1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Mây ôm núi, núi vờn mây và bầu trời như hoà quyện vào nhau. Một bức tranh không gian sống động và tự nhiên. Một bức tranh của Sắc Màu " một màu xanh xanh xanh, một màu trắng trắng trắng ...của Trần Tiến lại vang lên ". Kết thúc một buổi sáng đi Tà Si Láng đầy háo hức và vui vẻ . Đoàn kết thúc lúc 1h30 xuống đến Văn Chấn.
    Những bức ảnh cuối cùng nhìn từ Tà Si Láng và tạm biệt Tà Si Láng hẹn một lần khác sẽ đến. Nhưng không biết một thời gian sau khi đường xá đẹp đẽ thì không biết bao nhiêu người sẽ lên và qua bàn tay con người liệu có đổi thay. Liệu còn giữ nét hoang sơ, cô tịch không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc nửa ngày đi Tà Si Láng.
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ô , tắm ở đó lúc 1h đêm mà vẫn đóng bộ như trai bản đi cưa gái thế kia ah ........ đã là tắm suối thì phải thế lày lày , đấy nguồn khoáng Bản Hốc đới , công nhận là nóng nhưng làm gì đến mức ghê gớm quá đâu :

  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác chả ngắm chán gái Thái tắm rồi còn giè bác. Nói chung em xin can già rồi đứng có đú nữa.
    [​IMG]
    @XaDieu: nhìn ảnh con đường có cây cầu phê quá. Có cần phải đi bộ thử qua cầu, ngó nghiêng các thứ rồi mới phóng xe qua không ?
    Nhớ năm ngoái rủ hội bạn đi Tả mà chả đứa nào chịu đi cả. Giờ nhìn ảnh bạn chụp hùng vĩ thật, Tả Xí Láng vẫn đúng là đỉnh cao.
    Bạn Xạ Điêu post bài nữa đi.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 27/03/2008
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Hị, cái cầu chụp lên ảnh trông thì "khủng" thế thôi chứ đi thì vèo vèo, thực tế thì nó như bên dưới nên chẳng cần phải thử thiếc, ngó nghiêng gì cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------------------------------
    Vì ham hố chụp ảnh nên đoàn đã lỡ một hẹn "ngắm gái tắm tiên". Về trời tối om om, có nhìn thấy gì đâu. Bản lĩnh 2 thằng lại thấp nên không dám bật đèn hoặc flash lên chụp....Hu hu...ngay trước mặt sờ sờ ra mà tay chân lóng ngóng không làm gì được.
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyến này đi a Điêu thu hoạch đc khá đấy. Kon` cái ảnh nào om chưa pót thì ốt nốt cho ace chiêm ngưỡng đi ạ.
  8. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    HI các bạn có một chuyến đi vui vẻ và hấp dẫn
    các bạn đi có bị mưa ko vậy TA SI LANG fải đi trời mưa mới thú vị
    Sau chiếc cầu bằng gỗ đó mà gặp trời mưa thì khiếp đấy , ko bt con đường có một đoạn lở chỉ còn 40cm đặt bánh xe đã được sửa chữa chưa
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------------------
    Hóa ra anh Hải Kar hay Tokin nhỉ! Cảm ơn 2 đại ca Phượt. Em biết nhóm bọn anh đi quá đen đủi thôi. Bọn anh đi trước đó sao không xem thời tiết. Nếu anh là Hải kar có phải anh đi vụ Săn Tuyết Mẫu Sơn ngày 31/1 - 01/2 vừa rồi không? Anh đi cùng anh Kao Sơn. Em đi xe máy lên tối hôm đó ở Nhà Nghỉ Hoa Hồng ý. Hôm đó có mấy anh ngồi nhâm nhi Jonh đỏ ý!
    Nhóm em hôm đó may mắn cực anh ạ! Tuy rằng vẫn mỹ mãn 100% cũng chỉ vì bọn em quá ham chụp ảnh lúc lên. Lên tới Ủy Ban Xã Tà Si Láng - Trạm Y Tế - Trường Học là 10 - 10h30, bọn em đi lúc 8h. 2 thằng thấy hay, chỉ đi, dừng, phanh, chụp ảnh, quá háo hức vì cảnh lên càng thấy đẹp. Về sau sang Phình Hồ mới thấy bác Dugia nói đúng, sang Phình Hồ quay sang chụp Tà Si Láng đẹp hơn và do không nghe lời bác ý trong ngày hôm đó bọn em đã về muộn xem tắm.

    Nhưng không nghe lời anh Dugia cũng có cái hay. Vì bọn em còn lên gần kịch đỉnh Tà Si Láng cơ. Theo em biết thì các bác có lên đỉnh Tà đâu. Vì vậy các bác mới đưa ra con số 17- 18km từ Văn Chấn - Tà Si Láng. Thực ra lên em đi còn cách đỉnh 3km mà công tơ mét đã báo 23km. Đường từ Ủy Ban Xã lên xã Chống Chùa một số đoạn nhiều đá và khó đi. Đường càng ngày càng thu hẹp và nhỏ. Chỉ tiếc là em vẫn chưa lên kịch đỉnh. Khi đứng ở nhà thằng người Mông em đưa về nhìn sang Làng Nhì đẹp lắm. Ánh nắng soi rọi cả làng vàng rực, ngọn núi Tà Si quá cao nó chắn hết ánh nắng. Không biết ngọn núi này nó có cao = Háng Tà Chơ không?
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    nhầm rồi bác ạ, đây là anh Quân - ABAGI, người đã chế ra 1 chiếc kào kào huyền thoại của đội MotorCrossHN, đội này còn rất nhiều cao nhân, không chỉ mấy anh mà bác nêu tên đâu
    chúc mừng bác đã hoàn thành 1 cung phượt thú vị như vậy, cung này tôi chưa đi, bao giờ đi chắc nhờ bác chỉ giáo cho 1 chút, nhỉ

Chia sẻ trang này