1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Cảnh Làng Nhì nhìn từ Tà Si Láng. ( Do máy lởm quá nên chụp không thể hiện được, nó quá xa do với vị trí chụp. Cảnh thực rất rất đẹp...)
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang trên đỉnh Tà:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Giao lưu với chủ nhà. Một nhà người Mông trên đỉnh Tà Si Láng - thôn Chống Chùa. Nhà anh Sùng A Tánh. Nhà anh nghèo lắm nhưng nghèo ở đây cũng toàn dùng gỗ Pơ Mu để làm nhà.
    Gia đình anh: Bố mẹ, và 2 cháu con thằng em trai. Vợ và em trai lúc đó chạy đi đâu mất. Đằng sau là nhà rất đơn sơ nhưng toàn Pơ Mu.
    [​IMG]
    Mẹ và 2 cháu( con thằng em trai). Em trai của Sùng A Tánh đã lấy vợ. Sùng A Tánh thì chưa lập gia đình và chưa có người yêu( hiếm nhể, 21 vùng cao mà chưa)
    [​IMG]
    2 đứa bé
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Là bùa trước cửa nhà người Mông. Để xua đuổi tà ma. Tiếc là có một sợi dây ngang qua, nếu không đã được một bức ảnh ưng ý. Bức 1 . Bức 1 và Bức 2 phía sau đối lập nhau. Một bên là đi vào, 1 bên là đi ra. Một bên là sáng và bên là tối. Đó cũng chính là sự đối lập trong ánh sáng, tư tưởng. Bên ngoài là nét tươi vui, trong nhà người Mông nó cứ buồn buồn tôi tối. Tiếc là bức 1 bị cái sợi dây chen ngang và bức 2 thì lại bị mấy cái quần phơi ở dây.
    [​IMG]
    Trong nhìn ra. Bên trong vẫn tối và cô liêu, bên ngoài rực rỡ ánh nắng vàng. Bức 2.
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Ngồi uống nước bên bếp lửa người Mông. Nước uống cảm giác như rau bí nhưng nhìn lá thì lại không phải. Nhà họ nghèo chỉ mỗi 1 gác xép( cũng lạ tại sao có gác xép) và giường tồi tàn. Ghế ngồi vài cái thấp và mời khách uống nước và ở lại ăn cơm.
    [​IMG]
    Chú mèo bên bếp lửa:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Chụp ảnh giao lưu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước sinh hoạt dẫn từ thượng nguồn
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lúc này đồng hồ đã điểm 11h30. Sùng A Tánh và gia đình mời chúng tôi ở lại ăn cơm nhưng điện thoại đại ca Dugia vang lên. Giục giã chúng tôi đi xuống, đồng thời mây đen vẫn còn phảng phất trên trời. Vẫn còn luyến tiếc vì vẫn chưa lên kịch đỉnh. Chỉ còn khoảng 2,3km nữa là lên đỉnh nhưng đành để một Duyên Nợ để rồi quay lại. Trên đỉnh Tà Si Láng sóng viettel mất tăm chỉ còn sóng Vina là căng đét.
    Chia tay Sùng A Tánh và quyết định phi luôn xuống tới nơi để chiều kịp đi Phình Hồ - Làng Nhì và để tránh đám mây đen.
    Cảnh vật lúc xuống. Khoảng 12h.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Từng dãy núi trập trùng, từng thảm cỏ xanh mướt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em bên đường, ngồi ngay cạnh bờ vực.
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đường xuống Tà, trời nắng vàng trải lên những ruộng bậc thang. Cảnh vật rạng rỡ trước ánh nắng nhưng vẫn yên tĩnh và hoang sơ đến lạ kỳ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đoạn dốc này cũng rất kinh, đường đất và cua tay áo 2 lần, toàn đá và đá. Phía dưới là cây cầu bắc qua thác nước rất thơ mộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Gần xuống dưới chân Tà. Từ chân Tà nhìn xuống phía dưới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này