1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trai cho đáng nên trai - Phình Hồ đã trải mà Tà Si đã từng (Chia sẻ từ trang 11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Xadieu: tặng chú bức anh cung đường Háng Tề Chơ .
    Nếu chú chạy một mình, nên chuẩn bị kĩ nhé. tất cả chỉ là phù phiếm thôi, đi chơi cho vui. Cãi nhau làm chó gì.
    Lên đường may mắn và có nhiều niềm vui.
    Hang Te Cho, ngay do xa roi ....
    [​IMG]
  2. xadieuxadieu

    xadieuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------------------------------------
    Em tưởng Vụ rơi xe ở Háng Tề Chơ là vụ đi khoảng 6, 7 người. Có anh Dugia, Nuirung, longak. Xe rơi xuống Vực là cào cào của Longak chứ nhỉ! Chuyến đó bọn anh đi khủng quá! Bay đêm à!
    Vâng! Đi chơi là cốt để Vui. Em vào box này cốt để Vui thôi. Không cãi nhau mất thời gian nữa!
    Cuối tuần này vẫn phải nhờ các bác lào làng check hộ thời tiết đã.
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mang theo kẹo cao su nữa
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hí hí bạn xadieu còn thiếu nước nhá , quan trọng thế mà lại quên à???
    Mới cả cẩn thận trời tối loạng quạng nhầm cái cao su này thành cái cao su kia thì khổ
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    Moá , bạn xadieu mang cả 1 cửa hàng dụng cụ cứu hộ đi thế thì phải làm con bán tải chứ nhể ...... Cứ như chuẩn bị ra Trường Sa oánh Tầu không bằng ....... rồi đi 2 chuyến như bạn về mở cửa hàng tạp hoá là được đấy ...... Mà sao mang lắm túi ny lon rồi lằng nhằng thế nhỉ ........ chỉ cần mang nhiều BCS là được rồi ( tiện phết ) ... còn Phi đao ah...phi đao thì đừng mang đi làm gì , cố càng bình dân nhẹ nhàng thì càng tốt ,dễ nói chuyện ....
    Mà vấn đề có đi khoảng 300 km mà nghiêm trọng ghê ...... lại còn gặp Ma nữa ah .... mình mong gặp ma mà chẳng được , toàn gặp mấy con ma này :
    [​IMG]
    Nể bạn xadieu nay rồi đấy
    Được DUC_REDSKINS sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 19/03/2008
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Moá -lại tiếp Moá nữa - !!!
    Chú Da đỏ về Chuồng trâu đê ,bên đấy dạo này đang buồn nên nhảy sang đây hả ??? Quất cho mấy roi vào đít lại ***g lên như Trâu động cỡn bây giờ ...
    Chú Xađiêu cứ bình tĩnh thư giãn ,không nên nghe kích động dẫn tới manh động . Gạch,đá có ném vào đầu cũng không sao .Chỉ sợ cả quả núi sạt đè lên thôi ...
    Đã hơn 10 trang rồi mà chưa thấy đi đâu nhỉ ???
  7. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @ xạ điêu: Cho em vào mục ÔM DANH DỰ đi. Em chót quen UM pác Dương rùi ạ Pác Dương khỏi, em sẽ cùng pác ý lên đường ạ
    @ pác Dương: mau khỏi, mau khỏi. Ôm sốt ruột thế mà xế cứ như không là thế nào nhẩy??? Quick quick
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, a Điêu oai nhìn cái ds đồ đạc của a e hoảng quá. Chỉ cần 1 vài thứ thật cần thiết thôi, ko thì anh e mình ngập trong đống đồ đấy.
    Dụng cụ sửa xe, tất nilông, chai nước, cẩn thận mang thêm vài viên thuốc, ít bánh mì, thịt hộp. E nghĩ thế là ok.
    Tối maai ai đi thì nhớ đi ọp, mang xiền đi đóng nhé. Chít em roài tối mai em có việc. Ặc ặc, nhưng sẽ đến ọp ạ
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ơ thế bạn kilotu định để bạn xadieu đến bữa thì hái lá cây mà ăn ah ...... Xăng xe lên đó chạy về rẻ rách cũng hơn 200k tiền xăng rồi ( vì cứ số 1-2 kéo cầy thì nhanh đổ xăng lắm ) còn khoảng 40k thì chui vào túi ngủ và nhai kẹo cao su mơ về 1 bữa cỗ thịnh soạn vậy .....
    @ Xadieu : đi 2.5 ngày lên đó mỗi người 300k là bét nhè ăn của ngon ,ngủ ks ,uống lavie ,hút thuốc đầu lọc ( xăng xe nào xe đó tự đổ ) ...và kể cả có xxx
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hehe, nếu thế thêm 400k cho khoản tiệc tùng hút hít cho nó máu, cộng với số tiền chuẩn bị đồ là tròn 3 triệu. Đoàn của xa_dieu đi 6 người nghĩa là tiêu hết 18 triệu. Vì thế, tớ đề nghị xa_dieu đăng ký một chân bên topic: Những kỷ lục :D của dân phượt.
    Thôi không trêu bạn nữa. Tất nhiên là những cái trên không thừa, giống như ngồi dưới quạt trần thì phải đội mũ bảo hiểm ý. Thế nên, mang gọn nhẹ thôi, đi sẽ an toàn hơn.
    Chúc bạn Điêu đi vui vẻ, biết đâu lại gặp nhau trên đó nhỉ?
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 19/03/2008

Chia sẻ trang này