1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đẩy topic này lên để cổ vũ tinh thần đi Tà Nhì của các bạn. Ảnh Làng Nhì vẫn chưa có thời gian post bài. Sẽ cố gắng post sớm.
  2. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Oạch... cung đường bác Xadieu đi đẹp thật, nhìn mê hồn người. Bác nói đúng làm trai phải đáng thân trai chứ... Em đọc mãi cái topic này của bác. Càng đọc càng phải quyết tâm đi bằng được. Mà đã đi thì đi cung nào nó xứng đáng. Nguy hiểm thế mới thấy hay.
    Bác Xadieu post tiếp ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng nhé.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật tiếp Ảnh LÀNG NHÌ

    Do đã đúng 1 năm kể từ ngày đi. Kí ức thì vẫn còn nhưng cũng đã phai nhạt một chút nên chỉ còn ảnh là nguyên vẹn. Vậy cũng chỉ tường thuật bằng ảnh.

    Chau phúc và Xạ Điêu lại tiếp tục tiến về Làng Nhì. 2 anh em đi rất xa nhau, cách nhau khoảng 500m. Mỗi người đi rong rổi và tự sáng tác cho riêng mình. Con đường dài phía trước càng đi càng rộng mở, càng đi càng uốn lượn quanh co.
    Xế Chau Phuc:
    [​IMG]
    Nhìn sang con đường Tà Si Láng đẹp như sợi chỉ cứ dài mãi ôm quanh ngọn núi:
    [​IMG]
    Chỉ có ngọn núi làm bạn với ta:
    [​IMG]
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Tà - Phình của bạn điêu đẹp quá, đây quả là một cung hấp dẫn. tớ đang ngồi chờ xem ảnh tiếp đây...
    Thanks bạn về tinh thần cổ vũ và những kinh nghiệm chia sẻ nhé.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có con đường, mây và đỉnh núi giữa không gian bao la. Không gian trong trẻo và hoang sơ đến lạ kì. Nơi đây chỉ có mình ta.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đến một chỗ trồng chè trên nương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường phía dưới:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chỗ này có thể nói view đẹp nhất đoạn lên Làng Nhì. Có ruộng bậc thang đẹp nhất và những con ngựa đang tung tăng ăn cỏ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lúc đó chỉ có mình Xạ Điêu, chau phúc lững thững cách đó vài trăm m sáng tác. Say cảnh ruộng bậc thang và những chú ngựa ăn cỏ. Bỗng nhiên mùi Pơ mu xực về thơm nồng và từng đoàn từng đoàn gần 50 chú ngựa đang lững thững thồ hàng và đoàn người ngựa cứ nối đuôi mà đi, dưới ánh chiều tà đã dần buông. Cảnh của "con đường tơ lụa" chăng, đẹp mê hồn . Xạ Điêu không ngần ngừ rút phắt máy ảnh ra bấm lia lịa, quên đi mọi hiểm nguy đang rình rập chàng.
    Sau phút tác nghiệp là thực tại.
    Đoàn nguời: Chú là nhà báo à!
    Xạ Điêu: choàng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Sát na đó trôi qua rất nhanh, tưởng như số phận đã không còn. Những lời khuyên của các cao nhân đã đề hết ngoài tai. Dường như buông xuôi, dường như mặc cho số phận. Chàng đón đợi số phận mà những kẻ ngoại đạo đến đây, ném xác xuống vực. viễn cảnh thật đen tối. Trong lúc mạng sống vẫn còn chàng muốn giành giật lại mặc dù rất mong manh.
    Xạ Điêu: Không! Cháu là sinh viên . Cháu đi du lịch thôi. Đồng thời cười rất tươi.
    Hành động còn nhanh hơn lời nói. Nhảy phắt lên xe và phóng thẳng lên Làng Nhì.
    Không có xe đuổi theo sau. Mạng sống đã cướp được từ tay tử thần trong gang tấc.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục đến 1 đoạn vác rất đẹp. Đoạn vác này trùng với View của nhóm Núi rừng, độc cộc thì phải:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đến 1 con suối ở góc cua ngang đường:
    [​IMG]
    Chau phúc đang tác nghiệp:
    [​IMG]
    Một cây cầu gỗ đang bắc ngang qua:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này