1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm từ thiện hay bố thí?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi nguoivietbao, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivietbao

    nguoivietbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm từ thiện hay bố thí?

    Ngày 27/12/2007, UBND TP Cần Thơ có một cái công văn như thế này: "Chấp thuận cho Báo Thanh Niên nhận quần áo không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam để ủng hộ đồng bào nghèo. Sau khi xem xét đề nghị của Báo Thanh Niên tại văn bản số 306/CV-TN ngày 19/12/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn số 6324/UBND-QH ngày 27/12/2007 V/v thống nhất cho Báo Thanh Niên nhận 10.303 sản phẩm quần, áo các loại không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của Công ty TNHH Tây Đô Việt Nam để ủng hộ cho đồng bào khó khăn, không phải mang đi tiêu hủy. Báo Thanh Niên sẽ có trách nhiệm tiếp nhận số hàng hóa nêu trên và sử dụng đúng mục đích; quản lý tốt việc phân phối, đảm bảo công khai và đúng đối tượng./.

    (Theo Công văn số 6324/UBND-QH)
    Nghe cụm từ : "ủng hộ cho đồng bào khó khăn, không phải mang đi tiêu hủy" sao mà thấy xót xa cho đồng bào được cứu trợ quá. Của cho không bằng cách cho, thà rằng hai bên cứ lẳng lặng lấy số quần áo này đi tặng bà con nghèo. Mặc dù hàng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng với họ đó là thứ quần áo xa xỉ, đẹp đẽ. Cái côg văn này cứ như là "bố thí" để không phải mang đi tiêu hủy! Bà con mà biết được chắc cũng buồn lòng lắm đây.
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một trò mèo của bọn chó hành là chính
  3. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là sai nhưng có lẽ bác nói thế này thì hơi quá. Xin lỗi bác không phải ai cũng thế. Bác nói thế này động chạm quá. Mà chưa chắc biết được có khi nhà mình, họ hàng nhà mình, họ của họ hàng nhà mình lại có người làm công ăn lương như cái kiểu bác nói thì chắc là vơ đũa cả nắm mất rồi. Bác cũng nên chỉnh lại ngôn từ cho chuẩn đi nhỉ
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, Công ty Tây đô nếu thực sự muốn làm từ thiện, không cần thiết phải làm rùm beng, phải xin phép ai cả mà cứ trực tiếp xuống địa bàn mà phân phát, dẫu đồ không tốt, không đủ tiêu chuẩn thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đằng này lại phải thông qua Thành phố nọ kia, để làm gì?????????
    Đúng là giọng tôi nóng thật, nhưng mà tôi nói bọn hành là chính, còn hành chính nó khác, chả ai lại bô bô lên để mà nói là cho phép thằng A nhận hàng thừa không bán được của con B để mang cho thằng C nó mặc cả...................
    Người dân ở vùng thiên tai đã đủ khổ rồi, nghe cái này họ lại sẽ càng tủi thân hơn khi mà những thứ đến tay họ dù có mới nhưng vẫn là những thứ người ta coi là hàng phế phẩm( không dùng nháy kép vì đây đúng là hàng không bán được )
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cái tay bí thư và cái tay chủ tịch của cái thành phố có cái công văn mang hơi hướng bố thí kia đang bị đề nghị cách chức đấy.
    Còn mổ xẻ cái đoạn công văn kia thì có nhiều cái đáng bàn :
    - Quần áo may mặc không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đâu có văn bản nào của nhà nước bắt buộc phải "tiêu huỷ". Nhà sản xuất toàn quyền có thể đem thanh lý để thu hồi hoặc biếu tặng. Tất nhiên là trừ các loại đặc chủng như quần áo cho các nhà du hành vũ trụ
    - Thủ tục cứu trợ mà rườm rà kiểu xin cho thế kia thì làm sao cứu trợ kịp thời cho nhân dân đang bị đói rét hành hạ.
    - Còn cái ông Tây Đô và Thanh Niên cũng muốn thông qua việc cứu trợ bằng quần áo này để làm PR cho mình nữa, nhưng có vẻ phản tác dụng.
    - ... các bác góp thêm
  6. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi làm ở công ti thăm do khai thác dầu khí ở Hà Nội,nó kể cho nghe chuyện "Tây làm từ thiện ".
    Có một đối tác nước ngoài,kí hợp đồng xong bèn ngỏ ý muốn tài trợ 500 triệu cho một vùng quê ở Thanh-Nghệ bị lũ vừa rồi.Hẳn họ đã có kinh nghiệm "gì đó " nên không nhờ MTTQ hay đoàn thể đếch mô gì mà nhờ ngay công ti tìm giúp làng quê nào đó.Bạn tôi là nhân viên quèn nên "bị " giao trách nhiệm tìm làng quê bị lụt.Sáng đi chiều về ngay để báo cáo.Hắn dẫn sếp đến cái xã ở Thang Hoá của một người bà con hắn vừa bị lụt và được sếp công nhận là "đáng được cứu trợ ".
    Tuần sau,đoàn Tây được hắn dẫn vào huyện đó,trao tiền cho chủ tịch huyện.Tay chủ tịch cầm tiền là cười hơ hớ.
    Hắn đi cũng mệt nhưng vui vì dù sao,tiền từ "xã " về đến tay dân cũng còn kha khá .
    Tôi là người ngoài công ti đầu tiên kể chuyện này đấy!Chứ chả có báo chí nào đăng đâu
  7. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tổ dân phố, phường, mặt trận tổ quốc, đoàn, đảng....kêu đóng góp cho dân nghèo là tớ ko bao giờ góp 1 xu, vì ba cái tổ chức này chả đáng tin, tiền góp bị tham nhũng nên tiền đến dân nghèo chả còn bao.
    Tốt nhất đọc báo thấy ai hoàn cảnh gửi đến tận địa chỉ.
  8. vuavatly

    vuavatly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ùh, công văn này hơi thiếu tế nhị. Cái ông soạn lẫn ông duyệt đều kém. Thực ra bỏ cái câu "không phải mang đi tiêu hủy" vẫn hoàn toàn đủ ý.
  9. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    pác ơi cái này pác sai roài, không phải muốn kíu ở đâu thì kíu nhá.
    Cái việc thông qua Thành phố là muốn lấy tiếng với các pác lãnh đạo, Cty nào cũng muốn thế cả. Một công đôi việc.

Chia sẻ trang này