1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vậy để làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Làm vậy để làm gì nhỉ?

    Các bác ơi! Ngày hôm nay lớp em được phát mỗi người một bản photo mới cáu. Các bác biết đấy là cái gì không ạ? Đấy là một bản dự thi trả lời câu hỏi tham dự cuộc thi chào mừng 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
    Công nhận là cuộc thi đó hay thật, nó góp phần đề cao chiến thắng vinh quang của dân tộc ta trong lòng nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Đồng thời nó cũng giúp lớp trẻ ngày nay biết được thêm nhiều điều về cuộc chiến lịch sử đó.
    Thế nhưng cái cách làm của chúng ta thì em thấy chẳng hay chút nào. Nghe nói cái bài viết này được Đoàn trường phát về từng lớp, sau đó photo ra và chỉ việc điền tên + lớp vào và nộp lại. Nếu như thế thì chẳng phải là quá nực cười sao? Ban tổ chức cuộc thi sẽ làm gì với hàng ngàn bài viết được photo giống hệt nhau của chúng ta?
    Theo em nghĩ chẳng thà chúng ta tuyên truyền về cuộc thi này trong SV, rồi thì cả trường có 1 bài viết do sinh viên tự làm, còn quí hơn là hàng ngàn bài làm kiểu ấy......
    Các bác nghĩ sao ạ?




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hơ hờ ...... đó là cái bệnh thành tích đấy. Người Việt còn lâu mới bỏ được cái này. Anh yên tâm là cứ phải còn chịu nó cho đến tận khi đi làm nhé.
    Còn nói về Điện Biên Phủ thì em tin rằng hỏi tất cả mọi người trong Box TL nhà mình chỉ có vài người nhớ được nó bắt đầu từ ngày nào và kết thúc ngày nào. Một sự thật đáng buồn ....

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà mình phải đi bầu cử hai nơi, cả nơi tạm trú lẫn nơi tạm vắng. Đúng là bệnh thành tích
  4. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là niềm tự hào của Thuỷ lợi chứ
  5. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cai vụ Diện Biên Phủ,,thì đúng là do trên đoàn trường giao cho mỗi khoa phải có đủ các bài dụ thi.
    Nói đi thì cũng phải nói lại.
    ( Bảo làm thì hỏi ? % SV la làm nào.)
    CÒn ai thật sụ cảm thấy mình làm đuợc thì làm và nộp.
    Đây là cuọc thi cả Nưóc...
    Vì vậy đừng có ngồi đấy mà chỉ trich này nọ

    death is never die<-to live is to die...
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày đi học (các loại cấp)... mỗi lần đến ngày kỉ niệm gì gì là lại phát động fong trào dự thi trả lời câu hỏi.
    Lớp trưởng hoặc bí thư đi chép từ Văn phòng Đoàn về, chuyền tay cho cả lớp chép lại. Đứa nào lười, chưa chép thì đến hôm hạn chót ngồi chổng mông lên chép lấy chép để, câu nọ xọ câu kia... miễn sao có bài là được, miễn sao tổng số bài trùng với sĩ số là được...
    Phí công, phí giấy, phí tiền..phí vân vân.... nói chung là rất phí.. thế nhưng cơ mà, có ai chịu nghĩ đến cái phí đó đâu.
    Chẳng thà dùng số tiền ấy, số công ấy gửi lên cho những người nghèo ở Điện Biên có tốt hơn không?
    Chẹp, thôi em stop .. kẻo bức xúc quá lại chạm đến vấn đề nhạy cảm... phiền.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thành tích , bênh quan liêu , bệnh theo khoán ... Có khoán thì phải làm cho xong .. Thế đấy , từ bé đã vậy rồi ... Nhưng cần phải xem lại nền giáo dục 1 chút , Nó có nguyên nhân cua nó cả ... Không dám nói sâu vào vấn đề này ... Nhưng mà mọi người có thấy 1 điều rằng . Nếu mọi người bỏ thời gian vào những việc đó , tìm tòi , viết 1 bài cho ra viết . Mọi người sẽ mất nhiều thời gian ... Đối với những đứa trẻ thì 1 đống bài tập , người lớn thì tuy người tìm hiểu , còn 1 số người thfi coi là việc không đáng , và sẽ làm mất thơi gian cho công việc của họ ... Đó là những sự thât không thể tranh cãi ...


    Tôi là tôi và không là ai khác
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cái cuộc thi này thì chắc Sv chỉ nhớ Điện Biên Phủ là cái chết tiệt gì đấy mà hồi cấp 2 mình phải nhắc đi nhắc lại mấy lần trong bài kiểm tra học kì. Việc tổ chức cuộc thi chỉ là một cách để làm mọi người nhớ đến lịch sư hào hùng thôi, tuy rằng cái cách thể hiện hơi bị quá lố. Nếu các bác không đồng ý với nó thì tự làm lấy một bài dự thi của riêng mình rồi đem gửi. Dù sao cuộc thi này vẫn có ích theo một cách nào đấy.
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như chị nói thì nước mình cần phải xem xét lại kết quả bầu cử đấy. Em thi chỉ đi bỏ phiếu 2 3 lần thôi, nhưng mà là bỏ phiếu hộ nhiều người. Làm thế mất công bằng quá.
    S_Holland_GRSP
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kể ra bạn hiền nói thế cũng đúng.... nhưng cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Phê bình ở đây là chê cái cách tổ chức cuộc thi gây lãng phí những cái ko đáng... trong khi người nghèo chỉ cần 1 fần nhỏ sự tiết kiệm của cái sự lãng phí ấy là có thể sống được 1 thời gian rồi.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này