1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam Trường - Dù Ta Không Còn Yêu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Hanthaesuk, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Bạn Hanthaesuk và các Lam Trường ''s fans đừng có hiểu lẩm, bác Deathchuck và Easyboy vui tính, đùa giỡn chút thôi.
    Mời các bạn cứ tiếp tục, nhưng xin điều chỉnh "âm thanh vừa đủ nghe" và ngôn từ "dụu dàng" chút
    Ps.: Lys cũng thích cái flash đó à, CityD làm cái flash đó cute chứ (không bàn về nhạc), nhưng trước kia hay hơn, sau này CityD sữa chữa lại, thêm thắt rườm rà quá. Mất hay!
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần nghe Lam Trường hát bài Tôi muốn ( Evis Phương có hát ), khó chịu lắm vì giọng LT yếu quá, làm bài hát dỡ theo luôn. Nhưng đồng ý với Lys, bên cạnh những bài dỡ tệ cũng có nhiều bài nghe còn tốt chán.
    To Lys : Bài ngõ vắng xôn xao hình như rất nỗi vào năm 91-92 ?? Lys có biết thời gian đó ai hát không ?( giọng nam không phải Bảo Yến )
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , xin nói thẳng tít tắp với bạn Hanthaesuk là deathchuck không hề kì thị bất cứ một ai cả . Bây giờ không nghe anh Hai Lam Trường hát thì cong nhiều người để nghe lắm chứ : Tuấn Ngọc , Sỹ Phú , Duy Trác ... Toàn là giọng Nam chóp của đỉnh đấy . Mắc mớ gì phải nghe anh Lam Trường rồi mang cục tức anh ách trong người cho nó khổ thân . Mà sở thích của deathchuck là thế đấy , không thích thì nói là không thích , thế thôi . Hê hê .
    Nói thế thôi chứ có nhiều bài của anh lam Trường hát nghe cũng được , ví dụ như bài gì mà có câu : Người tình ơi , hãy đến xin đến trong giấc mộng ... á . Hay nhỉ , nghe cũng được đó chứ . Rồi cái bài gì quảng cáo Pepsi á , nghe sôi động và hay quá chứ .
    Hì hì , còn điều bạn nói không nên dính vào đời tư của người khác thì tớ thấy đúng , he he he , cái này tớ thấy mình sai và có hơi quá đáng . Cáo lỗi , lần sau sửa sai .
    Thân
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , OKie anh Temely , cha mẹ sinh deathchuck ra , hiểu deathchuck là Temely . Hì hì , em vặn nhỏ âm thanh rứa vừa chưa anh ??? Đúng là em chỉ muốn vào topic này thay đổi không khí cho vui đời thêm một tí thôi chứ không có ý chửi một ai cả . Em mà chửi thì đau hơn cóc cắn rắn mổ á . Há há .....
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  5. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    À LT à hehe.Cảm thấy mấy you viết cũng hay nên tui vào viết vài dòng chơi cho dzui.Dả nói là cho dzui thôi nha nên nếu máy pác nào mà cả thấy có gì thì đừng trách hehe.tui không ũng hộ thằng Bảo nguyên đâu nhưng cảm thấy nó viết cũng đúng đó chứ.Nhớ cái ngày xưa tui còn nhớ khi mở băng " mưa bụi" ra nghe có những bài anh LT hát cũng tạm ổn đó nhưng nói chung cái chất sến nó vẩn còn hiện hửu.Anh hát đôi khi nó mang một chất kêu rên thảm thiết mà như là đang mất của ấy.Chăng hạn như đoạn của deathchuck nêu trong bài của mình là " anh nào biết anh nào có hay hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng..... " anh đả hát như một cơn bảo nhiệt đới cấp 12 đang đổ bộ vào đất liền.Nó chả ra cái thể thống gì cả rock chả ra rock mà pop chả ra pop nó như là nhạc kinh dị ấy vì anh đả rống lên như một con heo đang đang chuẩn bị chọc tiết ấy.nhìn những sợi gân cổ của anh đang hát lúc đó mà bọn nghiện chuyên nghiệp nó thèm chảy nước dải. còn cái bài hát "ngõ vắng xôn xao" anh hát tuy có chất giọng và đả làm bài đó sống dậy nhưng cách biểu diển của anh nó có cái chi đó cứng cáp và như là đưa đám tang ai ấy.
    Nói thế thôi nói nhiều quá có người đi chọc tiết em rồi như đoạn " anh nào biết anh nào có hay hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng..... " thì em trở thành ca sỉ thì chết. Chào nha chỉ chơi thôi nếu có bác nào hoặc fan nào muốn có ý kiền thì tui cũng chơi hii chứ chả ngán đâu nha

    trai tim khong bao gio biet yeu
    [/size=12]
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Anh deathchuck lạc đề quá rồi, lôi Duy Trác Sĩ Phú vào đây làm gì, Duy Trác có thể làm ông LT được mà bác cũng vác được vào đây thì ....
    Mình đang nói chuyện về nhạc LT cơ mà, anh bị làm sao thế hihi
    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy

Chia sẻ trang này