1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục con đường đất, đá:
    [​IMG]
    Đoàn ngựa thồ Pơ Mu, các bạn đặc biệt đường chụp cảnh này. Chụp 1 bức có nghĩa là các bạn đánh đổi mạng sống may rủi rồi:
    [​IMG]
    Nhìn xuống ruộng bậc thang rất đẹp:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi tiếp tục đi tới Làng Nhì. Dọc đường quan sát xem đoàn của Windy, Kilotu, Hùng béo, ocloc xem có đi song song với mình không? Qua ống nhòm chỉ thấy con đường Tà như sợi chỉ trắng muốt. Đã tới Làng Nhì.
    Những cảnh này chắc lại làm nức lòng cảm giác nhớ của các thành viên đã từng đi như nhóm Đại Hành Gia Dugia, Độc Cô, núi rừng, Longak, Extra; nhóm Cuong1102, rosy; nhóm anh Moa....
    [​IMG]
    Trường THCS Làng Nhì. Chúng tôi lên Làng Nhì( không rõ đây nhì trên hay nhì dưới) đã khoảng 16h gì đó. Trời bắt đầu ánh chiều tà và ngôi trường vào thứ 7 không còn các thầy cô giáo. Vắng lặng và đìu hiu:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lớp 8. Các thầy cô đã đóng cửa:
    [​IMG]
    Chau phúc tác nghiệp:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đi rồi có nhận ra cái Hố xí này không nhỉ!
    [​IMG]
    Nhà Ủy Ban. Pơ Mu nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hộp trình báo, lệnh truy nã:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bể nước ăn này. Các bạn nhớ ra chưa:
    [​IMG]
    Chỉ còn 1 cô giáo ở lại giữ trường. Cô bé con của thầy hiệu trưởng. Tiếc là không còn thầy cô nào ở lại, nếu không tối đó chúng tôi đã ở lại lai rai cùng:
    [​IMG]
    Sau khi hỏi thăm tình hình mọi người thì có báo có 1 đoàn đã đi trước đó 1 thời gian( đoàn du lịch, đoán là đoàn Cuong1102). Mặt trời cũng đã lặn, thời gian lúc đó là 17h30, tôi chào và bịn rịn chia tay để xuống Văn Chấn.
    Con đường này cũng tạm biệt lần cuối Làng Nhì và Phình Hồ với vẻ đẹp của hoang sơ, của mùi Pơ Mu và sự rùng rợn vốn có. Thỉnh thoảng lại những tiếng nổ đinh tai nhức óc của nổ mìn làm đường, với độ dốc kinh hồn , lên dốc toàn số 1 kéo hết tầm, khi xuống thì cũng số 1 và phanh đồng thời 2 phanh mà vẫn lao như xuống vực.
    Con đường cuối cùng:
    [​IMG]
    Kết thúc Làng Nhì.
    Hồi sau sẽ tường thuật tiếp: xứ chè Suối Giàng. Suối Giàng cao, Suối Giàng thấp. Cung đường lên Suối Giàng nếu nói về vực sâu thì không lại Tà Nhì nhưng nói về độ nhỏ thì Tà Nhì vẫn còn là to. Các bạn cũng thử 1 lần đi Suối Giàng cao xem cảm giác của con đường bằng 1,5 thân xe như nào. Đi con đường mà người dân tộc họ đi. Rất phiêu và trên đó bạt ngàn là chè Cổ thụ dọc 2 bên đường.
    Quí vị đón chờ hồi sau.

  6. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Còn đầu những oai hùng như này. Cái chức MOD đã làm mất hình ảnh 1 tráng sĩ. Hí hí.
    Lâu lắm ko thấy những topic kiểu như này của Siêu Điêu Đại Bịp nhỉ

Chia sẻ trang này