1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam Trường - Dù Ta Không Còn Yêu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Hanthaesuk, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lam Trường, em gọi tên anh trong giông tố, vì anh làm em ù ù cạc cạc, lùng bùng tâm hồn. Anh hát bằng cả con tim đau đớn vật vã, khi anh nhăn nhó mặt mày em cũng nhói đau, anh đi xứ bùm chéo ( America ) về và phát âm lơ lớ như những thằng Cowboy from ?oTe***? rất đáng iu. Chậc, nghệ thuật thể hiện tiếng mẹ đẻ và quằn quại trong khi hát như anh đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc . Có lần anh trả lời một tờ báo lá cải X rằng : " tôi hát vì nghệ thuật, đời tôi dành trọn cho âm nhạc Việt Nam ", ôi, em ngưỡng mộ anh thật sự, dù cho anh ngày càng béo tốt và anh thích nhạc Hoa hơn nhạc Trịnh em cũng chơi tuốt. Anh Tiêu Lam Trường ôi, em không biết anh đã làm tiêu mấy đời hoa, nhưng em tình nguyện bị thủ tiêu nếu anh ra tay, và em sẵn sàng triệt tiêu những thằng nào chửi anh là heo. Heo thì làm thế nào mè có thể so sánh như anh được, đúng không anh Tiều. Anh nhớ không, lúc khai trương cửa tiệm Karaoke tại gia, anh phỡn chí lên hát ngay bài Người đi xa mãi tặng tụi em, lúc ấy ai cũng há hốc mõm ra thèm khát, nhưng cái dàn máy made in Chợ lớn chỉ cho anh 73 điểm, cũng bình thường thui, vì nghệ thuật chân chính thì làm sao có thể đánh giá bằng thang điểm. Em nhớ lần anh ghé đón con ghệ tại trường của em, anh nghiêng che làn da trắng nõn ( anh xài Biore hay Clear, đó là điều chúng em quan tâm) , thoáng thấy dáng anh lòng em rộn lên như trống trường đang điểm, phải chăng là ty, em chả biết, nhưng cho dù em có yêu anh thì làm sao gia đình ngăn cản, vì mình đều là gay cả đúng không ( hí ). Em thích Rock, khỏi bàn cãi, nhưng em phục anh ở cái việc vác Rock vào nhạc sến ( cũng là ưu điểm rất đáng iu ). Anh hát Tình thôi xót xa không thua gì Cinderella rên la, cứ " em nào biết, nào có hay " và " lòng cay đắng khi em ngủ với người " thì thật tuyệt, hay trong bài Tiễn bạn lên đường anh chia tay một người bạn với tâm trạng oanh liệt không kém gì Manowar với Courage. Người Vn mình vốn cần cù tiết kiệm, thế nên em khuyên chúng bạn hãy mua đĩa anh về nghiên cứu, vì một Album của anh nó tổng hợp rất nhiều thứ, mà có khi phải tốn mớ xiền to nếu nghe Rock. Này nhé : buồn vì bị cắm sừng, vui khi thấy em khõa thân, gào thét hay rên rĩ vv.... cái gì cũng có, hay quá. Mới đây anh còn ôm đàn hát tặng các cụ già một bãi, em xúc động lắm, anh có ý tưởng cao cả vô cùng, vì nếu anh giúp họ sớm về miền cực lạc, há chẳng phải rất hay sao? Tính nhân văn luôn nổi bật trong anh, anh moi cả tim ra làm quà cho ty " anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người ", quằn quại, thê thảm quá. Nếu góp ý, thì em chỉ xin nói một điều nho nhỏ thui : anh sáng tác một bãi về sự hiếp dâm hoặc ăn thịt người như Cradle Of Filth đi ạ, thế là hoàn mỹ ngay. Vì tính anh chói sáng lắm, anh không lập ban nhạc chung với ai được đâu, nên em ủng hộ anh solo, có khi J. Hendrix chơi đàn bằng răng thì anh cũng chơi bằng mông, nhỉ. Anh Tiều ạ, có người đang chửi bới ba đời nhà anh kìa, anh chơi nó đi, em bảo kê cho, có gì sau này lại bàn vấn đề Rock trong nhạc sến tiếp vậy, em cũng phải về uống viên thuốc lắc và nghe anh hát đây.
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  2. Man_vol8

    Man_vol8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có nó lâu rồi , các bạn thấy nó có tuyệt như con người anh Trường không . Nhưng mình chỉ thất vọng mỗi bài hát mà anh Trường thể hiện trên VTV bài hát tôi yêu thôi.Bạn có đồng ý không!!!!!!!
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ngọc Hồi bác deathchuck cái nhể, bác chê thần tượng của người ta thế. Khiếp bài viết nặc mùi cay cú, nhà có người thích Lam Tiêu hả. Khổ thân mai mốt đẻ được thằng con thích nốt Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc cho mấy bố con phệt nhau cả ngày. Túm lại được một điêu là bác chưa có nghe cái CD mới này hehe, thế cũng dạt dào cảm xúc, tâm này thi nền âm nhạc Việt Nam bị các bác dìm như thế thì đến đời nào mới ngóc đầu lên được.
    Thay mặt LamTường phen clắp yêu cầu deathchuck sửa lại bài viết nếu không sẽ nhận được một món quà.



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hè hè làm gì có chuyện lộn giống thế hà bác Izy boi? Thằng bố nó nghe Rock nặng thì thằng con cũng vừa hỉ mũi vừa nghe Queen, làm gì có chuyện như bác kể.
    Cái đề nghị của bác nghe iêu xế? Nói chung cái ý tưởng Lam Trường Fan Club tặng quà cho Rocker Vn chắc là mấy bác Rocker welcome lắm...
    Hè hè...
    Nói thế, bác death cũng hơi nặng nhời. LT quả thực cũng còn được gọi là hát, mấy bài Ngõ vắng xôn xao nghe cũng hơi bị iêu của nó. Không biết CD mới này của chú ta thế nào. Chưa nghe chưa bàn vội.
    http://www.cttyd-flash.com/flash/ttl.swf
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có chuyện con của deathchuck sau này mà nghe nhạc thị trường đâu .
    Vài bữa vợ deathchuck có bầu , deathchuck sẽ mua cái headphone kẹp vào bụng vợ deathchuck rồi bật nhạc lên cho bào thai nó nghe , không ít thì nhiều nhưng chắc chắn nó nghe được . Nào là bật nhạc Thái Thanh , Khánh Ly nhá , Trịnh Công Sơn , Phạm Duy nhá ... Rồi bật nhạc deathmetal , heavy metal , black metal .....nhá . Hê hê . Đảm bảo không bao giờ có chuyện lộn giống ghê rợn như easyboy nói đâu . Hê hê .
    Nếu cần thì deathchuck đi thâu âm 1 câu nói vào CD : " con ơi , con đừng nghe nhạc Lam Trường , Ưng Hoàng Phúc nghen con" rồi để cho nó chạy random luôn . Không tin là trong 9 tháng 10 ngày thằng con của deathchuck nó không bị tiêm nhiễm cái tư tưởng của thằng bố nó . Ha ha ha .
    To Lys : Nếu thích bài Ngõ Vắng Xôn Xao thì vài bữa về VN dể deathchuck cho nghe Bảo Yến hát . Một Ngõ vắng xôn xao nằm trong thành phố lớn , một tiếng " noái " yêu thuong cho lòng thêm tơ vương . Hê hê . Với lại ở Huế cũng có một cái ngõ chuyên bán đồ ăn khuya nằm ngay dưới chân cầu Trường Tiền mà giang hồ thường gọi là ngõ Vắng xôn xao á . Cháo ở đó ngon lắm . Khi mô có dịp dẫn Lys ra đó chơi hí . Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Deathchuck không biết là càng đẩy nó càng máu à, Chứ rứa bây chừ mình mới biết là đết chuck ợ Huế, ráng nói mấy câu Huệ coi cóđược không ha, rứa thì thằng con cụa đết chuck sau này có lẹ sẹ thích Quang Linh rồi. Tiêm rock vào người từ nhỏ sau này không giống ai, ra đường ngậm điếu thuốc suy nghĩ rất nội tâm đi thêm vài bước nữa đến Hà Nội bị nó úp sọt cho mới ân hận.



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lại chuẩn bị uếnh nhau zzồi...
    Bác boi gì Hồng Kông ở Hà Nội à? Ở HN huyện nào mà giờ này vẫn mơ tưởng fan LT úp sọt fan rock? hè hè....
    Mà death này, chửi thì chửi nhưng cũng đừng phủ nhận sạch trơn thế chứ. Lam Trường giọng hát hơi yếu nhưng biết chọn bài thì nghe cũng dễ thương và không đến nỗi sến lắm đâu.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    To Lys : Không phải là deathchuck phu nhận hết đâu , bằng chứng là trong PC của deathchuck có rất nhiều bài hát của anh Lam Trường và các anh chị khác nữa . Phải nghe kỹ mới nhận ra được cái hay cái dở trong nhạc của họ mới có cơ sở mà chê chứ phải không Lys . Nói vậy thôi chứ có một mài của anh Hai Lam Trường deathchuck rất thích đó là đại nhạc phẩm : Tiễn bạn lên đường . Lý do thích : Giai điệu hay và nói về tình bạn keo sơn thắm thiết , ý nghĩa quá chứ ... đấy nhé , deathchuck không cực đoan nhé .
    Thêm một lý do nữa : Hồi trước đi tàu vào SG học ĐH , deathchuck có đi buôn lậu thuốc lá Jet bằng cách mua vốn mua vốn ngoài đại lý ở Huế 49 cây thuốc Jet vói giá 65 ngàn một cây , mang lậu vào SG bán cho các xe thuốc lá dạo giá 80 ngàn một cây . Vị chi một cây deathchuck lời 15 ngàn . Tổng cộng deathchuck lời 735 ngàn . He he he , một lần mang lậu thuốc lá Jet thì nên mang 49 cây thôi , để còn lách luật nếu bị bắt , vì mức 50 cây mới bị phạt , còn 49 cây thì không bị tịch thu thôi chứ không bị phạt tiền . He he he . Sống lâu thành lão làng .
    Khi mang thuốc lên tàu thì mấy người bạn chí cốt của deathchuck lên tiễn đi và chúng nó hát : Hành trang quay gót đi không mang những gì ngoài 49 cây thuốc lá .... he he he . CÓ lẽ vì những lí do đó nên deathchuck mới thích bài Tiễn bạn Lên đường của anh hai Lam Trường .
    Thân .
    To : easyboy : Chắc là chúng mình đang biến topic này thành chỗ truyền đạt kinh nghiệm dạy con cái sau này rồi .
    Nói như easyboy thì với cái cách cho bào thai nghe nhạc Tiền chiến , nhạc Trịnh và nhạc Rock của tớ sẽ làm cho con tớ sau này ra đường sẽ phì phèo thuốc lá à ??? , sai quá rồi , làm sao thế được ??? . Sau này nếu con trai tớ thích hút thuốc thì tớ sẽ cho nó hút nhưng giảng giải cho nó tác hại của thuốc lá mà bảo nó hút ít đi , với lại khi nào con làm ra tiền rồi Ba sẽ cho con hút thoải mái ( he he he , cái này copy theo cách của Ba tớ đang làm ) . Sau này nếu nó có thích theo phong cách nào thì theo , không cấm , vì càng cấm nó càng muốn lao vào , nhưng tớ phải bí mật theo dõi nó , nếu có gì quá thì sẽ ra tay ngăn cản . Nói chung là cho nó hoàn toàn tự do , nhưng tự do trong khuôn phép . He he he .
    Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu đết đết này có vẻ kì thị các sao nhể.. Tôi hỏi cậu thẳng tắp thế này nhé, bây giờ ko nghe thằng Lam Trường hát thì còn nghe được thằng nào. Tôi chả phải FC thằng nào hết nên khách quan nhận xét thì là như thế, còn cái đời tư của nó thì kệ cha nó chứ dính gì đến mình..
    Uhm mà chắc mỗi người có một cách nghe nhạc khác nhau, tớ thì chỉ khoái mấy bài nhạc Hoa nhạc Nhật buồn buồn rồi bịa sang tiếng Việt thôi nên album này tớ thấy là chán. Album mà nhiều bài VN sáng tác thì công nhận cái Ánh Sáng Đời Tôi phê..

    _________________________________________________________________
    Wanna fight with me, just take a look at my buddies around here..[​IMG]
    Who dare?
    I'm with you 4ever.. [​IMG]
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Han, tránh qua một bên cho mấy anh ở đây chê đã, muốn khên thì cũng phải từ từ.
    Deathchuck, easyboy mới hơn 20 tuổi đầu vẫn còn đi học, sống bám víu gia đình làm sao đủ bản lĩnh để đòi làm bố người ta,chỉ đủ sức trở thành bố thôi, nghe bác kể thế nhà sắp có tin vui thật à. Nghe kể đi buôn lậu thuốc lá mà thấy hoàn cảnh quá, mà ông bê thế nào được 49 cây JET lên SG giỏi thế, còn bây giờ có ngựa quen đường cũ không, hay chuyển qua lĩnh vực thuốc tây xanh xanh đỏ đỏ rồi
    Trở lại vấn đề Lam Trường, ca sĩ số 1 nhạc trẻ VN hiện nay, ngày xưa thì nghe nhạc Hoa bị phệt sang Việt của mấy chú Cảnh Hàn, Sỹ Ben, Nhật Hào, Minh Thuận, Lam Trường lời lẽ còn có chút giá trị, bây giờ lời có thể nói là chuối không thể chịu được, nói chung cả nền nhạc trẻ luôn, nhìn LT hồi tóc xoăn gầy đét trèo lên núi, lên chùa quay mấy bài Tiếng Sáo Phiêu Bồng, Tiễn Bạn Lên Đường trông còn phong độ.... hic bây giờ tan bao giấc mộng.
    Còn 1 cái video Biển Trắng cũng có vẻ hay ho lắm nhưng hình như vẫn chưa phát hành ở VN, đã phát hành từ năm 2001 bởi Kim Lợi nhưng là ở Mễ Tây Cơ



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet

Chia sẻ trang này