1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đoạn này có thể nói là đẹp và phê nhất khi lên Phình Hồ và nhìn sang Tà Si Láng. View chỗ này thuộc loại quá đỉnh! Không thể chê được.
    Đi từ Phình Hồ đến chỗ rẽ phải sẽ thấy một bãi đất rất rộng và mênh mông. Nhìn sang bên trái là nhìn xuống huyện Văn Chấn và dãy núi xa xa. Nhìn thẳng trước mặt mở ra khung cảnh như tô như tạc: cả thân mình ngoằn ngèo uốn lượn trắng xoá của Tà Si Láng hiện ra , Như mái tóc em bay bay giữa gió chiều thanh nhẹ hay như làn mây trắng bồng bềnh trôi. Gió nhẹ hiu hiu thổi, không gian tĩnh mịch, bầu trời trong xanh, cảnh vật êm đềm tĩnh tại nhưng hùng vĩ và bao la.
    Khoảng cách lúc đó giữa Phình Hồ và Tà Si Láng là rất gần. Tôi cảm tưởng chỗ thung lũng giữa Tà Si và Phình Hồ đoạn này là gần nhất. Chụp lên ảnh tưởng là sát nhau nhưng vẫn cách rất là xa đấy!
    Xạ Điêu lúc đó đợi Chau_phuc mất kính quay lại dưới chân Phình Hồ nên thả sức ngắm nhìn . Đẹp đến ngây người...
    Chỉ còn 1 mình nên đành khoe xe: Con thần mã "Hãn Huyết Bảo Mã" ngày đi nghìn dặm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường Tà Si Láng, trắng xoá như vôi.
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Ô kìa những con đường Tà Si Láng. Con đường của mọi con đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thảm cỏ xanh ở giữa thung lũng và con đường Tà Si
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Cận cảnh một con đường Tà Si: Tà Si có nghĩa là con đường đầy ma quái và si mê. Đúng là tên sau như vậy. Vua của mọi con đường, hiểm trở và rất đẹp.
    [​IMG]
    Các bạn nhìn thử xem. Nhìn kỹ vào. Những mảng màu xanh lục nho nhỏ ở cạnh đường, đó chính là lán trại tạm của công nhân xây dựng Tà Si. Và đoán thử xem từ chỗ con đường xuống dưới bức ảnh , đó là vực thẳm đó. Bao nhiêu mét? bức ảnh này vẫn chưa chụp xuống tới vực đâu. Nghĩ lại mà kinh khi sang Phình Hồ mà nhìn Tà Si.
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Quên không giới thiệu ngay từ đâu. Những bức ảnh của mình chụp theo kiểu ngẫu hứng lý qua cầu và theo cảm hứng. Theo cao độ tiến dần từ chân lên tới đỉnh núi. Vì vậy có thể các bạn xem thấy lộn xộn khi lúc thì người, lúc thì mây, lúc thì đường, .......không có cái gì là chuẩn mực cả. Mọi cái chỉ là tương đối và ngẫu hứng. Ngẫu hứng cũng chính là "khẩu quyết" những chuyến đi của Xạ Điêu.
    Nhàn chán chụp núi và mây. Quay sang chụp sự tương phản, đối lập trong cái đối lập. Giữa ruộng trên cao, ruộng bậc thang và ruộng ở đồng bằng. Ai đẹp hơn ai? Ai mầu sắc bắt mắt hơn.
    Ruộng đồng bằng: một năm 2 vụ: Chiêm Mùa
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang vùng cao: 1 năm 1 vụ Mùa
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Em bé vùng cao không được cắp sách tới trường. Tuổi nhỏ phải đi rừng, lên nương phụ giúp gia đình. Vẻ đẹp của sự phồn hậu và trẻ thơ.
    Tôi không dấu nổi nỗi xúc động khi tiếp xúc và chụp em. Tuổi này là tuổi chơi tuổi lớn, đằng này trẻ em vùng cao. Thật đáng thương mà chẳng làm gì được. Trẻ em ở Tà Si trông thật ngoan và hiền. Đặc biệt họ hình như có khiếu làm mẫu thì phải. Tiếc là tôi không có gì để cho họ khi bắt họ làm mẫu cho mình chụp.
    ( Lần sau có bạn nào đi Tà Si thì nên mang theo một túi kẹo to to chia cho trẻ em ở đó nhé! Mình quên mất điều này nên thấy thương thương tội tội. Đôi khi những việc tầm thường như vậy, cũng chắc tốn tiền mình là bao lại làm các em thêm ấm lòng, bớt đi cực nhọc, tủi thân và thiệt thòi không may mắn)
    Giúp mẹ lên nương. Em đi bộ và đi bộ.
    [​IMG]
    Cũng một em gái nên rừng nhặt củi làm thân tiều phu. Dọc đường em dừng chân ở khu lán trại xây dựng rửa chân.
    [​IMG]
    Đứa bẻ này chắc chỉ khoảng 7 tuổi là kịch. Vừa nhìn thấy tôi giật mình tý hét lên. Khiếp vãi... Một đứa trẻ bé tý tẻo teo ngồi trên lưng con trâu to tướng đi sát sàn sạt ngay bờ vực. Mặt em tươi như hoa trông rất phiêu. Ghê gớm thật! Cho mình trường hợp này chắc không chết ngã trâu thì chết vì sợ.... Nhìn em bé cưỡi trâu ngay bờ vực mình liên tưởng đến hình ảnh trong PHONG THẦN: Hoàng Phi Hổ cưỡi Thần Ngưu.
    Thấy tôi chụp ảnh em ngượng ngùng che ô.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đi mãi Phình Hồ cũng hiện ra trước mắt. Rất đông vui và nhộn nhịp. Xe ô tô là lên được tới tận đỉnh. Các cơ quan công quyền, trường học, đồ tiêu dùng đều có hết một khu.
    Bưu điện Phình Hồ:
    [​IMG]
    Nhà Văn Hóa Phình Hồ:
    [​IMG]
    Trường PTCS Phình Hồ:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Những công dân trên Phình Hồ. Những trò chơi của con trẻ. Trông các em thật hồn nhiên và tôi lại nhớ đến tuổi thơ tôi. Nhớ cánh diều và trò chơi ở Biển Hồ năm xưa. Ngồi lặng nhìn và ước một lần mình trở về thời quá khứ! Thời thần tiên mãi mãi trong ký ức...
    Trẻ em vùng cao ngoan ngoãn và phồn hậu. Dù chơi nhưng sau lưng các em vẫn là công việc. Bế em trên lưng
    [​IMG]
    Và trò nghịch cát. Lúc đó tôi ngồi lặng nhìn nhớ về ngày tháng nghịch trên cát: đá bóng, thả diều và nặn ky, ngồi nhỏ lâu đài cát, bẫy mìn...rất rất nhiều trò trên cát .
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Mẫu nhí. Em rất ngoan. Thấy tôi chụp tạo dáng luôn. Em này mà đào tạo: Khoa Tạo Dáng ĐHCN thì ổn.
    Chỉ tiếc là BG đắng sau không ổn lắm nhưng chẳng còn cách nào . Không thể lôi mẫu ra chỗ khác đuợc.
    Khoảnh khắc và nụ cười hồn nhiên trẻ thơ. Nhưng tôi vẫn thấy trong mắt các em vẫn ánh nét buồn. Chắc là do địa hình, khí hậu và kinh tế ở đâu quá khắc nghiệt và thấp kém.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ưng ý nhất bức này:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Những bộ áo váy dân tộc và cuộc sống đời thường của họ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đoàn đã chinh phục và kết thúc cung Phình Hồ. Những bức ảnh cuối cùng ở Phình Hồ. Phình Hồ ở dưới chân Làng Nhì. Qua Phình Hồ đi ngược lên mới tới Làng Nhì. Hết làng nhì lên một cái dốc dựng đứng và nhìn sang trái núi có ngôi nhà sàn rất đẹp. Và đoàn ngồi bắn và nghỉ 10 phút. Lúc đó khoảng mấy giờ không nhớ nữa. Chỉ biết đường lên Phình Hồ rất đẹp nhưng đường lên Làng Nhì rất khó đi, rộng nhưng toàn đá và đá cuội, dốc kinh người, chỉ có dốc lên hoặc dốc xuống. Lên tới đỉnh Làng Nhì là 5h.
    Ngôi nhà sàn cuối cùng trên đỉnh Phình Hồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Kết thúc 1 nửa Cung Phình Hồ - Làng Nhì. Hết Phình Hồ.

Chia sẻ trang này