Tốt. Vi Quang Thuật ( thằng này nó bảo gốc người Tàu. Họ Vi ở Lạng Sơn làm Vương một thời. Vi Văn Định là tỵ tổ khai sơn dòng dõi này chính là dòng dõi Hàn Tín năm xưa bị Lưu Bang tru diệt. Sau họ này nhờ táng mộ ông cha vào Long Mạch. Ngôi mộ này có thế LƯỠNG NGƯU ẨM THUỶ. Nhưng ngôi mộ này có một con Thạch Long xẻ ngang ngôi mộ, về sau thất đức hại quân Cộng Sản theo Pháp nên bị Thạch Long này phá tan ngôi mộ. Họ Vi vì thế mà chết đắc kỳ tử gần hết...Tham khảo link:
    http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/showthread.php?t=2114
    http://vanhoaphuongdong.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1636
    )
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn bắn chim là bị hệ thống kiểm duỵệt tự động của ttvn nó kiểm đấy chứ, mod nào ở đây?? Bạn không cần phải cồ cồ lên, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ để ai cũng phải dòm ngó, kiểm tra đâu
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật chuyến Phượt ( tiếp)
    ( em mệt quá các bác ạ! Viết một bài tường thuật chuyến đi. Mấy Tour trước của em post toàn ảnh show hàng nên bị giang hồ và ném đá. Em rút kinh nghiệm nên chuyến đi này chỉ tả cảm xúc qua lời văn và post ảnh . Bài trước còn kiểm duyệt cái gì ý! Server lỗi hay lỗi gì nữa không biết. Hôm qua còn bị chặn nick...Thôi em đành phải đốt cháy giai đoạn. Post luôn ảnh vậy. Bao giờ bài phía trên kiểm duyệt xong các bác đọc phần MỞ BÀI.)

    2h30 sáng 2 thằng mò mẫm ra tắm nước nóng. Nước nóng Bản Hốc nóng kinh. Chưa quen thò chân, rụt lại. Trời tối om om. 2 thằng bật cồn khô lên thành lửa, vừa lấy ánh sáng vừa thêm phần lãng mạng.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này