1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm vậy để làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến lãng phí thì Nhà nước mình lãng phí đến cả tỉ thứ trên đời này rồi í chứ chẳng riêng gì mấy chuyện giấy mực của sv. Sv phải ngồi ì ạch chép đáp án như thế này không phải là do VN mình mắc bệnh thành tích mà mục đích chính của những lần thi thế này là tuyên truyền phổ cập. Sau khi chép hết những gì được đưa cho, mỗi SV đều đã có một kiến thức nhất định về lịch sử, hay là về sức khoẻ... tuỳ theo từng cuộc thi.
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
  2. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    30/3 nộp rồi đấy cứ ngồi mà bốc fét
    Fangsongté
  3. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    thôi thế cũng hay bác lucke ạ. thế bác muốn bỏ cả 1 đống thời gian để tìm hiểu.Sau đó lại còn phải viết thành bài. thế có khổ hơn nhiều ko . trong khi thời gian của bọn em cần thiết lắm.
    nhiều bài tập lớn va đồ án quá.
    năm thứ ba vất vả quá ! ko biết lên năm thứ 4 có đỡ hơn không các bác nhỉ?

    HUNGER IS CURRED BY FOOD, IGNORANCE BY STUDY!!!!
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khê khê ! Nói cũng không sai .. Nếu như mà 1 lần chép thì vào đầu được vài chứ . Hai lần chép thì vào đầu nhiều thêm 1 tí .... Rồi n lần chép thì sẽ vào đầu được thêm 1 số nhật định ... Nếu cứ mỗi năm chép 1 lần thì chỉ sau 30 lần chép , tức là sau 30 năm thì lượng kiến thức đã đủ và cần thiết ...
    Tuy vậy , trong 30 năm đó lại có quá nhiều cái phải chép và phải nhớ ... Vậy là không phải 30 năm mà thời gian này sẽ dài hơn ... Và bao lâu thì không ai rõ .


    Tôi là tôi và không là ai khác
  5. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ậy, vấn đề này có gì đâu mà các bác cũng bàn cãi vậy nhỉ?? Các bác không thấy là từ bé đã có chuyện này rồi à?? Từ đứa lớp 1, lớp 2 chả biết cái quái gì vẫn phải làm đó thôi. Chắc hồi chúng ta chíp hôi như chúng nó cũng phải làm đó mà... Từ bé đã được rèn luyện như vậy rôi thì lớn lên có quái gì mà phải thắc mắc...
    Người yêu dấu hỡi lòng em ước mong được gần mãi mãi bên anh
    Và sẽ mãi không cách rời
    Dù những đổi thay trong đời...
     
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ưm, cái chuyện chép lại và nộp đi nì, chắc là quen quá rùi nên em không thấy mắc mớ gì cho lắm. Trường em đc cái hay là không cho phô tô "đề cương" 5 câu hỏi đó ra rùi nộp nhưng lại chấp nhận bản đánh máy. Quá hay!!!
    Một đứa đánh máy, nhiều nhiều đứa in cùng...
    Nhưng dù sao em vẫn trung thành chép lại, không mất nhiều thời gian lắm, mùh cập nhật thêm đc 1 chút về Điện Biên Phủ.
    No pro !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà! Có cái này còn hay nữa.
    Hôm nay xem tivi thấy Đài truyền hình thông báo là " Tất cả những bài viết photocopy hoặc in đều không hợp lệ "
    Thế thì chẳng hiểu là làm như trường mình thì có tác dụng gì nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Í trời, yem thấy việc không cho photô là vì sợ mọi người khôg thèm liếc mắt đến một chữ trong bài thi, bắt phải chép tay. Ẹc ẹc, nội quy thì phải làm cho đúng thôi, kêu ca gì được ... Măc dù làm với tinh thần hay không tinh thần âm vang ĐB thì đằng nào cũng phải chép ....
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chép? Phải nói là "làm bài trên cơ sở có gợi ý chứ" Nói chép là đi lệch khỏi quan điểm chủ đạo đấy .
    AH mà tớ còn nghe nói có giải cho người dự thi cao tuổi nhất và người dự thi ít tuổi nhất nữa cơ đấy.
    Kiểu này thế nào cũng xuất hiện vài chú bé 2 tuổi am tường lịch sử chống Pháp cho mà xem, kiểu như có mấy em bé 2 tuổi ủng hộ quĩ vì người nghèo mấy triệu đồng ấy mà.
    Chung qui cũng chỉ vì thành tích!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thôi yem nghĩ các bác không nên bàn thêm về vấn đề dù_có_ bàn_ vẫn_vậy này nữa, thôi thì nhanh nhanh chép đi mà nộp, không lại thua thiệt cả đứa be 2-3 tuổi gì đó, chúng ta chép là cũng đã có tinh thần lắm rồi . Có lẽ tinh thần cao đến mức có thể vẽ ra đây cả chiến dịch ĐB hỗi nào ấy chứ lị.
    Mà các bác có phải vẽ hình minh hoạ không ạ. Yem là yem có "được bắt" vẽ đó. Cầu kíu!! Gấp gấp!!
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 

Chia sẻ trang này