1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vậy có đáng trách không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Làm vậy có đáng trách không?

    Hiện có một người muốn quen với tớ, người này hiện mới lấy vợ được mấy tháng nhưng vợ của anh ta hiện đang ở Mỹ , theo tớ được biết thì người đó kết hôn giả với một người chị họ để làm thủ tục đi Mỹ nhưng người đó không cho nhiều người biết chuyện này và tớ biết được chuyện này qua một người bạn mà anh ta hay tâm sự . Vậy theo các bạn nếu tớ nhận lời quen người ấy thì tớ có đáng trách khi quen với người đã kết hôn không, với lại tớ cũng vừa chia tay với bạn trai cũ vì vậy tớ cần một người để làm chỗ dựa tinh thần và cũng để quên đi người cũ, tớ xác định chỉ quen anh ta cho đến lúc anh ta qua Mỹ , vậy có quá đáng không , tất nhiên là tớ không để cho những chuyện đáng tiếc xảy ra vì tớ đâu phải là một cô gái hư hỏng và thực dụng. Nhưng tớ chỉ băn khoăn một điều là phải chăng vì vợ anh ta đang ở xa nên anh ta cảm thấy cô đơn nên muốn tìm người lấp chỗ trống , tớ cũng đang trong trạng thái cô đơn nên cũng muốn có người quan tâm chăm sóc mình. Vậy theo mọi người tớ có nên mở lòng ra với người đó không và tớ làm như vậy có đúng không? Rất cần những lời góp ý chân thành của mọi người, thật sự bây giờ bảo tớ mở lòng ra với một ai đó sao tớ cảm thấy khó quá, chắc có lẽ vết thương cũ vẫn còn ám ảnh tớ chăng. Hãy chỉ giúp tớ với, làm sao để có thể mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của người khác?



    MỌI NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI VÀ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU NỔI MÌNH...!!!???
  2. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lần không nên bạn ơi, bạn sẽ tham gia vào một trò chơi mà người chịu thiệt thòi chắc chắn không phải anh chàng kia.
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi đừng làm thế , rồi sẽ chỉ có ấy chịu thiệt thôi Hai người đến với nhau trong hoàn cảnh như thế, xác định rằng chỉ là một cuộc chơi, nhưng mà lấy tình yêu ra làm trò chơi thì sẽ làm đau chính mình ấy ạ Suy nghĩ sáng suốt nhé Tình yêu tan vỡ thì cũng buồn thật đấy, nhưng mà cứ để mình đau khổ rồi bỏ rơi mình cũng chả để làm gì Tớ thấy con gái quan trọng nhất là tự tin vào mình, tự chăm sóc mình thật tốt, vui vẻ và xinh đẹp thì các anh lại chẳng theo ầm ầm...không việc gì phải băn khoăn vì những người không đáng đâu
    Cheers
    From Sisley with love
  4. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ko thử làm sao biết cơ hội có đến với mình hay ko.
    điều quan trọng là biết làm chủ bản thân, biết mình muốn gì.
  5. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn định mang tình cảm của mình ra làm trò chơi thì có lúc bạn sẽ phải hối tiếc. Hãy sống tự nhiên rồi điều gì đến sẽ phải đến ,đừng tự làm khổ mình .Tình yêu nam nữ chỉ là 1 trong số rất nhiều thứ tình cảm đẹp đẽ ở trên đời này thôi bạn ạ.
  6. holmesmd

    holmesmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi chớ nên làm vậy.Vì nếu bạn mang tình cảm của mình ra đùa thì tôi nghĩ rằng mai mốt bạn sẽ khó có thể tìm một người nữa.Với lại khi bạn quen người mới mà người đó biết bạn đã có một thời gian như thế liệu bạn có dám chắc rằng anh chàng đó không nghĩ gì không?Với lại khi 2 người ở gần nhau bạn lấy gì đảm bảo là sẽ không có chuyện gì sảy ra.Với lại khi bạn tự hởi điều này có nghĩa là bạn cảm thấy việc này không cần thiết đối với bạn.Và bạn cũng biết là chuyện này rồi sẽ chẳng có gì tốt đẹp.Lý trí của bạn không cho bạn đi tiếp nhưng tình cảm thì mách bảo ngược lại.Hiện giờ bạn đang trống vắn nên muốn tìm người thay thế.Như thế không nên bạn à.Vì như thế bạn không đặt hết tình cảm của mình vào mối quan hệ này.Như thế thì làm gì có sự vui vẻ hả bạn.Còn nhiều vấn đề phức tạp lắm....Sao bạn không suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
    Chúc bạn vui.
  7. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khác mọi người, cơ hội là do mình tự làm ra cho mình và vấn đề của bản thân cũng chỉ có bản thân mình mới có thể giải quyết.Thử hay ko đó là quyết định của bạn, dù mọi người khuyên thế nào cũng chỉ là để tham khảo thôi.Làm như thế nào cũng là ở bạn, và đương nhiên vui buồn sướng khổ gì thì bạn cũng đều phải chịu, chứ ko phải những người ngoài như chúng tôi.......vì vậy, hãy tự biết lựa chọn hướng đi cho mình, và...tự nhìn nhận lấy kết quả của những gì bạn làm.
  8. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng l người xấu , quen biết , giao lưu đó là quyền của mỗi người , và ai cũng muốn quanh mình có ai đó chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn , hãy tuỳ cơ ứng biến bạn à ? nếu chưa biết chính xác về anh ta cũng như tình cảm của anh ý , bạn cũng đừng hoang phí tình cảm của mình , hay thử để biết họ đối với mình thế nào , chúc bạn có sự lựa chọn chính xác và chín chắn
  9. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chuyện quan trọng như thế mà bạn mới chỉ biết tin này thông qua một người khác.
    Trong trường hợp này, nếu bao giờ anh ta không dấu bạn bất kỳ một chuyện gì thì là bạn có thể mở rộng tấm lòng của mình rồi đấy.
    Tha thứ đi đôi với chấp nhận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này