1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lại những con đường dài vô tận ,mây, gió, núi và ta giữa không gian đất trời. Lúc đó mới thấy con người sao nhỏ bé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Ở đây chỉ có con đường thơ mộng và hiểm trở. Mây ngàn và gió nhẹ hiu hiu, gió rất nhẹ và dịu êm, gió man mát. Tôi tự hỏi tại sao không có một bài thơ hay một bài hát về con đường Tà Si Láng nhỉ! Con đường của mọi con đường.
    [​IMG]
    Xadieu và chau_phuc chỉ đi, phanh, bấm máy liên tục. Càng lên đỉnh càng muốn chụp hơn. Lên đỉnh không gian thoáng hơn, rộng hơn, bao trùm hơn và có mây trắng trên đầu và tia nắng vàng dát lên đỉnh núi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lên Tà Si Láng - thôn Xã Nhì. Gặp cảnh cô liêu và thiếu thốn kinh phí của trường PTCS , các thầy cô cũng đã xuống huyện nghỉ thứ 7, chủ nhật. Lúc này công tơ mét của Xạdieu chỉ 17km từ Trạm Tấu lên Xã Nhì . Theo lời anh Dugia hôm đó thì nhóm của XạĐiêu phải quay xuống ngay tại địa điểm này để kịp hành trình và trên đỉnh đầu trời nắng nhưng những đám mây đen vẫn chưa tan hết. Đám mây đen vẫn đe dọa mưa bất kỳ lúc nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Trạm Y Tế - Tà Si Láng - thôn Xã Nhì.
    [​IMG]
    Trẻ em ở Tà Si Láng. Ngồi cheo leo trên đỉnh đồi.
    [​IMG]
    Chụp ảnh giao lưu
    [​IMG]
    Xin lỗi các bác tý! Show hàng đánh dấu phát: Xadieu( bên trái) và chau_phuc ( bên phải bức ảnh).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xadieu_2000 ( trông ghét nhờ..)
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thi3nly1h4nh

    thi3nly1h4nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà chưa thấy ảnh gái tắm.
    Cho xin ít ảnh đê.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lúc đó là khoảng 11h - 11h30( không nhớ chính xác lắm). Bầu trời vẫn còn vài đám mây đen ở đằng xa, đại ca Dugia lại bảo quay về. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng 2 thằng vẫn quyết định trèo lên tận đỉnh núi. Quên em không báo cáo các bác là do em TRƯNG TRẮC nên ở chân núi bắt đầu lên Tà đã chở 1 thổ dân. Thổ dân này là anh Sùng A Tánh - dân tộc Mông , đi học tin ở Vĩnh Phúc về quê thăm nhà. Nhà thằng này nó tít trên đỉnh núi - thôn Chống Chùa. Em đã hứa đưa nó về nhà rồi nên phải làm. Nó đứng ở Xã Nhì chỉ lên nhà là đúng gần đỉnh núi.
    2 thằng quyết định đi tiếp lên thôn Chống Chùa. Cách xã nhì khoảng 7 - 10km nhưng đường khó đi hơn nhiều, nhỏ và toàn đường đất. ước chừng rộng khoảng 1.5m trung bình. Đi một đoạn tưởng tới đỉnh rẽ vào nhà người dân, vì phải mở cổng, rẽ trái, hóa ra đó mở ra con đường, nhà Sùng A Tánh vẫn chỉ tít trên núi xa tắp.
    Những con đường lên Chống Chùa - Tà Si Láng. Bác nào đo cho em mấy mét? Có đoạn nhỏ hơn cơ ạ! Nhiều đoạn ở giữa toàn đá hoặc bùn không đi được, chỉ có đi bên vực hoặc vách núi. Đi cứ phải lả lả vào bên vách chỉ sợ ngã. Xe đèo người, chở đồ, may mình nhanh trí nên chuyển túi đồ luôn hướng lực về bên vách núi.
    [​IMG]
    Đường gì thế này! Nhiều lúc buồn cười về con đường. Tự trách bác Cuong1102 dân Cầu đường đi qua rồi mà không sửa đi cho đàng hoàng.
    [​IMG]
    Xadieu đeo anh người Mông. Đúng là cái thân làm hại cái đời. Tự nhiên lại chuốc khổ đèo người nhưng nghĩ mình làm việc nên làm lại quên đi gian khổ và đau hết hai bả vai.
    [​IMG]

  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lại những con đường lên đỉnh Tà Si Láng. Nhiều đoạn phải 1 mình 1 xe, kệ bác người Mông đi bộ 1 đoạn. Tâm trí tập trung cao độ, chỉ sơ sẩy một phát là đi đời. Con đường thôn Chống Chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Những ruộng bậc thang và khung cảnh miền sơn cước. Cô tịch và phảng một chút buồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đứa trẻ người Mông ven đường. Các em đi lên rẫy, nên nương hay lên rừng để giúp ra đình. Nếu ở Tp thì tuổi này vẫn ăn học chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Người hành khách vẫn lầm lũi đi. Mặc đám mây đen trên đỉnh đầu, mặc vực sâu và vách núi dựng đứng. Chí vững bền, lòng quyết tâm và đoàn kết ...họ cứ đi. 7km sao lâu quá chừng, Sùng A Tánh vẫn nói sắp tới nhưng ngón tay của anh ta vẫn chỉ lên đỉnh núi ngút ngàn. Bao lần định quay lại nhưng nghỉ quay làm sao được. Khi đường là độc đạo và không đủ để quay xe. Trách nhiệm, lời hứa cũng như sự háo hức khi nhìn đỉnh núi mà không trèo lên đã hối thúc chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Cuối cùng đi mãi mà đến nhà Sùng A Tánh mà không hay. Xa xa nhìn sang bên phải là Làng Nhì đẹp như tranh vẽ. Ngọn núi trên thôn Chống Chùa quá cao nó che hết ánh nắng vàng. Ánh nắng vàng soi rọi cả vùng quanh làng Nhì. Làng Nhì với bếp nhà sàn bên hàng cây , trập trùng trên sườn đồi. Ánh nắng đã tô điểm và làm Làng Nhì rực rỡ hơn.
    Vào nhà Sùng A Tánh. Anh ta còn chỉ tiếp lên đỉnh núi, kịch đỉnh còn cách đó khoảng 3km. Cao vút tận mây. Ngọn núi này nhìn thì cao hơn cả Làng Nhì. Lúc đó công tơ mét của Xạ Điêu chỉ 23km ( nhưng chắc không chính xác vì nhiều đoạn phải dắt bộ, nhiều đoạn gần như công tơ mét không chạy ...)chắc là xa hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này