1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc cho công ty của Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi htnk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Các bác cho em hỏi: Họ hứa hẹn thế này
    Với mức lương thế này có phải là xuất khẩu lao động không?
    Năm đầu :23 000 $/năm
    2 năm sau: 26 000$/năm
    khấu trừ
    bảo hiểm +thuế thu nhập 15%
    tiền nhà khoảng 3600$/năm
    Ngày nghỉ :121 ngày /năm
    tăng lương:1 lần/năm(tăng theo thành tích)
    Quyền lợi và nghĩa vụ giống nhân viên nhật
    note :(làm việc bên nhật)
  2. aoi_hoshi

    aoi_hoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Công ty tôi 100% vốn của Korea nhưng địa điểm trong KCN của Nhật Bản và khác hàng cũng là người Nhật, quản lý là người Hàn nhưng đã có khoảng 10 năm học bên Nhật vì vậy cty tôi là 1 style của Nhật (hic). Khi tôi vào làm ở cty, đã có 1 cô bạn vào trước tôi 3 tháng truyền cho kinh nghiệm: đang thời gian thử việc đừng nên vào phòng dành cho nghỉ trưa để nghỉ, mà ngồi ở bàn làm việc giở 1 cái gì đó ra đọc hoặc lướt mạng cũng được, khi được hỏi tại sao ko nghỉ trưa thì hãy nói: Tôi là người mới nên đang học hỏi kinh nghiệm (giống 1 con vẹt thế).
    Sau đó đến màn làm quen với các sản phẩm của cty, trời! đến cả 10.000 sản phẩm chứ chẳng ít, lại còn tên tiếng Nhật mà toàn chữ Hán nữa chứ, hết sản phẩm lại làm quen với tên và số điên thoại của khách hàng, tập chào hỏi bằng tiếng Nhật và Hàn (tuy tôi làm ở bộ phận Kế toán), khủng khiếp ngày nào tôi cũng phải trả bài và câu đầu tiên trước khi nhận bài của tôi QL lại diễn thuyết: Luôn phải quan tâm và ưu tiên công nhân vì công nhân làm ra sản phẩm, luôn phải nâng niu khách hàng vì khách hàng trả tiền cho cty để cty trả lương cho anh (chị), thế đấy, còn mình làm cái quái gì ở đây cũng ko bít nữa. Tháng đầu tiên làm việc tôi lúc nào cũng căng thẳng vì ngoài chuyên môn ra lại phải học đủ thứ A, B, C... nữa, Quản lý lúc nào cũng săm soi xem mình sai chỗ nào đến là khổ. Nhưng thật may mắn, sau 2 tháng tôi vào làm ở cty thì QL đã yêu 1 em VN, và tự dưng tính tình thay đổi hăn, dễ tính quá trời. Sau 7 tháng quen nhau nàng đã ép được chàng cưới và cưới đúng mùa Worl cup chẳng hiểu do xem bóng đá hay do cưới vợ cứ sáng ra cty ngồi 1 lúc bác lại đi vào phòng ngủ và dặn NV có việc gấp hãy gọi nhé!!! Pó tay con gà quay.
  3. pom

    pom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một Kiến Trúc Sư, sắp dự tuyển để đi Nhật làm việc.Nghe nói khi dự tuyển phía Nhật người ta sẽ thương lượng lưong bổng với mình,nên tôi muốn hỏi xem có ai đã có kinh nghiệm khi trả lời tuyển dụng của công ty Nhật cho tôi biết những điều cần làm và những điều nên tránh, và tôi muốn hỏi xem tôi mới ra trường năm nay thì mức lương mà mình thương luợng nên là bao nhiêu?
  4. aoi_hoshi

    aoi_hoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái trang này hay thế mà các bác lại không tâm sự nữa ah.

Chia sẻ trang này