1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Tường thuật chuyến Phượt ( tiếp)

    Tắm Bản Hốc nó chỉ như này thôi các bác ạ! Đây là khu tắm của bà con. Trông thế thôi mà nóng lắm đấy. Ai mà gội đầu được ở đây thì phải cứ gọi là nể.
    [​IMG]
    Những khu nước nóng ở Bản Hốc ( Thực ra tối hơn nhiều nhưng đã tăng sáng một chút)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật chuyến Phượt ( tiếp)Text
    Bản Hốc. Hôm đó có trăng nên nhìn mờ mờ ảo ảo và có tăng sáng .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Tiếp

    Sáng hôm sau lúc 5h45 - 7h ở Bản Hốc và khu dịch vụ tắm nước khoáng nóng Bản Hốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu nhà tắm dịch vụ ở Bản Hốc
    [​IMG]
    Con suối nước lạnh gần khu nước khoáng nóng
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Ngôi nhà sàn nơi hạ trại
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng cậu xadieu_2000
    Nước suối nóng tự nhiên bản Hốc nó nghi ngút thế này chứ:
    [​IMG]
    Các cậu có nhận ra cái này chỗ tắm mó nóng tự nhiên không???
    [​IMG]
    Còn lúc trước khi rẽ vào đèo Lũng Lô có thấy cái cọn nước này không? (cách Phù Yên 20km)
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ moalovetoa:
    Vâng nhưng máy em lởm nên không chụp được khói. Quả thật nước ở đó nóng kinh.
    Còn cái cọng nước ở gần Phù Yên em đi đêm thì làm sao mà thấy được. Lúc về em đi đường đèo Khế.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Thứ 7 ngày 22/3 sau khi làm bát Cháo Hến. Quyết định sáng sẽ đi Tà Si Láng. Còn thời gian chiều về sẽ đi Phình Hồ và Làng Nhì.
    Đang lên xe nhìn xa xa là thuỷ điện Văn Chấn với ngọn đồi và bếp nhà sàn xinh xinh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Bắt đầu đường lên Tà. Qua đồi chè xanh mướt. Thấp thoáng cây chè là các cô thôn nữ đang hái búp chè. Bạt ngàn đồi chè. Trời đã quang mây, ánh nắng vàng đã chiếu rọi nhưng đám mây đen vẫn chưa tan hết thúc giục người hành khách phải nhanh bước.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Cây cầu đầu tiên gặp trên đường. Nhớ khẩu quyết của bác Dugia, Cuong1102, Moa: chui xuống dưới cầu mới là đường đi. Chui xuống dưới, đá lổm ngổm, bắt đầu có dấu hiệu của một chuyến đi gian khổ.
    [​IMG]
    Chạm phải con dốc đầu tiên cũng hơi ghê răng. Và một bên đá núi dựng đứng và vực sâu càng ngày càng sâu. Nhưng cảnh vật cứ càng ngày càng mở ra, càng ngày càng đẹp lạ lùng nhưng sự hiểm trở cũng vì thế tăng thêm đôi phần.
    [​IMG]
    Nhìn từ trên xuống dưới. Ngay dưới chân dốc của Tà Si Láng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ tất cả thành viên: do trình nhiếp ảnh của em còi xương, máy ảnh lởm loại du lịch nên đã không lột tả hết được vẻ đẹp của Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì. Cảnh thật đẹp hơn nhiều. Nếu nên trên đỉnh thì mây ôm núi, núi ôm mây, từng tia nắng vàng xuyên qua làn mây trắng chiếu xuống thảm cỏ xanh. Em cảm tưởng mây và trời và núi gần chạm vào nhau. Chụp về toàn bị cháy sáng vùng mây và trời. Em chỉ sợ chụp cháy sensor. Nếu có máy phim thì may ra có thể chụp được tia nắng và mây trắng . Phí các bác ạ! ... thông cảm nhé! Bác nào có đi nhớ mang máy phim ạ! Máy số không ăn thua đâu.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Những con đường xa tít và ngoằn ngèo. Những cảnh vật hùng vĩ. Và những con đường dưới lối ta đi quanh co.
    [​IMG]
    Đường lên Tà Si Láng - thôn Xã Nhì vẫn đẹp, đi vẫn dễ. Rộng khoảng 3m và đôi chỗ là đá và bùn, đá lổm ngổm và sóc hơi khó đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này