1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm việc cho công ty của Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi htnk, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là bọn Nhật nó cày khoẻ, có trật tự trên dưới nên cả khối đi lên. Không đẻ ra những nhân tài kiệt xuất như Âu, Mỹ nhưng cùng với HQ là bộ mặt châu Á. Tinh thần team work rất tốt.
    Làm ở Nhật thì có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Việt Nam, nhất là vấn đề lương. Tuy nhiên Nhật không phải là thiên đường. Nó là nơi sẵn sàng chôn vùi những người không cố gắng ( trừ một số tiến sỹ, thạc sỹ qua đây nhận ODA thông qua học bổng monbusho và lấy tấm bằng hữu nghị- nhứng thành phần này cũng chỉ tồn tạ được trong 1 khoảng thời gian nhất định). Những người cố gắng cộng thêm chút ít may mắn sẽ thực sự có cơ hội. Cùng với năng lực đấy không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thành công hơn khi ở Việt Nam.
    Nếu ai đó nói rằng bọn Nhật làm việc không hiệu quả thì hãy nghĩ rằng tại sao bọn nó vẫn là cường quốc thứ 2 về kinh tế.
    Tất nhiên nếu đã sống ở nước ngoài thì nên ở các nước Âu, Mỹ. Nơi đó sẽ có những giây phút thư giãn đan xen với công việc để có thể tận hưởng hết cuộc đời.
  2. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ôi trời oi đọc xong topic này của cac bác , em thấy khủng hoảng wá vì sắp tới em làm cho cty của bọn Nhật .Tình hình thía này thì chắc phải vắt chân lên cổ mà chạy ...hu.hu
  3. iwaphuong

    iwaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận các bác viết đúng quá!
    Nhưng nói thật với các bác, học tiếng Nhật như em ra mà không vào Công ty của bọn Nhật làm chắc em thất nghiệp...híc híc
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy .... quá!
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, học tiếng Nhật thì kiểu gì cũng phải dính đến tụi Nhật, nếu như ko muốn làm trái nghề. Nhưng công bằng mà nói thì làm việc với người Nhật cũng học được rất nhiều điều đấy nhé. Có thể bạn chưa thấy được điều này khi vẫn còn bị họ "bóc lột", nhưng khi làm việc ở môi trường bạn sẽ nhận ra điều đó. Cá nhân tớ thì thấy làm việc với người Nhật nhiều cái hơn hẳn là làm việc với người VN.
  5. htnk

    htnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái bà mit_uot này đọc bài thì chả kĩ, đọc lại đi, bao nhiêu ưu điểm của bọn nó tôi viết ra đấy bà không đọc à? Đọc lại đi rồi hãy nói nhớ.
  6. iwaphuong

    iwaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, học tiếng Nhật thì kiểu gì cũng phải dính đến tụi Nhật, nếu như ko muốn làm trái nghề. Nhưng công bằng mà nói thì làm việc với người Nhật cũng học được rất nhiều điều đấy nhé. Có thể bạn chưa thấy được điều này khi vẫn còn bị họ "bóc lột", nhưng khi làm việc ở môi trường bạn sẽ nhận ra điều đó. Cá nhân tớ thì thấy làm việc với người Nhật nhiều cái hơn hẳn là làm việc với người VN.
    [/quote]
    Cái bà mit_uot này đọc bài thì chả kĩ, đọc lại đi, bao nhiêu ưu điểm của bọn nó tôi viết ra đấy bà không đọc à? Đọc lại đi rồi hãy nói nhớ.
    [/quote]
    Chị mít ướt không bị bọn nó "bóc lột" hả????
    Hoặc đã có kinh nghiệm sử lý mấy cái vụ nó "bóc lột" rùi hả?
    Chị có thể gợi ý cho anh em để học tập co suy nghĩ "tốt" về chúng nó như ba chị được không????
    Theo tui, về "gaiken" thì có thể chứ về "kimochi" thì "muri"...
    Đơn giản bởi vì .... bọn đó cực kỳ "không tốt"
    Hic...hic...

  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ chưa có kinh nghiệm làm full-time cho người Nhật, chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm part-time(hiện vẫn đang làm) cho họ thôi nên cảm giác bị "bóc lột" chưa đến nỗi kinh khủng lắm, chưa kể thỉnh thoảng còn được "về quê công tác" nữa
    Họ trả lương cho mình nên việc họ muốn mình làm hết sức cho họ cũng là điều dễ hiểu thôi (tuy đôi khi bị đòi hỏi hơi quá ). Tớ không hoàn toàn nghĩ tốt về người Nhật, nhưng học được ở họ cách làm việc hết mình, có trách nhiệm, ko giấu dốt (ko biết thì phải hỏi, sếp khi sai cũng cúi đầu xin lỗi như thường), đánh giá năng lực của nhân viên công bằng, ko thiên vị. Nhân viên sai thì phê bình, nhưng khi nhân viên làm được việc thì cũng khen ngợi, động viên hết lời. Chỉ có một điều rất ghét là việc họ hạn chế cơ hội thăng tiến của người nước ngoài trong công ty của họ thôi.
  8. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn sợ nhanh thế????bạn cứ làm thì biết,mình nghĩ là làm cho bọn Nhật cũng học được nhiều điều lắm chứ bộ....
  9. phuongnamn

    phuongnamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    À vâng, lâu ngày không lảng vảng lên đây, thấy có cái topic này hay quá nên nhà em cũng tranh thủ đú thêm vào 1 tí.
    Em thấy bác htnk viết thế có nhiều cái đúng lắm. Em thích nhất câu bác htnk nhận xét về các bác Nhật dân sản xuất ăn chơi như phá. Em cũng từng suýt ăn quả lừa của các bác dân Yamato ấy nên thông cảm với bác htnk.
    Nói chung, theo em, bọn Nhật có 1 thứ không biết nói là hay hay là dở là chúng nó dek tin những ai không phải là người Nhật. Thêm vào 1 chuyện cũng làm em khó chịu là khi có gì đó xảy ra (ở An Nam ta chẳng hạn) là thế nào chúng nó cũng cằn nhằn đầy khinh bỉ là Betonamu-jin thế này mới Betonamu-jin thế nọ.
    Cái sự không tin tưởng người nước ngoài của bọn Nhật, theo em, là biểu hiện cực đoan của tính đoàn kết của chúng nó. Tất nhiên, điều đó giúp chúng nó phát triển, khiến những ai chưa thấy được mặt cực đoan ấy thán phục chúng nó. Thế nhưng, một khi đã biết, thì em thấy chẳng thể tin tưởng mà làm việc cho chúng nó hết mình.
    Còn về cái chuyện vơ đũa cả nắm, em nghĩ đó là sự thiển cận, và có lẽ có cả cái tự hào dân tộc quá đáng của các bác Yamato. Không biết đến 1 lúc nào đó, chúng nó nghe được VD như khi dân An Nam ta đọc về vụ Livedoor nhà chúng nó và khinh bỉ nhận xét lại là Nihonjin nante dame desu yone thì sẽ thấy thế nào nhỉ?
    Tuy vậy, vì miếng cơm manh áo, ta biết thế mà vẫn cứ phải cắn răng lao vào công ty Nhật mà luôn phải tâm niệm 1 điều là vì ta không phải là người Nhật nên đừng ảo vọng là sẽ được đối xử công bằng (về chính sách, lương lậu, thăng tiến ...) như người Nhật với nhau.
    Em cũng trong 1 lúc đầy bức xúc mà đú góp mấy lời. Mong các bác chua vào thêm cho.
    P.S : Mit_uot thân mến, cho đến khi nào bạn làm nhân viên chính qui của 1 cty và phải vật lộn với công việc vì lợi ích cơm áo gạo tiền của mình đi ạ, hẵng nói xem là chuyện làm cho cty Nhật tốt thế nào và xấu thế nào. Dẫu gì thì tớ quí bạn lắm
  10. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xin chào các pac
    e vao forum này khá lâu rùi nhưng chưa từng post bài nào. áy náy quá cơ. hôm này đọc mục này thấy hay quá cho e tham gia chút xíu nha. các bác thật là kinh nghiệm đầy mình nói gì e cũng thấy đúng. thế mà e định đâm đầu đi theo bọn nhật suốt đời đấy vì e thấy ở công ty e các sếp cũng khá thoải mái và cũng coi trọng nhân tài(nói chung là vẫn không tránh khỏi việc thiên vị vì thằng nhật cũng là người mà với lại nó còn thông qua cả thằng trợ lý người việt ******** của mình nữa chứ). trong các pác ở đây biết đâu lại có ối pác làm cùng với e cũng nên(đúng là quả đất tròn). nhưng lỡ học tiếng nhật rùi bỏ đi cũng phí quá các pác ơi với lại tiếng Anh e lai quên hết rùi thế thì k làm cho thằng nhật thì làm cho thằng nào hả các pác??????????
    e cũng thấy thằng nhật nó cũng có nhiều cái hay nhất là cách quản lí của nó, có thể sự phát triển của cty sẽ k nhanh nhưng rất vững chắc. nếu ai mà đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài mà về làm cho An Nam ta thì chắc là chịu hổng nổi cái cách quản lí chuối củ này nhể.

Chia sẻ trang này